1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì sao tôi cứ cảm giác rằng khoảng cách giữa tôi và ấy càng ngày càng lớn dần. Chúng mình đã hết rồi ư...mà cũng lạ, thực sự giữa tôi và ấy vẫn chưa bắt đầu thì làm sao có kết thúc được, ấy nhỉ...Ấy vẫn thế...chẳng biết là vô tình hay...Mà thôi...dẫu sao thì cũng không kết quả...Có lẽ nhờ vào sự câm lặng của ấy mà tôi lại càng kiên quyết với chọn lựa của mình hơn, bởi tôi biết chỉ cần một lời nói của ấy thôi cũng sẽ làm tôi mềm lòng...có phải tôi dại khờ lắm không !?
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Gửi tất cả
    Tôi xin hỏi ai đã mở nick cho TVTG trước thời hạn. Nếu còn coi tôi là MOD thì làm ơn coi trọng quyết định của tôi, còn nếu làm thì làm ơn báo lại cho tôi. Tôi không muốn có lần thứ 2. Thanks
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Gửi tất cả
    Tôi xin hỏi ai đã mở nick cho TVTG trước thời hạn. Nếu còn coi tôi là MOD thì làm ơn coi trọng quyết định của tôi, còn nếu làm thì làm ơn báo lại cho tôi. Tôi không muốn có lần thứ 2. Thanks
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    To người
    Anh chẳng còn có gì để nói với em. Anh tôn trọng em và tôn trọng quyết định của em. Anh chán làm 1 kẻ đạo đức giả trong con mắt mọi người. Em đã lớn và chắc em biết phải làm gì, biết cái gì đúng, cái gì sai, biết điều nên làm và điều nên tránh. Hy vọng em sẽ lại là em. Em đã chấm hết cho tất cả. Mong sao không ai lại phải rơi lệ vì nhau.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    To người
    Anh chẳng còn có gì để nói với em. Anh tôn trọng em và tôn trọng quyết định của em. Anh chán làm 1 kẻ đạo đức giả trong con mắt mọi người. Em đã lớn và chắc em biết phải làm gì, biết cái gì đúng, cái gì sai, biết điều nên làm và điều nên tránh. Hy vọng em sẽ lại là em. Em đã chấm hết cho tất cả. Mong sao không ai lại phải rơi lệ vì nhau.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Là em.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Là em.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Gửi bà kính yêu của cháu
    Trước vong bà cháu thắp một nén nhang
    Lệ vòng quanh thầm gọi 1 tiếng bà
    Bà đã đi, khi cháu còn giang dở
    Biết bao giờ còn được gọi tiếng "Bà ơi"
    Đã bao lần cháu khóc khi nhìn thấy ảnh bà. Thậm chí ngay cả lúc này đây cháu vẫn khóc. Công ty vắng người nên chẳng có ai nhìn thấy cháu cả bà ơi. Bà ra đi khi cháu còn giang dở. Công việc chưa thành và gia đình cũng chưa xong. Anh em cháu còn chưa kịp đến đáp công ơn.
    Thủa thiếu thời, cháu đã lớn lên trong tiếng bà kể chuyện, trong những câu chuyện cổ tích thần tiên mà bà luôn xoa đầu cháu, vừa gãi lưng, vừa nói. Bà đã nhiều lần bao che cho cháu khỏi đòn roi sau những lần cháu làm sai. Cháu biết bà đã khóc, khóc sau những lần cháu nói hư. Cháu cứ mãi ngây ngô và tiếp tục không để ý đến những gì bà đã âm thầm làm cho cháu. Cháu không quên những lần 2 bà cháu đi chơi, trên chiếc xích lô bà đã chỉ cho cháu phố phường. Cháu không quên những lần tết đến, lại được ngồi lòng bà nài nỉ tiền mừng tuổi. Rồi còn những lần cháu phạm lỗi sợ không dám về nhà, bà lang thang đi tìm cháu trong đêm. Bà đã đặt niềm tin nơi cháu - thằng cháu trai thứ 10 của bà bằng niềm tin chứa chan tình yêu.
    Năm bắt đầu vào đại học là năm bà bắt đầu yếu. Cháu còn nhớ như in lần đó, bà đã keó bố cháu vào và nói khi nước mắt vòng quanh:" Mẹ không chắc còn thọ đến ngày thằng D lấy vợ, chứ làm sao chờ được đến con em nó. Mẹ chỉ chờ đến ngày nó ổn định được công việc mà thôi. Mẹ yếu lắm rồi, mà mẹ không muốn để bố con chờ lâu nữa". Cháu đã khóc và thấy thương bà qúa. Cả đời bà lo cho con cho chaú, đến giờ vẫn lại lo cho thằng cháu út này. Cháu quyết làm bằng được cái điều mà bà mong muốn. Ngày cháu mang cho bà món quà bằng tền cháu tự tay kiếm được - đó là 1 chiếc áo len - bà đã mệt và không còn minh mẫn, nhưng cháu biết bà vui vì mắt bà như nói với cháu vậy. Bà ơi....
