1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhưng dù sao con gái XD vẫn đỉnh nhất.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi otomat, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otomat

    otomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao con gái XD vẫn đỉnh nhất.

    Không phải tự nhiên tôi nói vậy đâu,có nguyên do cả của nó đấy.
    Này nhé,trước hết con gái XD rất thông minh.Điều này thì không ai phủ nhận phải không?Dẫn chứng thì dễ thui chẳng hạn như Trịnh Lan Anh ở khoá 44 hay Minh Phương ở khoá 45 nhỉ.Vì thế so với các trường khác thì về khoản này con gái trường ta ăn đứt rùi.Về khoản này em cho họ 4 điểm.
    Thứ hai mặc dù con gái XD hơi kiêu chỉ hơi thôi nhưng thật ra họ rất thoải mái ,chơi thật hết mình và cách ăn mạch cả họ rất phù hợp phải không?Tất cả tính cách của họ thì các bác cũng nhận thấy trong mấy đêm cắm trại rồi đúng không?3 điểm cho họ chắc moi người không có ý kiến chứ?
    Con gái Xd cũng khá đẹp đấy chứ.Cái đẹp của con gái XD không chỉ thể hiện bên ngoài mà còn ở bên trong.Vẻ đẹp của họ không phải để mang ra trình diễn,khoe mẽ,để cho thiên hạ thưởng thức mà vẻ đẹp của họ chỉ để dành cho những ai thực sự biết cảm nhận,biết trân trọng như con trai XD chẳng hạn.3 điểm dành cho phần này là chính xac rồi.
    Tổng cộng con gái XD là 10 điểm rồi còn gì nữa.Thế là đỉnh nhất rồi con gì.
    Mọi người có ý kiến gì không?
  2. Marmotte

    Marmotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Les derniers seront les premiers
  3. frankenstein_uk

    frankenstein_uk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    học Xd , nhìn con gái XD xong em ra ngoài đường thấy ai cũng xinh. Ko hiểu tại sao nhỉ?
    Dr.Frankenstein
  4. juveturino

    juveturino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đi học thì cảm thấy chẳng có ai xinh nhưng cứ đi học về là nhìn ai cũng thấy đỉnh.Bà con giải thích hộ cái

    ------------------
    Tiền làm gì tình đã hết.
    Tiền làm gì tình đã chết.
    Tiền làm gì mà không xây mộ em ơi.
  5. 43XF

