1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐỨA NGỐ.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TieuLyPhiDaoHCM, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em không biết em có phải là ngố nhất không, nhưng em cóc tin vào thần linh số má gì hết.
    Sáng ngủ dậy, tự dưng nghĩ rằng trên trời có thằng cha nào đó đang điều khiển mình, là thấy cực chuối, thấy cuộc sống chẳng còn thú vị gì nữa.
    Tất nhiên, em vẫn thắp hương lên bàn thờ vái lạy cực đàng hoàng, nhưng đấy là vì lòng kính trọng thôi.
    Em rất thích đạo Phật, nhưng là thích cái triết học huyền diệu của nó. Chứ thường thì vào chùa em chỉ xem tượng mà không thắp hương.
    Không thấy có tai vạ gì xảy đến cho kẻ vô thần như em.

    Tequila sunrise

  2. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Đúng ,em nghĩ như thế này các bác ạ.
    Tôn giáo là vấn đề tế nhị , các tôn giáo thường dạy người ta sống tốt hơn và có quyền tự do tôn giáo.
    Khi tin vào tông giáo thì người ta thấy tự tin và yên tâm hơn ,nhưng khi quá tin vào tôn giáo thì thành MTDĐ hoặc cuồng tín .
    Khi các bác tin vào Chúa ,đức mẹ ,thiên đường thì cũng như các bác tin vào ông già Nôel là có thật ,điều đó hết sức nhân văn và cần thiết.
    Nhưng chắc chắn là họ không có thật cũng như em tin là coi bói ,tử vi ,cầu cơ ,cầu hồn là phi khoa học ,đúng chất mê tín .
    Còn đi chùa ,đi đền ,đi nhà thờ lại là chuyện khác . Đó là vấn đề văn hoá và tập tục . Như đầu năm mới ,xuân về khi nào em cũng đi đền ,chùa . Em không mê tín nhưng khi đi chùa em cảm thấy lòng thanh thản ,vui vẻ như vừa làm việc thiện vậy , đó là một điều đáng trân trọng.
    Em luôn tin vào cái mà em đã học ,đó là khoa học và nhân văn . Cái đúng thì vẫn luôn đúng cho dù có nhiều người cho là sai .
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 18:56
  3. Pam

    Pam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai hỏi Pam có theo tôn giáo gì ko thì Pam luôn trả lời răng Pam theo đạo Humanity. Hic, Pam chẳng tin nổi là có cái gì cao siêu trên đời này ngoại trừ con ng` ra. Thánh thần thì cũng là ng` ma` quỷ ma gì đó cũng là ng` thôi.
    Pam đi dự cả lễ nhà thờ và đi chùa. Nhưng mà đúng là chỉ đơn giản giải quyết khoản tò mò và sở thích tìm hiểu thôi.

    Time runs on and Almost doesn't count

  4. winabe

    winabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế thì giải nghĩa cho tớ hiểu tại sao cậu lại có tự tin và yên tâm hơn khi tin vào tôn giáo ???

    Tớ hay vào:

    http://www.ourviet.net
    http://www.giangvu.com
    http://www.huongsen.net
  5. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Em giải thích xem bác có phản đối gì không .
    Con người ta có tính thích gia nhập một cái gì đó , khi đó họ thấy có nhiều người có cùng chí hướng với mình thì cảm thấy yên tâm hơn , có cảm thấy mạnh mẽ hơn khi có nhiều người ủng hộ .
    Nhiều người tham gia tôn giáo theo truyền thống hoặc theo tình cảm .
    Thầy em dạy ĐH của em đã từng nói " Chúng tôi đi coi thi ĐH nhiều khi chúng tôi chỉ cần nhìn cũng biết ngay là đứa nào mang tài liệu vào phòng thi ,nhưng chúng tôi không bắt vì nhiều đứa chỉ mang vào cho cảm thấy tự tin mà không sử dụng .
    Nhiều người theo tôn giáo thì cảm thấy tự tin hơn vì có đấng tối cao phù hộ .

    Em tổng kết một cách một cách không chính thức thì phụ nữ hay Mê Tín hơn . Phụ nữ không nên làm việc ở các nghành như Công An , khoa học , bác sỹ ,...
    Mong ý kiến phản hồi từ các bác nữ về vấn đề này . Vấn đề Mê Tín có phụ thuộc vào giới tính không hay tuỳ từng người .

