1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chúc anh một ngày thật vui vẻ, nếu như anh là một trong những người bạn của em.. thì hãy cho em biết nhé........
    [​IMG]
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu.. nản
    TTT TTT]​
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi viết cho em trong 1 đêm lạnh giá
    Em yêu tôi nhưng tôi chẳng thể nhận lời
    Em hãy hiểu và hãy thôi oán trách
    Một trái tim không thể tách làm hai
    Ngày quen em, tôi chỉ là người bạn
    Muốn bạn mình được bầy tỏ tình yêu
    Nào ngờ đâu tạo hoá xoay vần
    Em yêu tôi thay vì yêu bạn
    Phút gặp em ngỡ ngàng nghe em nói
    Em yêu tôi từ phút gặp ban đầu
    Nhưng trong tôi, em chỉ là người bạn
    Đau buồn thay nhưng cuộc sống vậy mà
    Tôi cũng hiểu tình yêu không đáp lại
    Nó đau buồn và khổ lắm em ơi
    Nhưng tim tôi khồng thể nào làm khác
    Giá mà em đổi được cho bạn tôi
    Kiếp này em hãy tha thứ cho tôi
    Tôi chỉ mãi là 1 người bạn tốt
    Tình yêu tôi dành em không trọn vẹn
    Nếu có kiếp sau, tôi sẽ báo đền
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi viết cho em trong 1 đêm lạnh giá
    Em yêu tôi nhưng tôi chẳng thể nhận lời
    Em hãy hiểu và hãy thôi oán trách
    Một trái tim không thể tách làm hai
    Ngày quen em, tôi chỉ là người bạn
    Muốn bạn mình được bầy tỏ tình yêu
    Nào ngờ đâu tạo hoá xoay vần
    Em yêu tôi thay vì yêu bạn
    Phút gặp em ngỡ ngàng nghe em nói
    Em yêu tôi từ phút gặp ban đầu
    Nhưng trong tôi, em chỉ là người bạn
    Đau buồn thay nhưng cuộc sống vậy mà
    Tôi cũng hiểu tình yêu không đáp lại
    Nó đau buồn và khổ lắm em ơi
    Nhưng tim tôi khồng thể nào làm khác
    Giá mà em đổi được cho bạn tôi
    Kiếp này em hãy tha thứ cho tôi
    Tôi chỉ mãi là 1 người bạn tốt
    Tình yêu tôi dành em không trọn vẹn
    Nếu có kiếp sau, tôi sẽ báo đền
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hải Phòng, Ngày..tháng...năm..
    Em thân!
    Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại nổi hứng ngồi viết cho em để rồi lại không gưỉ. Cũng đã lâu lắm rồi anh em mình không liên lạc với nhau đúng không em. Em thế nào rồi, còn việc học tập thi cử thì sao.
    Thời gian trôi nhanh thật. Ngày đầu gặp em cũng là ngày đầu tiên anh sang box em chơi. 2 box chúng ta kết tình huynh đệ. Thấm thoát mà cũng đã gần 1 năm rồi đó nhỉ. Biết bao kỷ niệm vui buồn đều có cả giữa những tháng ngày anh em mình quen nhau đúng không em. Cuộc sống vẫn xoay vần và tạo hoá vẫn trêu đùa. Anh em mìnhg giờ đây mỗi người có 1 cuộc sống riêng. Thời gian chuyện trò với nhau cũng ít. Nhưng duy có 1 điều mà anh sẽ không bao giờ quên được: Đó là tình cảm của anh em mình. 2 con người trên hơn 65 ngàn nick TTVN, 2 con người trên hơn 6 tỷ dân đông đúc. Sẽ chẳng bao giờ anh quên được ngày xưa - những ngày xưa thân thiết, những ngày xưa của 1 DÒNG SÔNG SAO
    Em còn nhớ lá thư 18 trang em gửi cho anh không. Hôm nhận được thư của em anh đã thực sự xúc động. Chưa có ai viết cho anh dài đến vậy. Em đã kể cho anh về những ngày xưa hồi thơ ấu., nhữnh kỷ niệm không bao giờ em quên của 1 thủa sống trên đất Hải Phòng. Anh không ngờ là em còn nhớ được những tháng ngày như thế. Anh không ngờ vì anh chẳng có nhớ được những tháng năm ấu thơ nhiều như em. Chuyện về đôi giâỳ, chuyện về chiếc chăn bông..vv..v Anh đã viết lại cho em cũng xấp xỉ đó, nhưng chắc chẳng ấn tượng bằng những gì em viết cho anh. Lá thư đó anh sẽ mãi giữ cho riêng anh. Bởi nó mang biết bao chân tình trong đó.
