1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không dám đợi hồi âm ....!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi autumn_heart_2207, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Những dòng thư không dám đợi hồi âm ....!!!

    Gửi anh_ cho những lời nó muốn trách móc !
    Nếu anh chìa cho nó một cái mic ngay bây giờ , nó sẽ hét " Ghét anh ! "
    Nếu anh gặp nó ngay bây giờ , mặt nó chắc sẽ bùn cười lém ! Vì nó không thể cười , cũng chẳng thể cáu gắt ngay được với anh . Nó trộn tất cả thứ cảm xúc ấu trong một " bộ lòng mề " của nó ....tài thật !
    Nếu nó có thể online sớm hơn một chút , cơn giận trong nó chắc sẽ còn lớn lắm !

    Nó vừa đi bộ từ số 2 CB về trường , vừa tấm tức muốn bật khóc . À ! Một cái gì đó làm sống mũi nó bị cay cay , mà mắt nó tèm nhèm . Chắc bụi đường ! Hay gió lạnh ? Chả biết !
    Người ta , thỉnh thoảng có người đi đường để ý nét mặt nó . Hay mặt nó có nhọ ? Nó không buồn quan tâm nữa . Kệ đi ! Cứ đi cái đã !
    Bước đi của nó nhanh thế . Trong bước đi ấy có sự hậm hực của cơn giận sôi lên . Người nó nóng , và nó wên mất cái lạnh xung quanh thì phải .
    Nó muốn đưa tay lên chùi một thứ nước gì mằn mặn đang tràn dần đầy lên nơi khoé mắt . Cơn gió đáng ghét làm nó bực thế , và gió làm nó khóc rồi thì phải . Không ! Chẳng việc gì nó phải khóc cả . Chắc ai đó nhìn nhầm , chứ nơi khoé mắt kia làm gì có giọt nước nào tràn ra được . Chỉ có vị mặn mòi chảy vào bên trong ruột gan . Lòng nó bị ai đó sát muối !

    Một lần nữa anh cho nó ăn thịt thỏ . Nó bắt xe bus từ tận CG _ nơi nó ở lên CB như đã hẹn trước qua đt với anh . Anh nói nó có thể hỏi bảo vệ , sẽ gặp được anh . Nó lần lần ra chỗ người bảo vệ : " Ở đây có anh ... ko ạ ? "
    _ " À ! Anh .....phải không em ? Anh ấy thỉnh thoảng mới đến đây thôi "
    OK ! Vui rùi , nó nên cười hay nên mếu ! Máy nó hết xiền , ko thực hiện được cuộc gọi . Nó lang thang kiếm tìm hàng điện thoại công cộng . May wá . Đi bộ ngược lại nửa con đường nó cũng gặp được hàng đt cho nó gọi .
    Và đầu dây bên kia : - " Cậu .... để wên điện thoại ở nhà chị ạ ! "
    _ " Vậy anh có biết anh ấy ở đâu ko ạ ? "
    _ " Em ko biết . Chắc anh ấy ở chỗ làm , hay ở đâu đó . "
    .....................
    Thêm 2 ngàn rưỡi cho một điều không tưởng ! Bạn nó hay nói đùa một câu : " Đời lắm nét khuất " ! Hay thật ! Chẳng biết làm gì . Đã đi lên đến đây rồi , chả nhẽ quay về . Lại sang đường . Lại vào số 2 CB . Lại hỏi một người bảo vệ của lối vào bên cạnh . Lại nhận được một thông tin ko xác định . Quay đi mà cảm giác như người ta đang cười nó. Nó giống như một " kon pé " nhà wê lên thành phố lần mò hỏi người nhà bằng một cái tên ko hơn ko kém !

    Thế là nó lang thang sang T.T.T định kiếm hàng Net , vì nghĩ vào mạng nó sẽ gặp được anh .
    Rồi đi được một quãng ngắn nó nhận thấy khó kiếm ngay được một hàng Net trên đường này , thía là quay lại trường . Nó thiết nghĩ : nếu lát anh có gọi điện lại vào số máy nó thì cũng có thể rẽ qua trường tìm nó cho tiện .
    Hix ! ( một tiếng cười khẩy nảy lên trong đầu nó ) : NGU NGỐC ! Nó thấy nó ngu ngốc wá đỗi ! Đến lúc này mà nó còn có những ý nghĩ sến đến vậy sao ? Nó cười cho sự ngu ngốc đến đáng thương của nó . Cười cho lòng tin lớn lao trong nó . Nếu ở nhà , bố mẹ nó biết nó tin người thế , chắc sẽ gọi nó bằng một cái nickname wen thuộc : " Gà gô "

    Anh tệ lắm ! Nó muốn trách câu ấy trước mặt anh , nhưng có lẽ nếu gặp anh nó sẽ chẳng trách được . Ai đời lại có người như nó chứ ! Dù giận bất kỳ ai đến mấy nó cũng chẳng thốt lên được một " tràng mắng chửi " . Nó ngược với nhiều người . Nó im lặng mỗi khi giận ai . Và bây giờ , nó lại im lặng để trút tất cả những nghĩ suy vào một bức thư chẳng biết lúc nào anh đọc .
    Nó giận anh ! Giận lắm ! Hơn một lần anh hẹn nó , rồi lại mất tăm . Hơn một lần nó liên lạc với anh ko nổi . Anh dạy cho nó biết thế nào là cảm giác : " thấp thỏm " , " đợi chờ " , " hụt hẫng " , và rồi " thất vọng " .
    Vui nhỉ ! Anh chẳng là gì cả ! Chẳng phải " người ấy " của nó , chẳng phải rụt thịt với nó , họ hàng cũng không . Nhưng anh là bạn nó ! Là người anh một thời nó tôn trọng , kính mến , và cả bênh vực .

