1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, chẳng bao giờ lòng tốt được hiểu theo đúng nghĩ của nó. Phải chăng bây giờ con người ta trở nên độc ác, lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh.
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cái gì quên được thì hãy quên đi. Sống phải biết thứ tha cho những gì có thể. Có thể đó là những suy nghĩ thật. Cũng chẳng sao khi cuộc sống xoay vần. Anh không muốn 1 lần lại phải suy nghĩ về những gì đã xảy đến hôm qua. Hãy thứ tha vì chỉ có nó mới khiến lòng mình thanh thản. OK?
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cái gì quên được thì hãy quên đi. Sống phải biết thứ tha cho những gì có thể. Có thể đó là những suy nghĩ thật. Cũng chẳng sao khi cuộc sống xoay vần. Anh không muốn 1 lần lại phải suy nghĩ về những gì đã xảy đến hôm qua. Hãy thứ tha vì chỉ có nó mới khiến lòng mình thanh thản. OK?
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Gửi tôi!
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Gửi tôi!
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người Hãy quên tất cả những chuyện buồn đã qua , hướng tới 1 ngày mới vui vẻ hơn . Chẳng có ai là hoàn hảo cả , có lúc này lúc khác . Đừng nên tìm điểm xấu của nhau ra mà kể , hãy luôn nghĩ về người đó với những kỉ niệm đẹp mà hai người đã có với nhau . Biết tha thứ thì mọi chuyện to như con voi thì cũng nhỏ thành con kiến thôi .
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người Hãy quên tất cả những chuyện buồn đã qua , hướng tới 1 ngày mới vui vẻ hơn . Chẳng có ai là hoàn hảo cả , có lúc này lúc khác . Đừng nên tìm điểm xấu của nhau ra mà kể , hãy luôn nghĩ về người đó với những kỉ niệm đẹp mà hai người đã có với nhau . Biết tha thứ thì mọi chuyện to như con voi thì cũng nhỏ thành con kiến thôi .
  8. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    gửi cho những ai cần gửi
    trong con người ta luôn tồn tại 2 phần là phần "con" và phần "người" để tạo ra "con người" và phần người tạo dựng cho mỗi người một nét riêng không ai giống ai,nhưng có 1 điều luôn tồi tại trong mỗi con người,điều tồn tại đó gói gọn trong chữ "TÌNH",mọi điều của con người đều bắt nguồn từ đây.Mọi người hãy sống,đấu tranh,yêu thương và tin vào cuộc sống nhé

    làm trai cho đáng nên trai
    cái chai đi trước ,bộ bài sau lưng
  9. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    gửi cho những ai cần gửi
    trong con người ta luôn tồn tại 2 phần là phần "con" và phần "người" để tạo ra "con người" và phần người tạo dựng cho mỗi người một nét riêng không ai giống ai,nhưng có 1 điều luôn tồi tại trong mỗi con người,điều tồn tại đó gói gọn trong chữ "TÌNH",mọi điều của con người đều bắt nguồn từ đây.Mọi người hãy sống,đấu tranh,yêu thương và tin vào cuộc sống nhé

    làm trai cho đáng nên trai
    cái chai đi trước ,bộ bài sau lưng
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tui mà bay ra ngòai đấy ngay bi giờ thì tui chém chết hết mọi người.
    Buồn mãi thuiiiii, nhất là ông chồng khó hiểu.
    Cười lên cái coi, cả nhà...!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.

Chia sẻ trang này