1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không dám đợi hồi âm ....!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi autumn_heart_2207, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Là chị hỏi nên em phải " câu " tạm một bài nữa để trả lời chị zậy .
    Chẳng nhẽ lại ngồi viết tiếp cho chị " những dòng thư " ?!? Thôi thì trả lời chị thía này cho nhanh gọn :
    2 người em nhắc ở trên là 2 người khác nhau . Một là bạn , và một là " người ấy " .
    Đôi khi vẫn có những người lướt ngang cuộc sống của ta và để lại trong ta những xúc cảm : Có thể là vui , có thể buồn , hay hờn giận , hay xót xa ... Em nghĩ ai cũng vậy, muốn gửi một chút xúc cảm đến cho người khác , nhưng ko phải mọi điều đều dể dàng nói được thành lời . Em vốn thích mọi thứ theo chiều hướng bình yên và lặng lẽ, nên có khi giận người khác cũng chẳng biết mắng thế nào .
    Em phân vân mãi mới chọn được " những dòng thư " này để gửi vào tâm trạng của mình .
    Cảm ơn chị đã lắng đọc nó !

  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    nothing to write and nothing to say, so ofcourse nothing to loose
    To LC0116: 8363 6343! 23 624263 83 62 532161 21. 23 7432 53826362 223262 83. 933282 83
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
  4. luncun0116

    luncun0116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    23 93!83 23826241 624263 23 6242 532161.83 61826362 63 223262 23 612141 612141!
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà dịch được, tớ chết liền.........
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Dịch được hoá chú bằng anh. hi hi...
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày buồn sau tối chia tay ấy !
    [​IMG] Chỉ Muốn Yêu Anh (Sáng tác: Tuấn Nghĩa - Thể hiện: Lệ Quyên)
    Ngày đưa bà , em phải lên trường thi môn học tiếp theo của mình . Những giọt nước lăn dài trên má không che giấu được nỗi đau trong lòng người con gái mỏng manh yếu ớt . Cố nén nỗi đau ấy , em đi thi trong tâm trạng rối bời , làm bài đến tờ giấy thi thứ hai mới sực tỉnh là mình làm nhầm .Vậy mà với một bài thi viết bằng 15'''' cuối , em cũng qua được môn đó với điểm 7 _ điểm em cho là mình may mắn vì được bà thương mà phù hộ .

    Thấm thoắt đã được 1 năm trôi qua rùi Người ạ ! Ngày mai là giỗ đầu bà . Em lại thấy mình ngược phố phường , ngược gió , ngược thời gian , để trở về với nỗi niềm quá khứ .
    Chuyến tàu kỉ niệm chạy ngang dòng sông Hồng chở nặng phù sa đời người . Nhìn qua ô cửa nhỏ , em thấy ánh đèn vàng dài lung linh phía bên kia cầu Chương Dương , và vệt sáng ấy hắt suống lòng sông tạo thành một đường dài mờ ảo . Một cảm giác lâng lâng quen thuộc lại ùa về trong em vào thời điểm ấy . Có lẽ , em thích đi tàu , đặc biệt là những chuyến tàu tối là vì lí do đó .
    Có cô bé mơ mộng nào ngày xưa lại trở về trong em với tất cả những nghĩ suy , những xúc cảm riêng có . Sự mơ mộng hay làm em hụt hẫng . Và tính mơ mộng ấy có chăng chỉ mang đến những nỗi đau sâu lắm ! Em nhìn cuộc sống xung quanh rồi nhận ra : Lúc người ta cười thì em khóc , còn lúc người ta khóc thì em cười ra nước mắt , Người ạ ! _ Cười bằng sự quặn thắt nơi trái tim mình . Không ai hiểu ! Cho đến giờ , không một ai hiểu sâu sắc được cảm xúc nơi em , kể cả Người .
    Ngày bà chưa mất , bà biết cách tác động vào em , và em không che giấu nổi những xúc cảm trong mình . Chứng kiến cảnh bà ra đi , em ước mình có thể níu giữ bà dù chỉ là cố gắng mong manh lắm !
    Hà Nội đón em bằng ánh nhìn ấm áp của Người sau những ngày ảm đạm . Ngồi sau xe, em tựa đầu vào vai Người , lặng lẽ khóc ! Tự hỏi , liệu có phải bà đã thực sự yên tâm ra đi vì hiểu em đã có Người ở bên . Em trưởng thành rồi , đủ mạnh mẽ rồi nên chỉ cần có Người ở bên thôi là đủ . Và em sẽ vượt qua tất cả những nỗi đau còn đợi chờ ở phía trước chỉ với cái nắm tay ấm áp của Người .
    Một năm qua đi với biết bao thay đổi , cả với sự trưởng thành trong lòng người con gái và những xúc cảm đan xen . Giờ đây , em lặng lẽ trở về như để trốn chạy một nỗi đau khác _ nỗi đau đánh dấu sự thay đổi của tương lai cả em và Người . Không phải em là một người vô cảm đến nỗi không biết khóc , mà là những giọt lệ lòng đã hoá thành những giọt băng đang ngưng đọng dần trong em . Và em khóc khi thấy lòng nguội lạnh , nhưng đau một nỗi đau mặn mòi .
    Cố nén lòng mình và tự nhủ em đã lựa chọn đúng . Em quen rồi , có lẽ trái tim em đã dần chai sạn với những nỗi đau . Để rồi đến khi gặp phải một nỗi đau khác , em không thấy mình khóc , mà thay vào đó là một tiếng cười _ Kì lạ ! Lạ quá phải không Người ?!? May mắn cho Người là không phải tiếp tục yêu em nữa _ người con gái có lắm những cảm xúc khó hiểu . Ngay cả lúc này đây , trong em cũng có cái gì đó xa xăm wá đỗi ! Một chút buồn ; một chút hời hợt ; một chút giá băng ; một nỗi đau ; một nỗi nhớ ; một nỗi vương vấn .
    Em sợ thời gian xoá nhoà dần đi kỉ niệm , nhưng không dám lục lại nó vì sợ chạm phải nỗi đau chính mình .
    Em sẽ dành niềm hoài niệm kia để ngẫm cho những gì đã qua , và sẽ đến . Khẽ chạm tới nỗi đau để hiểu trong lòng mình còn một tình yêu chưa tắt ....!

    Chuyến tàu tối nay một mình em lạnh quá ! Cho chân lên ghế , em ngồi co ro , ôm lấy đầu gối và ngắm nhìn khoảng tối mịt phía xa kia !...Một mình !!!....
    Được autumn_heart_2207 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 25/01/2007
  8. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi bạn autumn_heart_2207...
    Tớ góp ý với bạn 1 câu nhá. Ý này cũng là của 1 anh anh ấy bảo tớ, nay tớ cũng mạo muội... bảo lại bạn...
    Phàm là trong cách trình bày văn bản, đằng sau dấu(.), (,), dấu (...)... thì fải để 1 khoảng trống trước khi đánh kí tự tiếp theo. Bạn cứ để ý trong các sách, báo... sẽ rõ.
    Thế bạn nhể!!!
  9. vtchien

    vtchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Viết dài ghê, nhìn qua đã thấy hay, nhưng không hỉu viết j
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thế mà lại không hiểu gì à?Không biết đọc hay đầu bị Bek

Chia sẻ trang này