    Rồi những lần anh em mình nói chuyện hàng tiếng đồng hồ trên net, để rồi tối về lại phone cho nhau. Tờ bil điện thoại nhà anh tăng nhưng bù lại anh lại như có thêm 1 người bạn ở bên. "Mỗi ngày anh phải mail cho em 1 lá, còn em thì 2,3 ngày 1 lá" Trời ơi, ngày thì chui lên mạng nói chuyện với em, lấy đâu ra mà viết bây giờ. Vậy mà vẫn đều đặn mỗi ngày 1 mail cho em. Anh em mình đã có những phút giây cười tá lả, những phút giây vui vẻ cười đùa. Nếu như ai đó cho anh được ước, thì chắc chắn rằng anh sẽ ước được gặp em đó - 1 người con gái anh chưa từng gặp mặt.
    Trong cuộc sống, có lẽ em là người luôn trách anh trong chuyện tình cảm. Mỗi lúc buồn anh tìm đến em để nói chuyện. Em luôn trách anh sao lại vậy, rằng thế này là sai là không đúng với 1 người đàn ông. Nhưng anh chẳng thể nào buồn hơn hay giận em được, mà trái lại anh luôn thấy vui và nhẹ nhõm hơn nhioều mỗi khi nói chuyện được với em, bởi vì anh biết em luôn mong những điều tốt cho anh.
    Cám ơn em về tất cả, cám ơn em về những gì mà em đã dành cho anh. Cám ơn em về những thấng ngaỳ vui vẻ. Cám ơn em về tất cả nha em. Anh luôn mong 1 ngày được gặp em, và mỗi ngày được nói chuyện cùng em. Mong em
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hải Phòng, Ngày..tháng...năm..
    Em thân!
    Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại nổi hứng ngồi viết cho em để rồi lại không gưỉ. Cũng đã lâu lắm rồi anh em mình không liên lạc với nhau đúng không em. Em thế nào rồi, còn việc học tập thi cử thì sao.
    Thời gian trôi nhanh thật. Ngày đầu gặp em cũng là ngày đầu tiên anh sang box em chơi. 2 box chúng ta kết tình huynh đệ. Thấm thoát mà cũng đã gần 1 năm rồi đó nhỉ. Biết bao kỷ niệm vui buồn đều có cả giữa những tháng ngày anh em mình quen nhau đúng không em. Cuộc sống vẫn xoay vần và tạo hoá vẫn trêu đùa. Anh em mìnhg giờ đây mỗi người có 1 cuộc sống riêng. Thời gian chuyện trò với nhau cũng ít. Nhưng duy có 1 điều mà anh sẽ không bao giờ quên được: Đó là tình cảm của anh em mình. 2 con người trên hơn 65 ngàn nick TTVN, 2 con người trên hơn 6 tỷ dân đông đúc. Sẽ chẳng bao giờ anh quên được ngày xưa - những ngày xưa thân thiết, những ngày xưa của 1 DÒNG SÔNG SAO
    Em còn nhớ lá thư 18 trang em gửi cho anh không. Hôm nhận được thư của em anh đã thực sự xúc động. Chưa có ai viết cho anh dài đến vậy. Em đã kể cho anh về những ngày xưa hồi thơ ấu., nhữnh kỷ niệm không bao giờ em quên của 1 thủa sống trên đất Hải Phòng. Anh không ngờ là em còn nhớ được những tháng ngày như thế. Anh không ngờ vì anh chẳng có nhớ được những tháng năm ấu thơ nhiều như em. Chuyện về đôi giâỳ, chuyện về chiếc chăn bông..vv..v Anh đã viết lại cho em cũng xấp xỉ đó, nhưng chắc chẳng ấn tượng bằng những gì em viết cho anh. Lá thư đó anh sẽ mãi giữ cho riêng anh. Bởi nó mang biết bao chân tình trong đó.
