1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng xe được phụ nữ Nhật ưa chuộng

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Aozola, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Những dòng xe được phụ nữ Nhật ưa chuộng

    Life - Honda

    Đây là một trong những loại ô tô được phụ nữ Nhật rất thích ,nhìn vào
    hình bạn cũng nhận ra nó là một chiếc xe đầy nữ tính và thật dễ thương !!! với động cơ 658 cc và vận tốc tối đa 140 km/h thêm vào
    kiểu dáng thật dễ thương nên Life rất được phái nữ Nhật ưa chuộng .





































































    Thông số xe
    Thể loại xe : RV nhẹ
    Truyền động : FF , 4WD
    Hộp số : số tự động 4 cấp
    Chiều dài x bề ngang x chiều cao của xe : 3395 ~ 1475 ~ 1595 mm
    Chiều dài x bề ngang x chiều cao của buồng lái : 1805 ~ 1275 ~ 1285 mm
    Khoảng trống mâm xe (vành xe) : 2420 mm
    Chiều cao từ mặt đất lên gầm xe : 155 mm
    Trọng lượng xe : 940 kg
    Số chỗ : 4
    Số cửa : 5
    Các màu xe : đen ,trắng ,bạc ,đỏ ,xanh da trời ,trân châu
    Động cơ
    Thể loại : 3 xi lanh thẳng SOHC intercooler turbo
    LEV : có
    Turbo : có
    Dung tích công tác :658 cc
    Tỷ số nén : 8.5 ( loại turbo ) và 11.2 ( loại không turbo)
    Loại xăng dùng : xăng loại 2 không chì
    Thể tích bình xăng : 31 lít
    Tính năng
    Công suất tối đa : 64 ps / 6000 rpm
    Mô men xoắn cực đại : 9.5 kgfm / 4000 rpm
    Tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu (10/15 mode) : 16.8 km/L
    Bán kính quay vòng tối thiểu : 4.5 m
    Hệ thống truyền lực
    Bánh xe : 155/65R13 73S
    Giá bán
    660C (4AT ,FF ) : 7916 USD
    và cao nhất là 660 D turbo : 11.667 USD



    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  2. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    chủ nhân lái nó cũng dễ thương không kém !!!

    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ

Chia sẻ trang này