    Rồi giờ sao ? Anh đối xử với nó như thế anh có nghĩ ko ? Nó lại muốn khóc lúc này , nhưng ko khóc được . Chỉ còn trong nó nỗi ấm ức khôn nguôi . Nó vì 200k mà phải liên lạc với anh hết lần này lần khác để gặp . Vì 200k mà phải lận đận cả những ngày nó đang trong kỳ thi . Có đáng không anh , cho những lần anh khiến nó thất vọng ? Khi anh cần , nó có khiến anh phải lận đận zậy không ?

    Thôi bỏ đi ! Coi như chẳng có gì cả ! Nó sẽ chẳng cần được xả ra một trận khi gặp được anh đâu . Chỉ mong anh dành một phút ngẫm lại những gì anh " ném trả " cho sự hết lòng của nó . Cảm ơn anh đã từng là một người anh , một người bạn tốt của nó !
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hay thế này ..nếu em gửi cho anh thì có hồi âm ngay ... he he
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Lại bon chen roài....
    To thankiemvkd@: Cấm sờ mó vào hiện vật đang trưng bày.
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Anh !
    Tối wa _ à không , sáng sớm nay mới phải chứ , nhận được điệm thoại của anh , được nói chuyện cùng anh , bỗng thấy lòng ấm lạ ! Em không còn cảm giác mệt mỏi như mấy ngày trước , có lẽ em đã bắt đầu biết mình cần làm gì nhất lúc này . Em đang cố gắng , những cố gắng cuối cùng cho kỳ thi . Mong cho nó sớm qua đi để được có một buổi đi cùng anh trò chuyện . Tạm gạt bỏ đi những nghĩ suy để yên tâm hơn cho những môn thi còn lại . Nhưng có vẻ thật khó khăn hơn em tưởng . Mấy ngày , lòng buồn vời vợi , vẫn biết quyết định ko hoàn toàn thuộc về phía em , nhưng sao vẫn thấy mình miên man thía .
    Chiều qua em lang thang cùng bạn ra công viên Nghĩa Đô đi dạo , có cơn gió mùa nào mới tràn vìa làm người ta nao nao với những nỗi niềm riêng . Gió quất vào mặt những con người cô lẻ . Chẳng biết bạn có như em , có rùng mình vì ớn lạnh , nhận ra sẽ có lúc bước một mình trên những nèo đường quen cũ . Thấy nhớ quá một cảm giác ấm áp khi siết chặt hơn vòng tay lúc ngồi sau xe anh . Nhớ những ngày quen biết đầu tiên , hay được cùng anh lang thang đi dạo . Nhớ những buổi tối cùng nhau ngửng đầu ngắm một rừng diều trên bầu trời . ..... Nhớ cả một cái nắm tay thật chặt khiến em phải kêu lên vì đau .
    Cuộc sống mách với anh về những nông nổi , vô tâm trong em , để nỗi lo trong anh cũng lớn dần theo đó thì phải . Anh sợ lãng wên sẽ mang đi cả tình yêu trong em lẫn kỉ niệm ư ? Hay tại vì không ai biết trước những gì có thể đến vào ngày mai nên ... mới vậy ? Nỗi nhớ níu giữ tình cảm trong em , và kỉ niệm làm lòng em thêm nặng . Giá có ai đó nói cho em biết em phải quyết định thế nào đây ?!? Lựa chọn thuộc về anh , nhưng em không muốn mình là kẻ ràng buộc . Càng không muốn là nguyên nhân ảnh hưởng không tốt đến quan hệ giữa anh và ba mẹ .
    Gió thì thào với em về sự mệt mỏi trong anh . Và cái lạnh cho em hiểu những muộn phiền mà người yêu em đang có . Dại khờ không dạy cho em biết cách làm anh vui hơn vào lúc này . Chỉ mong những kỉ niệm hạnh phúc giúp anh ấm lòng hơn trong ngày giá lạnh .Đừng nghĩ nhiều nữa anh yêu nhé !

  5. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mình có một bức thư đã gửi đi rồi nhưng không nhận được hồi âm, chắc chắn là sẽ không nhận được hồi âm
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em đã viết cho anh 1 lá thư
    bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ
    bằng tình cảm từ ngày đầu bỡ ngỡ
    sao anh chẳng trả lời ?

    nhớ mỗi khổ đầu , tặng chị autumn vì tình cảm đẹp của chị ^^
  7. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    to autumn: 2 anh em viết ở đây có fải là 1 không?
  8. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Em bé autumn_heart_2207 dạo này cũng yêu đương rồi đấy. Ngày xưa bé bị mình đập cho suốt...
    Dạo xưa khoá nick anh nhớ ko cưng(?)
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ai zậy ta ? Đây đâu phải topic nói phét . Em hổng nhớ là ai mà biểu bị đập . Với lại em đâu có mắc tội với ai để đến nỗi bị " vùi dập " zậy kia chứ ?!?
  10. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với

Chia sẻ trang này