    Rồi những lần anh em mình nói chuyện hàng tiếng đồng hồ trên net, để rồi tối về lại phone cho nhau. Tờ bil điện thoại nhà anh tăng nhưng bù lại anh lại như có thêm 1 người bạn ở bên. "Mỗi ngày anh phải mail cho em 1 lá, còn em thì 2,3 ngày 1 lá" Trời ơi, ngày thì chui lên mạng nói chuyện với em, lấy đâu ra mà viết bây giờ. Vậy mà vẫn đều đặn mỗi ngày 1 mail cho em. Anh em mình đã có những phút giây cười tá lả, những phút giây vui vẻ cười đùa. Nếu như ai đó cho anh được ước, thì chắc chắn rằng anh sẽ ước được gặp em đó - 1 người con gái anh chưa từng gặp mặt.
    Trong cuộc sống, có lẽ em là người luôn trách anh trong chuyện tình cảm. Mỗi lúc buồn anh tìm đến em để nói chuyện. Em luôn trách anh sao lại vậy, rằng thế này là sai là không đúng với 1 người đàn ông. Nhưng anh chẳng thể nào buồn hơn hay giận em được, mà trái lại anh luôn thấy vui và nhẹ nhõm hơn nhioều mỗi khi nói chuyện được với em, bởi vì anh biết em luôn mong những điều tốt cho anh.
    Cám ơn em về tất cả, cám ơn em về những gì mà em đã dành cho anh. Cám ơn em về những thấng ngaỳ vui vẻ. Cám ơn em về tất cả nha em. Anh luôn mong 1 ngày được gặp em, và mỗi ngày được nói chuyện cùng em. Mong em
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trong tình bạn hay tình yêu, ai chả vui khi nghe thấy người kia nói lên câu thương mến rằng "Dành cả cho em(anh)". Tôi quen cái nick ON4U từ đó. DHP ngày đầu thành lập, lang thang 4 phương để tìm bạn bè, sang 7X gặp link box KT, và thế rồi 2 box thành bạn bè tri kỷ.
    Thời gian mà mình nói chuyện với cậu chưa hẳn đã là nhiều. Chỉ đôi lần online nói chuyện qua đôi ba dòng chat, chỉ là dôi lần ghé qua tranbg web cá nhân của cậu và gặp cậu trên những bài viết mà thôi. Nhưng chỉ cần có vậy cũng đủ để nói lên rằng: Chúng ta mãi là bạn của nhau đúng không.?
    Cậu còn nhớ cậu mời mình 1 chầu cà phê không đó. Mình sẽ không quên đâu, Khi nào vô đó, chắc chắn mình sẽ đòi nợ cậu đó.
    Cậu là fan của Beck và MU, còn mình chỉ là fan của MU mà thôi, Beck có lẽ chưa đủ cho mình làm thần tượng nhưng mà dù sao thì MU cũng là đội bóng yêu thích của anh em mình. Chưa có lần nào mình và cậu tranh cãi với nhau về MU hay về Beck cả đúng không nên cũng chẳng thể nói cậu bít nhiều về MU hơn mình hay ngược lại. Nhưng mình biết chắc có 1 điều rằng: Mỗi khi MU thắng thì cả tớ và cậu dù ở 2 đầu tổ quốc cũng nhảy lên vui mừng đúng không. Và trong mình và cậu: MU là số 1.