    43XF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các cậu em thân mến,
    Bàn cãi mà làm gì. Giải thích sao ư? Theo chị này:
    Thứ nhất. Phụ nữ đẹp chỉ dành cho những người đàn ông thiếu trí tưởng tượng.
    Thứ hai. Các cậu bây giờ đa phần là như vậy, ngại khám phá cuộc sống, khám phá con người, cái đẹp với các cậu chỉ đơn thuần là môi son má phấn! Cái gì cũng muốn ăn sẵn, mà cái đẹp ăn sẵn là cái phù phiếm thôi. Kể cả với những người đàn ông thiếu trí tưởng tượng như thế thì con gái Xây dựng nhà mình (và con gái nào cũng thế) vẫn thừa khả năng làm họ rung động, với điều kiện là họ là những người không quá tự cao tự đại, và biết tôn trọng phụ nữ với tư cách là một con người chứ không phải là vật trang trí. Còn nếu điều kiện này cũng không thoả nữa thì hết nói luôn.
    Tại sao chị lại nói thế? Bởi vì ngay bản thân các cậu dẫu có kiếm được cô người yêu xinh thì cũng chỉ để 'vênh' với anh em, thực sự thì các cậu có tôn trọng và đề cao họ không nếu như họ hầu như chẳng có gì ngoài sắc đẹp?
    Những người con gái có tài và không đẹp thì trở thành mục tiêu của những lời đàm tiếu, dè bỉu của các cậu. Vi`, thứ nhất, các cậu khó chịu vì người ta giỏi, có khi hơn nhiều so với các cậu, và thứ hai, người ta cũng chẳng thèm để ý đến ý kiến của các cậu vì người ta biết rõ giá trị tự thân của họ, và đi guốc trong những cái đầu đầy định kiến cổ hủ của các cậu.
    Nếu họ vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp thì hầu hết các cậu không với tới được. Những người này thường có uy lực hơn những người ở nhóm trên vì thứ nhất, họ có sức mạnh của hiểu biết để đọc được ý nghĩ của các cậu, và thứ hai, họ có quyền lực của sắc đẹp để sai khiến các cậu. Với kiểu con gái này nói thật là các cậu cũng không khoái lắm.
    Các cậu khoái con gái kiểu này này: xinh đẹp, và học ít thôi, hay nói một cách lịch sự hơn là đừng có lòng tự trọng quá cao về giới tính của mình. Nghĩa là một người đủ xinh đẹp để các cậu có thể mãn nguyện với bạn bè là đã chinh phục được, nhưng không được giỏi giang và hiểu biết đến mức có thể nhận thức được sự kẻ cả và gia trưởng của các cậu (chứ chưa nói đến là giỏi giang hơn các cậu nhé).
    Những người con gái không xinh đẹp, cũng không học giỏi thì các cậu coi thường ra mặt. Các cậu định kiến lắm! Bất kỳ con người nào cũng tiềm ẩn những vẻ đẹp có thể khiến người khác xúc động và yêu quý. Những giá trị ấy trong những người con gái này không dễ thấy như những người trên kia, mà các cậu thì lười, ngay cả suy nghĩ của bản thân các cậu còn hiếm khi khiến các cậu trăn trở để hiểu cho rõ con người mình, nữa là tâm hồn người khác. Nên không trách các cậu thường chẳng bao giờ thấy họ đáng yêu cả. Thế nên cứ kêu là đến trường chẳng thấy cô nào xinh, ra đường thì ai cũng thành hoa hậu. Các cậu tự cho mình cái quyền phán xét con gái một cách rất thiếu tôn trọng. Suy cho cùng thì đó là ảnh hưởng của nếp nghĩ trọng nam khinh nữ đã ăn sâu trong quan niệm của các cậu thôi.
    Xin lỗi tất cả những ai khi đọc những dòng này cảm thấy bị xúc phạm. Tôi chỉ muốn nói lên sự bất bình của mình về thái độ bất công của con trai (đàn ông) đối với con gái (phụ nữ) nói chung trong xã hội thôi. Tất nhiên không phải tất cả con trai đều nông cạn, hời hợt như thế (ơn Trời!), và không phải người con gái nào cũng sâu sắc, bao dung. Nhưng vấn đề là kể cả những người con trai chẳng lấy gì làm xuất chúng lắm cũng tự cho mình cái quyền coi thường gần như tất cả con gái trên đời, vậy thì cái gọi là biết điều, gọi là nhân ái ở đâu? Nhiều khi các bạn không cố ý áp đặt những định kiến của mình lên con gái đâu, nhưng có thể bạn đang làm như thế mà không biết đấy, vì việc làm của bạn không bị lên án, thậm chí còn được tán thưởng tung hô bởi những người bạn trai khác của mình nữa.
    Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, hãy yêu quý những người bạn gái, bạn trai của mình, hay ít nhất cũng phải tôn trọng họ. Có thể điều tôi nói là hơi giáo điều trong quan điểm của đa số các bạn, nhưng tôi chỉ không chịu được cái cách người ta nói và nghĩ về con người, dù chỉ là đùa cợt, một cách thiếu tôn trọng như vậy. Từ thói quen trở thành nếp nghĩ, thành định kiến, thành sự vô tâm, rồi nhẫn tâm chỉ trong ngày một ngày hai thôi, các bạn trai thân mến ạ.
    Tôi cũng là một người đã từng học xây dựng, và thật lòng mà nói rất có cảm tình với đa số các bạn trai xây dựng. Xin hãy nhận lời xin lỗi và sự tôn trọng của tôi đến các bạn nếu đã quá nặng lời. Tôi rất có thiện ý khi nói ra điều này. Mong các bạn hiểu cho.
    43XF - Je vous aime. :-)
    DORAEMON
  6. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    hehê, chào bà chị thủ khoa DHXD 3 năm về trước, đúng là ra đường gặp người quen.
    Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim, xua tan đi bóng tối lùi xa, sống xứng đáng là người đàn ông.... Dù cuộc đời có còn nhiều sóng gió, tôi vẫn tin mình đứng vững, không gục ngã.
    THE WALL
  7. hamhieubiet

    hamhieubiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải công nhận những điều 43XF nói đáng để chúng ta suy nghĩ vì nó đúng với nhiều bạn trai.
    Tuy nhiên tôi thấy những nhận xét đó cực kỳ phiến diện, nhìn từ một phía (đọc từ đầu đến cuối chỉ toàn thấy cái xấu của con trai) trong khi một bài nhận xét có tính thuyết phục không thể lờ đi cái tốt mà chỉ ngặt nêu toàn tội lỗi. Bạn có thể cho rằng "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng", nhưng trong bài này mới chỉ có một nửa sự thật thôi, bạn không thấy thế sao ? Vì nếu vậy, người đọc cảm thấy đó không phải là bài viết có tính xây dựng mà như một bản cáo trạng thù địch dù đó không phải là ý người viết.
    Chưa hết, ngay cả  khi người đọc không để ý tới sự mất cân đối đó, ngay cả khi họ vốn thích nghe góp ý để tự hoàn thiện mình thì họ chắc hẳn cũng không thể đồng ý với bài viết được. Vì sao ư ? Vì trong bài viết vừa thiếu vừa thừa : thiếu sự khiêm tốn cần thiết và thừa sự coi thường người khác. Lý do : với nickname 43XF (tức là nếu đúng vậy thì bạn mới chỉ học năm thứ 4) tôi nghĩ bạn không nên góp ý với các bạn trai theo kiểu xưng hô : "chị", "cậu em". Các bạn trai sẽ nghĩ gì về con gái khi bạn-đang bảo vệ các bạn gái, nói lên khuyết điểm các bạn trai- lại dùng kiểu xưng hô trịch thượng như thế (rất may là bạn gái của tôi không như vậy), hay bạn quen như thế rồi. Chắc không phải bạn cho mình hơn người khác chứ ? Hay bạn cho mình thuộc nhóm "Nếu họ vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp thì hầu hết các cậu không với tới được. Những người này thường có uy lực hơn những người ở nhóm trên vì thứ nhất, họ có sức mạnh của hiểu biết để đọc được ý nghĩ của các cậu, và thứ hai, họ có quyền lực của sắc đẹp để sai khiến các cậu." ? Hay bạn học ở nước ngoài nên quên mất cách xưng hô khiêm tốn rồi (bên Úc chỉ dùng I, You thôi mà) ? Như thế tức là bạn đã tự cho mình quyền coi thường người khác rồi đó.
    Và cuối cùng, xin góp ý là bạn đừng lấy bài viết của một vài người để đưa ra những phê bình, kết tội, quy chụp cho "đa phần" con trai (vì nếu chỉ dựa trên kinh nghiệm thì năm thứ 4 chưa đủ để đưa ra nhưng nhận xét đó). Tôi thấy những người xung quanh tôi không phải là người như bạn nói, và bản thân tôi cũng vậy : tôi rất thích những bạn gái mà bạn cho rằng "Với kiểu con gái này nói thật là các cậu cũng không khoái lắm." và ngược lại, ghét nhất con gái kiểu này : "xinh đẹp, và học ít thôi, hay nói một cách lịch sự hơn là đừng có lòng tự trọng quá cao về giới tính của mình. Nghĩa là một người đủ xinh đẹp để các cậu có thể mãn nguyện với bạn bè là đã chinh phục được, nhưng không được giỏi giang và hiểu biết đến mức có thể nhận thức được sự kẻ cả và gia trưởng của các cậu (chứ chưa nói đến là giỏi giang hơn các cậu nhé)."
    Chào thân ái !
    Người bảo vệ công lý
  8. 43XF