    Nơi chín suối, giờ bà chắc mỉm cười, mỉm cười vì bà đã hoàn thành tâm nguyện. Còn trên dương trần, cháu ân hận vô cùng. Những năm tháng ấu thơ cùng thời niên thiếu, cháu đã làm khổ bà nhiều. Lúc cháu lớn khôn là lúc bà vĩnh biệt cháu đi. Bà ơi..Cháu xin lỗi, hãy thứ lỗi cho cháu bà ơi...
    Những lời này cháu không biết bà có đọc được không? Cháu biết bà đọc được mà. Bà ơi..CHÁU YÊU BÀ
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Gửi bà kính yêu của cháu
    Trước vong bà cháu thắp một nén nhang
    Lệ vòng quanh thầm gọi 1 tiếng bà
    Bà đã đi, khi cháu còn giang dở
    Biết bao giờ còn được gọi tiếng "Bà ơi"
    Đã bao lần cháu khóc khi nhìn thấy ảnh bà. Thậm chí ngay cả lúc này đây cháu vẫn khóc. Công ty vắng người nên chẳng có ai nhìn thấy cháu cả bà ơi. Bà ra đi khi cháu còn giang dở. Công việc chưa thành và gia đình cũng chưa xong. Anh em cháu còn chưa kịp đến đáp công ơn.
    Thủa thiếu thời, cháu đã lớn lên trong tiếng bà kể chuyện, trong những câu chuyện cổ tích thần tiên mà bà luôn xoa đầu cháu, vừa gãi lưng, vừa nói. Bà đã nhiều lần bao che cho cháu khỏi đòn roi sau những lần cháu làm sai. Cháu biết bà đã khóc, khóc sau những lần cháu nói hư. Cháu cứ mãi ngây ngô và tiếp tục không để ý đến những gì bà đã âm thầm làm cho cháu. Cháu không quên những lần 2 bà cháu đi chơi, trên chiếc xích lô bà đã chỉ cho cháu phố phường. Cháu không quên những lần tết đến, lại được ngồi lòng bà nài nỉ tiền mừng tuổi. Rồi còn những lần cháu phạm lỗi sợ không dám về nhà, bà lang thang đi tìm cháu trong đêm. Bà đã đặt niềm tin nơi cháu - thằng cháu trai thứ 10 của bà bằng niềm tin chứa chan tình yêu.
    Năm bắt đầu vào đại học là năm bà bắt đầu yếu. Cháu còn nhớ như in lần đó, bà đã keó bố cháu vào và nói khi nước mắt vòng quanh:" Mẹ không chắc còn thọ đến ngày thằng D lấy vợ, chứ làm sao chờ được đến con em nó. Mẹ chỉ chờ đến ngày nó ổn định được công việc mà thôi. Mẹ yếu lắm rồi, mà mẹ không muốn để bố con chờ lâu nữa". Cháu đã khóc và thấy thương bà qúa. Cả đời bà lo cho con cho chaú, đến giờ vẫn lại lo cho thằng cháu út này. Cháu quyết làm bằng được cái điều mà bà mong muốn. Ngày cháu mang cho bà món quà bằng tền cháu tự tay kiếm được - đó là 1 chiếc áo len - bà đã mệt và không còn minh mẫn, nhưng cháu biết bà vui vì mắt bà như nói với cháu vậy. Bà ơi....
    Nơi chín suối, giờ bà chắc mỉm cười, mỉm cười vì bà đã hoàn thành tâm nguyện. Còn trên dương trần, cháu ân hận vô cùng. Những năm tháng ấu thơ cùng thời niên thiếu, cháu đã làm khổ bà nhiều. Lúc cháu lớn khôn là lúc bà vĩnh biệt cháu đi. Bà ơi..Cháu xin lỗi, hãy thứ lỗi cho cháu bà ơi...
    Những lời này cháu không biết bà có đọc được không? Cháu biết bà đọc được mà. Bà ơi..CHÁU YÊU BÀ
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cho thằng bạn thân
    Mày thân của tao!
    Có bao giờ mày nghĩ tao lại viết cho mày rồi không gửi không? Từi trước đến giờ tao với mày là 1 mà, có cái gì mà tao không nói với mày đây. 18 năm tao với mày là bạn..khủng khiếp ghê ha nếu mà mọi người biết năm nay tao mới tròn 24 còn mày là...25. Hi`..Tao hiểu mày như mày hiểu tao ấy. Nhiều lúc tao nói với bạn tao rằng: "2 thằng mình chỉ cần nhìn nhau là biết thằng kia nghĩ gì trong đầu". Không sai phải không mày, khi mà trong câu chuyện nhiều khi chỉ có tao và mày hiểu. he he..vậy cũng hay, nếu mà hiểu được hết thì tao với mày thân như những đứa khác. Tao cũng chẳng quên câu nói của anh mày về tao và mày: "2 thằng này chắc là người yêu của nhau quá". Ngộ thật đó..có lẽ là vì chỉ có tao mới "nắm mày như trong lòng bàn tay vậy thôi" hi`...