    Mình chẳng quên lần cá độ WC. Cậu có thể đá bóng hay, nhưng mà cậu là 1 người cá độ bóng đá dở ẹc. hi`, bằng chứng là cậu đã thua mình không biết bao trận cá độ. Nhưng mà cú quá, mình cũng chẳng được ăn thắng cược 1 lần nào, mà toàn là em SR hưởng hết. A` mà cậu đã trả hết nợ chưa đó
    Muốn viết cho cậu thật dài mà sao chẳng thể nào viết được. Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn của nhau đúng không ON. Hãy luôn vui vẻ nhé
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trong tình bạn hay tình yêu, ai chả vui khi nghe thấy người kia nói lên câu thương mến rằng "Dành cả cho em(anh)". Tôi quen cái nick ON4U từ đó. DHP ngày đầu thành lập, lang thang 4 phương để tìm bạn bè, sang 7X gặp link box KT, và thế rồi 2 box thành bạn bè tri kỷ.
    Thời gian mà mình nói chuyện với cậu chưa hẳn đã là nhiều. Chỉ đôi lần online nói chuyện qua đôi ba dòng chat, chỉ là dôi lần ghé qua tranbg web cá nhân của cậu và gặp cậu trên những bài viết mà thôi. Nhưng chỉ cần có vậy cũng đủ để nói lên rằng: Chúng ta mãi là bạn của nhau đúng không.?
    Cậu còn nhớ cậu mời mình 1 chầu cà phê không đó. Mình sẽ không quên đâu, Khi nào vô đó, chắc chắn mình sẽ đòi nợ cậu đó.
    Cậu là fan của Beck và MU, còn mình chỉ là fan của MU mà thôi, Beck có lẽ chưa đủ cho mình làm thần tượng nhưng mà dù sao thì MU cũng là đội bóng yêu thích của anh em mình. Chưa có lần nào mình và cậu tranh cãi với nhau về MU hay về Beck cả đúng không nên cũng chẳng thể nói cậu bít nhiều về MU hơn mình hay ngược lại. Nhưng mình biết chắc có 1 điều rằng: Mỗi khi MU thắng thì cả tớ và cậu dù ở 2 đầu tổ quốc cũng nhảy lên vui mừng đúng không. Và trong mình và cậu: MU là số 1.
    Mình chẳng quên lần cá độ WC. Cậu có thể đá bóng hay, nhưng mà cậu là 1 người cá độ bóng đá dở ẹc. hi`, bằng chứng là cậu đã thua mình không biết bao trận cá độ. Nhưng mà cú quá, mình cũng chẳng được ăn thắng cược 1 lần nào, mà toàn là em SR hưởng hết. A` mà cậu đã trả hết nợ chưa đó
    Muốn viết cho cậu thật dài mà sao chẳng thể nào viết được. Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn của nhau đúng không ON. Hãy luôn vui vẻ nhé
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chị gái ơi
    Em sẽ viết về chị gái nha chị.
    Ngày hôm đó, em mới bập bẹ bước vo chat. Nào em đã biết gì về net đâu. Chui vào room em thấy nick của chị, thấy hay hay thế là em add vô để cùng trò chuyện. Và rồi chị em mình quen nhau từ đó. Hồi mới đầu em cứ gọi là bạn xưng mình, sau mới biết chị hơn tuổi em. hi`.. thía là phải xin lỗi và chuyển "tông" sang "CHỊ EM". Chị gái ơi..Nhóc nhớ chị nhìu.