    43XF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cảm ơn bạn Hamhieubiet đã đóng góp ý kiến.
    Tôi có một số điểm muốn trao đổi thêm với bạn.
    Bạn công nhận rằng những điều tôi viết là đáng để suy nghĩ, và điều chủ yếu khiến bạn khó chịu là tính cách của tôi đúng không? Tôi nghĩ thực tế tôi là người thế nào không quan trọng, quan trọng là tôi nói gì thôi.
    Thứ nhất tôi cần phải nhấn mạnh là bài viết của tôi không phải là một bản kiểm điểm theo kiểu 'phê bình và tự phê bình', thế nên tôi không có ý định nêu đủ những 'ưu nhược điểm', 'xét một cách toàn diện' để rồi vẽ nên một bức chân dung về con trai. Không thể có một đánh giá toàn diện về bất kỳ một con người nào, chứ đừng nói đến cả một nhóm người. Đó chỉ là một cách nhìn nhận về một hiện tượng xã hội trong một nhóm người (không phải là nhỏ lắm). Có thể cách đặt vấn đề của tôi hơi gay gắt và 'động chạm', nhưng tôi nghĩ bạn không nên đòi hỏi 'sự cân đối' trong vấn đề quan điểm. Quan điểm là quan điểm, đúng, hay là sai, trong một vấn đề nhất định, nhìn từ một khía cạnh nhất định. Quan điểm 'cân đối' là quan điểm ba phải. Khách quan là ở chỗ đừng để quan điểm về vấn đề này ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về một vấn đề khác. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên nếu như những bạn trai tôi chỉ trích trên đây là những người con có hiếu, những người bạn trung thành hay những người anh rất yêu thương em gái mình. Chỉ có điều đó không phải là chủ đề tôi đang đề cập đến trong bài viết thôi, chứ không phải tôi 'lờ' nó đi như bạn nghĩ. Vì vậy, tôi chủ quan nghĩ rằng vấn đề tôi nêu lên đủ tiêu chuẩn để được gọi là MỘT SỰ THẬT một cách trọn vẹn, vì nó trung thực với thực tế cuộc sống.
    Điều thứ hai, có lẽ bạn quá bất bình với phần đầu của bài viết mà không nhận thấy thiện ý của tôi ở phần sau chăng? Đoạn đầu mang tính 'kịch' nhiều nên gay gắt, và đoạn sau là những suy nghĩ khách quan hơn khi cái đầu của tôi đã nguội bớt. Bạn ạ, theo tôi thì chỉ trích không đồng nghĩa với coi thường, với không khiêm tốn. Quan trọng là cái tâm của người chỉ trích. Người chỉ trích thường bị chỉ trích lại rất nhiều, tôi vẫn biết thế, nhưng tôi không ngại. Tôi không chờ đợi người ta gật gù khen ngợi. Cái quan trọng không phải là con người tôi thế nào, mà những điều tôi viết có đáng để suy nghĩ hay không thôi. Và nói một cách thật lòng, tôi không hề bất ngờ, thậm chí còn khá vui khi nhận được một phản ứng như của bạn. Vì điều đó nói lên rằng bạn không phải là một trong những người tôi chỉ trích. Tôi thiết nghĩ, nếu có được một số người suy nghĩ về bài viết của tôi một cách nghiêm túc thì đó đã là thành công rồi. Còn bạn đánh giá về tôi thế nào thì thực sự không quan trọng lắm. Nếu gặp nhau ngoài đời thì hy vọng là bạn sẽ bớt đi ác cảm về sự kiêu ngạo hay trịch thượng của tôi, bởi vỉ tôi hoàn toàn không xinh đẹp, cũng không học giỏi, và dù có ở nước ngoài 30 hay thậm chí 50 năm đi chăng nữa thì cũng không có một thứ ngôn ngữ nào tôi hiểu và trân trọng đến từng từ, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy như tiếng Việt cả.
    Có lẽ một lần nữa tôi phải nhắc lại lời xin lỗi những ai cảm thấy khó chịu về cách xưng hô của tôi. Vì tác giả của những bài viết trước đó đều kém tuổi tôi nên trong vài đoạn đầu tôi đã mạo muội xưng chị, và những tưởng rằng mình đã xoá bỏ được sự bực mình của người đọc khi thể hiện thiện ý ở cuối bài, nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ.
    Cảm ơn và hoan nghênh mọi đóng góp của các bạn.
  9. frankenstein_uk

    frankenstein_uk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    đề nghị 43XF ko dài dòng văn tự nhé. ai có thời gian mà đọc đâu
    Me or U !!!!
  10. s-o-n-y

    s-o-n-y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chi 43xf oi
    chi viet hay lam, em hoan toan ung ho y kien cua chi
    Tuy k0 phai bat cu loi noi nao cua chi cung hoan toan dung,ma dua vao day nguoi # co' the chi trich lai chi
    Nhung nhin chung em hieu chi muon noi gi` va em rat dong tinh voi chi
    oi troi oi

Chia sẻ trang này