    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 18:57
  6. winabe

    winabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hehehe
    Những câu đầu của bác thì tôi cũng đồng ý đấy, nhưng những câu sau thì tôi "phản đối gay gắt" !
    Con người là loại động vật tập đoàn, đi theo bầy. Ðây là 1 tính chất của con người được tạo nên từ bao nhiêu thế kỷ, có lẽ từ khi xuất hiện trên trái đất này.
    Một khi con người ở trong 1 đoàn thể thì lối suy nghỉ, cư xử, hành động bị ảnh hưởng rất nhiều từ tập thể, từ môi trường sống chung quanh. Việc này củng dể hiểu thôi vì hành động, tư tưởng tập thể thì khi sai cả tập thể đều sai và không phải cá nhân gánh chịu 1 mình. Cái này rất là "nhân tính"
    Bác viết rằng :
    Ðấng tối cao ? Có ai có bằng chứng là có 1 đấng tối cao ???
    Từ hai ngàn năm nay, từ đông sang tây, từ những nước chưa phát triển đến những nước công nghiệp, từ những linh mục, giám mục tới những hồng y, *************, sư , hoà thượng.
    Từ hai ngàn năm nay những người thay mặt, đại diện cho thế giới tâm linh này không đưa ra được 1 bằng chứng, đúng thế, chỉ 1 bằng chứng duy nhất thôi để chứng minh rằng có 1 đấng thượng đế tối cao !!!!
    Chỉ cần có 1 bằng chứng duy nhất thôi ! Một bằng chứng có thể thuyết phục được con người. Bao nhiêu chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra, bao nhiêu người sẽ trở nên con người tốt, bao nhiêu chiến tranh, tội ác sẽ được tránh. Nếu chúng ta có được 1 bằng chứng rằng thượng đế có tồn tại !!!!
    Thế mà bác vào đây, viết vài bài, nói vài câu và dám phán với mọi người là có 1 đấng tối cao ???!!!
    Theo ý kiến của tớ là :
    - Mê tín dị đoan là ngu ngốc. Thế giới cần nhiều những thằng ngu ngốc vì nếu không thì thằng khôn nó sống nhờ ai ?
    - Tin vào đấng tối cao là ngu ngốc vì .... xem lời giải thích ở trên !
    - Những cái đạo là dành cho tụi ngu ngốc vì ....xem hàng trên !
    Nếu bất cứ ai đưa ra bất cứ 1 bằng chứng nào đi ngược lại những ý kiến trên thì ....tớ chính là kẻ ngu ngốc !
    hehehe nhưng mà chắc sẽ không có ai,đọc được những lời này, có thể có 1 bằng chứng thuyết phục được vì cả hai ngàn năm nay củng chưa có ai làm được việc đó.

    Tớ hay vào:

    http://www.ourviet.net
    http://www.giangvu.com
    http://www.huongsen.net
  7. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Bác Winabe ạ ! Em không hiểu bác có phải là người cẩn thận không nữa .
    Bác đọc bài của em bao lâu mà không biết thái độ của em về mê tín dị đoan à .
    Bác còn không hiểu câu đó chỉ là để nói thêm vào cho cái khẳng định nhiều người theo tôn giáo để cảm thấy yên tâm và tự tin .
    Như dân ta có câu :
    " Có thờ có thiêng có kiêng có lành" .

    Riêng em thì em tin không có đấng tối cao nhưng nếu bác đi hỏi nhiều người khác thì họ tin là có ( Bác cứ hỏi người Đạo hồi cực đoan thì biết ) .
    Nếu bác bảo cứ để yên cho người ta lừa những nguời khác kiếm tiền như thằng khôn kiếm tiền của thằng ngu thì đó là quan niệm rất ấu trĩ hoặc thái độ lạnh nhạt đối với người khác của riêng bác.

    Nếu như bác bảo người theo đạo Phật , Thiên Chúa , Đạo hồi đều là tụi ngu ngốc thì như là bác nói hàng tỉ người khác ngu ngốc hơn bác . Phủ nhận tất cả những điều về quyền tự do tôn giáo , về những lối sống đẹp được dạy trong các tôn giáo và những điều tốt đẹp mà tôn giáo mang lại .