    Hôm lên gặp chị em run lắm nha. Có lẽ đó là lần duy nhất và cũng là lần đầu tiên em dám lên HN một mình để gặp 1 ngươì quen qua net đó chị a`. Nhóc không biết là rồi chị sẽ nói gì với nhóc đây, rồi chị sẽ ra sao khi gặp nhóc. UI nói chung là nhìu lắm chị ơi. Nhưng mà rồi cái lo ngại cũng qua đi và thay vào đó là tiếng cười và cười vui khi nhóc gặp chị. hi`..vừa mới gặp chị đã rue em đi ăn cơm thập cẩm, mà em thì lại vừa ăn sáng xong. Nhưng nhóc vẫn chiến được và tất nhiên người thanh toán là ...chị rồi. Ai biểu chị là chị gái của nhóc ha . Ăn uống xong, chị em mình lại chui lên net để tìm cái Linh. Chị có nhớ cô bé cắt đầu như nam giới và ăn mặc hơi ngần không. Điều quái dị nhất là cô bé nghĩ chị là bạn gái của em. ha ha ..Đúng là mắt của cô bé có vấn đề chị ha. Bi giờ em vẫn là anh trai của cô bé đó đó chị ui.
    Nhóc vào TTVN trước chị, nhóc dẫn chị vô TTVN và chui vô 7X, để rồi 1 ngày kia chị "nghiện" 7X hơn cả nhóc.. A` mà hôm nọ nhóc cũng gặp 7X đó, hôm họ xuống giao lưu cùng HPC chị a`. Nhưng mà nhóc chỉ gặp được mỗi anh DE thui. Chị ơi 7X thế nào rồi. Trang bên MU và Tu_dinh_huong vẫn hoạt động mạnh đó chứ chị. Nhóc vẫn còn nhớ 1 số thành viênn của 7X mà em từng biết như chị CHOC, Anh Trương_du, Anh Phuong_map..vv..vv.. Nhóc chỉ mong 1 ngày các anh các chị í thông cảm và bỏ qua chuyện cũ của nhóc thôi chị a`. Có gì chị chuyển lời hỏi thăm của nhóc cho mọi người chị nha.
    Chị em mình đã có những tháng ngày vui vẻ bên nhau đúng không chị. 2 chị em hẹn nhau toàn tầm trưa thì online nói chuyện với nhau, tại tầm đó chị mới rảnh mà nhóc thì cũng tầm đó mới online được. Chị em mình đã nói chuyện, tâm sự chuyện trên trời dưới bể. Nhiều hôm cả hàng net có mỗi mình em ngồi, mở mỗi cửa sổ chat để nói chuyện với chị. Thấm thoát thế mà đã gần 1 năm rồi ha chị, thời gian trôi nhanh thật. Nhóc vẫn vô tư sống như những ngày xưa, hay chính xác hơn là nhóc vẫn giấu tất cả những suy nghĩ và nỗi buồn vào trong lòng để cho niềm vui bộc lộ mà thôi. Chị gái đã từng nói với nhóc rằng:"Hãy cười vui nếu như mình có thể mà đúng không chị", nên nhóc sẽ không quên đâu. Còn chị gái thì sao chị. Nhóc luôn mong 1 ngày như những ngày xưa trở lại, bởi vì,,,nhóc nhớ chị rất nhiều. Nhóc cần có chị trong lúc này lắm chị gái ơi.
    Nhóc không thể viết được nữa rồi. Nhóc sẽ viết tiếp cho chị sau nha chị. Trước khi dừng, nhóc sẽ lại nói 1 câu mà từ lâu mỗi lần chat với chị, nhóc luôn nói rằng: Nhóc nhớ chi gái nhìu. Giữ gìn sức khoẻ chị gái nhé
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chị gái ơi
    Em sẽ viết về chị gái nha chị.
    Ngày hôm đó, em mới bập bẹ bước vo chat. Nào em đã biết gì về net đâu. Chui vào room em thấy nick của chị, thấy hay hay thế là em add vô để cùng trò chuyện. Và rồi chị em mình quen nhau từ đó. Hồi mới đầu em cứ gọi là bạn xưng mình, sau mới biết chị hơn tuổi em. hi`.. thía là phải xin lỗi và chuyển "tông" sang "CHỊ EM". Chị gái ơi..Nhóc nhớ chị nhìu.