    Kỷ niệm giữa tao với mày nhiều lắm. Không nhiều sao được khi mà 18 năm trời tao với mày là bạn của nhau. Mày còn nhớ những lần tao với mày đi lang thang không, hay những lần 2 thằng đi ăn sáng uống cà phê. (Đã lâu lắm rồi tao chưa được ăn sáng và uống và phê hay lang thang cùng với mày đó, đành đổ lỗi cho công việc và cuộc sống thôi hi`..). Chỉ có mày mới chấp nhận đi uống cà phê đêm cùng tao. 2 thằng lên quán ngồi nói chuyện. Lại còn thói quen ăn ốc nữa chứ.. (nói lại làm tao lại thấy nhớ mày rồi..thằng con trai à). Những lần đội bóng xuất quân, mày và tao 2 thằng thay nhau làm tiền đạo. thằng này làm tiền đạo thì thằng kia làm hậu vệ. Có lẽ chỉ có tao là chạy lên và hoan hô mỗi khi mày ghi bàn và ngược lại. (hi hi mà 2 thằng mình rất hay ghi bàn mới tài chứ, hè này phải khôi phục lại đội bóng nha mày.) Rồi những lần 2 thằng định cho ra đĩa CD riêng giọng ca của anh em mình. he he..may mà không thành công chứ không con cháu sau này lại oán trách 2 ông chúng nó đã tra tấn. . Mày này..không biết sau này con cháu chúng mình có tin rằng tao với mày lại thân như vậy không nhỉ...
    Mày là thằng có ảnh hưởng đến tao nhiều nhất. Thăngdf đầu tiên dẫn tao làm quen với hệ thống máy tính là mày. Tao ham mê vi tính cũng vì muốn hiểu những gì mày nói. Tao còn nhớ có lần tao lập trình 1 chương trình giải toán. Tao bắt người sử dụng nhập hàng đống mật kghẩu để sử dụng được chương trình để rồi họ nhận được là: " Cám ơn bạn đã dùng chương trình. Chúng tôi đang trong giai đoạn hoàn thiện, xin quay lại lần sau." ha ha ha..có lẽ chỉ có tao với mày m,ới nghĩ ra được trò quái đản đó. Rồi còn những lần đặt pass cho máy khiến cho thầy giáo dở khóc dở cười. Mày là thằng duy nhất đặt tay lên vai tao mỗi khi tao buồn, thằng duy nhất sẵn sàng cùng tao giải quyết tất cả, và là thằng duy nhất tao nể cho đến phút này. Mày đã cùng tao trên mọi con đường thành công của tao, thằng duy nhất tin tao sẽ thành công ngay cả khi tao thất bại, luôn động viên và vực tao lêntao mỗi khi tao ngã. Cám ơn trời khi tao với mày là bạn.
    Trong tình cảm mày hạnh phúc hơn tao,. nhưng không hiểu sao tao lại luôn phải khuyên mày. Năm mày học lớp 12, (12Hoá TP) mày còn nhớ không?. Mày đã klhiến cả tao và H thất vọng, khi biết bao con người đến với mày, mày đều gạt bỏ. Chỉ đơn thuần vì chẳng có 1 ai làm mày vừa ý cả. 1 hình thức form hoàn thiện về người yêu đã khiến mày bỏ lỡ biết bao hạnh phúc. Tao và H đã khuyên mày nhiều...và mãi đến năm thứ 3 ĐH, mày mới chịu nhận ra rằng..Người mày yêu chẳng ở đâu xa, ở ngay cạnh mày bấy lâu. Và giờ tao với H lại cười, lại vui khi mày với người ấy bên nhau. Tao biết là còn nhiều lời nói khiến mày khôgn vui, Nhưng cuộc sống còn biết bao nhiêu caí khôg hoàn thiện. Mày đang hạnh phúc thì hãy vui với nó đi ha.
    Mày là 1 thằng luôn đặt CÔNG VIỆC lên hàng đầu, luôn cho là SỰ NGHIỆP là quan trọng. Nhưng giờ đây là lúc mày nghĩ cho cuộc sống riêng của mày rồi đó. Ổn định rồi cả 2 cùng lo cũng chưa muộn mà. Còn tao..những gì tao nói với mày sẽ chẳng bao giờ đổi được đâu
    Tao viết về mày thì có nhiều cái lắm. Tao biết sẽ rất kỳ cục nhưng thực sự là : TAO RẤT NHỚ MÀY. Trên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha thằng MẦU..he he he..
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

Chia sẻ trang này