    Còn nếu như bác bảo câu trả lời của em là ngu ngốc thì tuỳ bác . Nhưng mong bác cẩn thận nghĩ kĩ trước khi chỉ trích người khác .
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 18:58
  8. winabe

    winabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hehehe !
    Cần gì đi hỏi những người hồi giáo (mà lại hồi giáo cực đoan nửa cơ chứ !). Dân Bùi Chu, Phát Diệm, Thanh Bình, Hố Nai etc...này ! Cả ngàn, cả triệu, cả tỷ người tin là có đấng tối cao đấy !
    Nhưng họ TIN là 1 chuyện, có BIẾT về cái đấng tối cao hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Có câu thành ngữ là "TIN có nghĩa là không BIẾT" !!!
    Đây không phải là quan niệm riêng hay quan niệm cá nhân gì của tớ. Đây là luật tiến hóa của Darwin. Và cái định luật này bác có thể kiểm chứng trong bất cứ xã hội nào, đông phương cũng như tây phương !!!! Bác đừng có thần tượng hóa con người hay cuộc sống mà có ngày té vỡ cả mặt mủi đấy
    Tớ có bao giờ nói là hàng tỉ người khác ngu ngốc hơn tớ đâu ?? Mà tớ cũng đâu có phủ nhận quyền tự do tôn giáo đâu ??? Tớ cũng không có phủ nhận nhận những cái tốt đẹp mà tôn giáo mang lại bao giờ đâu ???
    Tớ chỉ nói là (Tớ lập lại nhá !!!!)
    - Mê tín dị đoan là ngu ngốc.
    - Tin có đấng tối cao là mê tín dị đoan := đồng nghĩa với ngu ngốc
    - Đạo này tin vào đấng tối cao := Đạo ngu dân := dành cho tụi ngu ngốc
    Tớ không nói :
    - Hàng tỉ người khác ngu ngốc hơn tớ !
    - Tớ phủ nhận quyền tự do tôn giáo !
    - Tớ phủ nhận nhận những cái tốt đẹp mà tôn giáo mang lại !
    - Tiểu lý phi đao là ngu ngốc !
    Rõ như trăng tỏ chưa nào ???

    Tớ hay vào:

    http://www.ourviet.net
    http://www.giangvu.com
    http://www.huongsen.net
  9. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hiểu nhầm à bác !
    Nhưng bác Winabe cứ giả sử mình là người khác đọc bài của bác xem có nhầm không.
    Đúng là có hiểu nhầm thì mới có tranh luận , có tranh luận thì mới hiểu nhau và hiểu biết thêm.
    Em lại tiếp tục tranh luận với các bác :
    + Trước hết em xin được nghe ý kiến của các bác về vấn đề MTDĐ có phụ thuộc vào giới không .

    + Sau đó là em phản đối vấn đề để MTDĐ tự do , ai khôn thì sống dại thì chết .
    Trích
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đây không phải là quan niệm riêng hay quan niệm cá nhân gì của tớ. Đây là luật tiến hóa của Darwin. Và cái định luật này bác có thể kiểm chứng trong bất cứ xã hội nào, đông phương cũng như tây phương !!!! Bác đừng có thần tượng hóa con người hay cuộc sống mà có ngày té vỡ cả mặt mủi đấy
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Em không thần tượng hoá mà đó là quan niệm về đạo đức và nhân tính . Bác không thể mang các định luật khoa học tự nhiên để giải thích các vấn đề văn hoá cũng giống như bác không thể nói con người ăn uống hay phụ nữ mang thai chỉ là để tồn tại .
    Đạo đức , phẩm chất , nhân tính , nhân đạo không ai ép buộc chúng ta phải có nhưng tự chúng ta cảm thấy cần phải cố gắng để có . Vì chúng ta là con người .
    Chân lý sinh ra trong tranh luận . Vậy chân lý tranh luận sinh ra từ đâu ?
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 18:59
  10. winabe

    winabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà hiểu nhầm thì đã sao đâu, có chết thằng tây nào đâu nà ??!!
    Bác cũng đã nói là :
    Thế nên chúng ta nên tranh luận với nhau tiếp tục nhá
    Nếu bác muốn hướng tới kết luận cuối là phụ nữ thì MTDÐ hơn phái nam thì những sác xuất, thống kê và kinh nghiệm trong xã hội chứng minh là bác đúng đấy.
    Tớ thì đánh giá vấn đề theo một chiều hướng khác nên tớ không hoàn toàn đồng ý với kết luận là MTDÐ có sự phụ thuộc vào giới tính.
    Như trong bài viết ngày qua, tớ có đưa ra 1 thành ngữ quen thuộc là "Tin có nghĩa là không biết".
    Trong những xã hội của những nước đang mở mang như VN thì giá trị người phụ nữ được đánh giá thấp hơn người nam. Con trai thì được bố mẹ chăm sóc hơn, còn con gái thì không được cho học hành nhiều. Mà nếu không có kiến thức, không có sự hiểu biết, không được đào tạo đầy đủ thì con người sẽ suy nghỉ sai và làm sai ! Ðó chính là nguồn cội của sự mê tín dị đoan !!!!
    Suy ra rằng, vì giới phụ nử (nói chung) không được học hành nhiều như phía nam nhi nên phụ nữ có khuynh hướng tin vào MTDÐ nhiều hơn phía nam. !! Những người phụ nữ ở nông thôn hoặc vùng hẻo lánh thì MTDÐ hơn những người phụ nữ ở TP. Những người PN già MTDÐ hơn những PN trẽ. Người mẹ MTDÐ hơn con gái mình etc...
    Nhưng trong lịch sử củng có rất nhiều trường hợp những người danh tiếng (nam) và rất MTDÐ như vị nga hoàng cuối của Nga hay như ông tổng thống NV Thiệu của VNCH.
    Tại sao bác lại "phản đối vấn đề để MTDÐ tự do" mà bác lại đã kích rằng tớ "Phủ nhận tất cả những điều về quyền tự do tôn giáo" (mặc dầu tớ không có viết như vậy !!) ?????
    Bác có thấy cái mâu thuẩn giữa những phát biểu của chính mình ???
    Thế thì ai là người có quyền quyết định, phán xét, phân biệt cái tự do nào là MTDÐ và cái nào là Tôn giáo ??
    Theo tớ thì tự do tư tưởng là 1 quyền rất căn bản của con người (nhân quyền). Sự tự do đó dẫn đến MTDÐ hay dẫn đến một trào lưu tôn giáo mới , cái đó là chuyện khác. Quan niệm tớ về vấn đề này là "TỰ DO TƯ TUỞNG CHO MỌI NGƯỜI"
    Còn chuyện "Ai khôn thì sống, dại thì chết" là 1 định luật của thiên nhiên, của xã hội mà thôi. Những bằng chứng cho định luật này bác có thể tìm thấy hàng ngày, trong mọi thời đại, mọi môi trường sống và mọi xã hội ! Cá lớn nuốt cá bé, con lớn ăn con nhỏ, đứa mạnh thắng đứa yếu, người khôn điều khiển người ngu. Ðây là 1 định luật không phải chỉ cho loài người mà cho những động vật và thực vật nửa. Ngay cả không gian và vũ trụ củng phải theo định luật này thôi ! Một thí dụ nhỏ trong cuộc sống thường ngày nhá ! Bác thử đi bộ băng qua đường vào giờ tan sở. Bác xem coi xe gắn máy (kẻ mạnh) có đứng lại nhường cho bác (đi bộ, kẻ yếu) băng qua đường không ? Một thí dụ khác nhá ! Con cá mòi ăn planton, con cá hồng nó ăn con cá mòi, con cá heo nó ăn con cá hồng, con cá mập ăn con cá heo, thằng ngư phủ Nam Dương đánh bắt con cá mập, thằng Nhật giàu trả tiền thuê thằng Nam Dương đi đánh cá mập, thằng chủ quán bỏ tiền mua sản phẩm của cò cá, thằng tiêu thụ bỏ tiền ra để mua sản phẩm của người bán....Thế đấy, bác không có tiền, không có sức mạnh, không có đầu óc thông minh thì sẽ bị những kẻ khác khôn hơn, mạnh hơn nó đè đầu, đè cổ thôi !
    Không biết là bác có dịp nào để có thể suy nghỉ trở lại về những ý tưởng của bác bây giờ về đạo đức, nhân tính, phẩm chất, nhân đạo hay không.
    "Nhân chi sơ, tính bản thiện" ??? "Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh" ???
    Tớ cho những suy nghĩ trên là lạc hậu, không phù hợp với sự hiểu biết hiện nay của con người !

    Tớ hay vào:

    http://www.ourviet.net
    http://www.giangvu.com
    http://www.huongsen.net

Chia sẻ trang này