    Hôm lên gặp chị em run lắm nha. Có lẽ đó là lần duy nhất và cũng là lần đầu tiên em dám lên HN một mình để gặp 1 ngươì quen qua net đó chị a`. Nhóc không biết là rồi chị sẽ nói gì với nhóc đây, rồi chị sẽ ra sao khi gặp nhóc. UI nói chung là nhìu lắm chị ơi. Nhưng mà rồi cái lo ngại cũng qua đi và thay vào đó là tiếng cười và cười vui khi nhóc gặp chị. hi`..vừa mới gặp chị đã rue em đi ăn cơm thập cẩm, mà em thì lại vừa ăn sáng xong. Nhưng nhóc vẫn chiến được và tất nhiên người thanh toán là ...chị rồi. Ai biểu chị là chị gái của nhóc ha . Ăn uống xong, chị em mình lại chui lên net để tìm cái Linh. Chị có nhớ cô bé cắt đầu như nam giới và ăn mặc hơi ngần không. Điều quái dị nhất là cô bé nghĩ chị là bạn gái của em. ha ha ..Đúng là mắt của cô bé có vấn đề chị ha. Bi giờ em vẫn là anh trai của cô bé đó đó chị ui.
    Nhóc vào TTVN trước chị, nhóc dẫn chị vô TTVN và chui vô 7X, để rồi 1 ngày kia chị "nghiện" 7X hơn cả nhóc.. A` mà hôm nọ nhóc cũng gặp 7X đó, hôm họ xuống giao lưu cùng HPC chị a`. Nhưng mà nhóc chỉ gặp được mỗi anh DE thui. Chị ơi 7X thế nào rồi. Trang bên MU và Tu_dinh_huong vẫn hoạt động mạnh đó chứ chị. Nhóc vẫn còn nhớ 1 số thành viênn của 7X mà em từng biết như chị CHOC, Anh Trương_du, Anh Phuong_map..vv..vv.. Nhóc chỉ mong 1 ngày các anh các chị í thông cảm và bỏ qua chuyện cũ của nhóc thôi chị a`. Có gì chị chuyển lời hỏi thăm của nhóc cho mọi người chị nha.
    Chị em mình đã có những tháng ngày vui vẻ bên nhau đúng không chị. 2 chị em hẹn nhau toàn tầm trưa thì online nói chuyện với nhau, tại tầm đó chị mới rảnh mà nhóc thì cũng tầm đó mới online được. Chị em mình đã nói chuyện, tâm sự chuyện trên trời dưới bể. Nhiều hôm cả hàng net có mỗi mình em ngồi, mở mỗi cửa sổ chat để nói chuyện với chị. Thấm thoát thế mà đã gần 1 năm rồi ha chị, thời gian trôi nhanh thật. Nhóc vẫn vô tư sống như những ngày xưa, hay chính xác hơn là nhóc vẫn giấu tất cả những suy nghĩ và nỗi buồn vào trong lòng để cho niềm vui bộc lộ mà thôi. Chị gái đã từng nói với nhóc rằng:"Hãy cười vui nếu như mình có thể mà đúng không chị", nên nhóc sẽ không quên đâu. Còn chị gái thì sao chị. Nhóc luôn mong 1 ngày như những ngày xưa trở lại, bởi vì,,,nhóc nhớ chị rất nhiều. Nhóc cần có chị trong lúc này lắm chị gái ơi.
    Nhóc không thể viết được nữa rồi. Nhóc sẽ viết tiếp cho chị sau nha chị. Trước khi dừng, nhóc sẽ lại nói 1 câu mà từ lâu mỗi lần chat với chị, nhóc luôn nói rằng: Nhóc nhớ chi gái nhìu. Giữ gìn sức khoẻ chị gái nhé
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chị tệ quá, nhóc ơi. Hãy tha thứ cho sự vô tâm của chị, nhóc nhé. Khi đọc những dòng này, chị đã nhớ lại tất cả. Đúng là chị đã có một cậu em trai luôn mong chị vui luôn nhớ tới chị. Vậy mà...
    Đừng giận chị, được không?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen

Chia sẻ trang này