1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dự định cho tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alo_emyeuanh, 09/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Những dự định cho tương lai

    Vậy là sắp được 3 năm rồi. 3 năm cho 1 cuộc sống mới. 3 năm, mỗi 1 sự thay đổi đều là những bước ngoặt quan trọng. Ko biết đúng hay sai, chỉ biết rằng ko thể hối hận, chỉ biết rằng lúc nào cũng phải cố, phải bước về phía trước, cho dù có ngã, có đau, rồi cũng vẫn phải tự mình đứng lên...
    Tự an ủi mình rằng, đừng nhìn về quá khứ nữa, hãy luôn nghĩ tới mai sau, nghĩ tới những điều tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước. Dự định thật nhiều cho tương lai, biết đâu, mình sẽ làm được
  2. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Gửi topic rồi, lại thấy hơi lo. Hình như chưa bao giờ mình chia sẻ thật lòng những chuyện riêng tư trên mạng. À, có 1 lần, nhưng lần đó chị đã khuyên mình ko nên làm thế để tránh những lời bàn tán, rèm pha của mọi người. Mình nghe theo, và đã xoá bài rồi. Nhưng sao giờ lại thấy bức xúc, thèm được chia sẻ, thèm được có 1 ai đó lắng nghe những điều mình nói. Thôi thì lại thêm 1 lần làm 1 việc ko biết là khôn hay dại, chỉ biết rằng ko "kiềm chế" nổi, thì làm Vậy thôi. Mong rằng những suy nghĩ đang giằng xé trong đầu mình sẽ theo chữ mà bay đi hết. Nhẹ nhõm, bình yên...cho chính mình.
  3. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đang viết dở, thấy mình lại chuẩn bị sa đà vào kể lể những chuyện ko vui, stop lại ngay. Đọc loanh quanh mấy bài của thientaithamhoa, thấy giống mình quá. Hì, lại AQ 1 tí, nỗi buồn của mình cũng chỉ nhỏ như hạt cát, mình cứ tưởng nó là riêng mình, nhưng thực ra, trên đời nãy vẫn còn có nhiều người đàn ông như anh lắm, và cũng có nhiều những cô gái chấp nhận mọi chuyện để yêu người đàn ông đó như em . Chả việc gì phải buồn, phải nghĩ nữa, mình nhỉ
    Xem nào, tương lai gần: hôm nay mình chưa có kế hoạch gì cả. Công việc xem ra vẫn thế, ko có hàng, lại ngồi chơi. Tháng này thế nào doanh số cũng thấp, lại ít xiền rùi. Buổi chiều nay đang định trốn học. Có lẽ nên thưởng cho mình 1 buổi chiều lang thang chăng? hay là cố gắng để đến ngày mai, hôm nay vẫn là con ngoan, trò giỏi nhỉ? Thôi, ko nên kìm hoãn sự sung sướng lại. Trong văn cảnh này có lẽ là nên biết quan tâm đến bản thân mình 1 chút, yêu chính mình, tìm thấy hạnh phúc cho mình để có thể làm 1người phụ nữ ngọt ngào.
    hehe, mình cũng ngọt ngào đấy chứ ?
  4. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa, trời lạnh quá, và bẩn kinh khủng nữa. Cả nhà về quê rồi, 1 mình mình, 2 ngày cuối tuần. Làm gì bây giờ? Ko hiểu sao mình lại nghĩ đến chuyện đi Huế, nhưng lại sợ những rắc rối đến, sợ lại vô tình làm khổ người khác, lại thôi.
    Ở nơi nào đó có biển nhỉ? Đôi khi muốn tìm đến 1 nơi nào đó để bắt đầu 1 cái mới, nhưng lại sợ rằng, mình lại bắt đầu cho 1 việc sai, bởi trong lòng mình vẫn chưa quên đc cái cũ. Nhưng có người đã từng bảo mình rằng, nếu như em yêu anh, anh sẽ làm em quên đi đc người yêu trước. Đúng, nhưng cái đúng đó ko làm mình thấy hạnh phúc. Phải rồi, anh đã làm em quên đi được 1 hình bóng cũ, để rồi giờ đây anh cũng trở thành 1 hình bóng day dứt trong em. Chẳng lẽ, em lại phải tìm cho mình 1 người khác để quên hình bóng của anh?
    Mình ghét những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình quá. Vì nó mà bao nhiêu dự định của mình cứ xoay như chong chóng. Đã quyết tâm lấy bằng lái xe, nhưng rồi chỉ 1 lý do rất cỏn con, lại bỏ. Đã nói sẽ cố 1 lần để ko bao giờ hối tiếc, nhưng lại sợ lần cố gắng này của mình sẽ thất bại. Sợ cả khi nó thành công. Lại lưỡng lự, và vì thế mà những cố gắng của mình cứ dở dở ương ương, thật đáng ghét.
    Ngày hôm nay, ngày mai... mình phải suy nghĩ thông suốt, để ko mắc sai lầm nữa. Bạn của tôi ơi, sao lại kở bên tôi, giúp tôi lúc này? Sao bạn lại đi HP? Tôi ko thể nói những điều này ra với bạn đc, tôi sẽ ko nói. Cảm ơn những gì bạn dành cho tôi

Chia sẻ trang này