1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐỨA NGỐ.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TieuLyPhiDaoHCM, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdat

    latdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng bàn bạc vấn đề này cao siêu như mấy bác. Vấn đề tôn giáo thì tôi không muốn nói đến, vì ai cũng có quyền tín ngưỡng riêng của mình mà. Tôi chỉ muốn nói đến mấy cái chuyện bói toán mà thôi.
    Theo tôi nghĩ, khi con người ta đã trải qua quá nhiều đau khổ, phải chịu nhiều sự bất công trong cuộc sống, nếm quá nhiều những cay đắng của cuộc đời...họ muốn tìm cho mình một chỗ dựa siêu nhiên nào đó, mà ở đó họ không sợ bị mất niềm tin một lần nữa...
    Đối với những người đó đôi khi tôi thấy tội nghiệp họ...Nhưng tôi thật không thể chịu được khi những chàng trai cô gái, sứ c sống mãnh liệt trẻ trung thì lại đi bó buộc cuộc đời mình vào mấy ông thầy bói...thật tội nghiệp cho họ...
    latdat-latdat-nga nhung khong quy
    latdat-latdat-nga roi bat len
  2. winabe

    winabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có cái câu chuyện một gia đình.
    Ông bố là trưởng phòng kỷ thuật giao thông. Đứa con gái thì đang học Y, yêu 1 tên thì học kinh tế. Chúng nó yêu thương nhau và tính tới chuyện tương lai xa. Đùng 1 cái,bà mẹ cô gái nghe thầy, nghe bà gì đó đi coi ông thầy bói. Thằng thầy bói khốn nạn ở Gò vấp phán rằng số 2 đứa nhỏ kỵ tuổi, không lập gia đình được, nếu lập thì người trong gia đình sẽ chết bất đắt kỳ tử !!! Hai anh chị lấy nhau không được thì thôi cùng rủ nhau xuống tuyền đài.
    Thế đấy ! Là kỷ sư, bác sĩ mà vẩn còn qúa ngu muội !

    Tớ hay vào:

    http://www.ourviet.net
    http://www.giangvu.com
    http://www.huongsen.net
  3. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tử vi coi số cho người
    Số thầy thầy để cho ruồi nó bâu.
    Câu này hình như ông cha ta đã nói từ cái thế kỉ 18 phải không hả các bác ?
    Doi Phieu Du
  4. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    + Trước hết em xin giải thích về kết luận Phụ Nữ thường mê tín hơn đàn ông : Do tính chất của phụ nữ thường có những suy nghĩ và hành động theo hướng tình cảm , cảm tính nhiều hơn sự logic và sự việc . Vì vậy phụ nữ Mê Tín hơn , phụ nữ phù hợp với các nghành y tá , săn sóc ,... hơn đàn ông.
    + Em nói rằng tôn giáo và MTDĐ là hai vấn đề khác nhau mặc dù MTDĐ xuất phát từ tôn giáo .MTDĐ và bảo thủ đều là quá tin vào những điều không có căn cứ khoa học mà mình tin (như "Ra đường gặp gái thì xui " chẳng hạn ).
    Người ta có thể tự do tôn giáo nhưng không nên trở thành MTDĐ .
    + Chắc bác bảo em xem lại quan điểm của mình vì có thể bá nghĩ là em thiếu kinh nghiệm sống . Em thì nghĩ là có thể do sự khác nhau trong nền giáo dục trong nước và ngoài nước hoặc do bác gặp quá nhiều khắc nghiệt của cuộc đời chăng Em cũng công nhận quan niệm Cá lớn nuốt cá bé là đúng . Người ta luôn cố gắng để giỏi hơn ,
    giàu hơn người khác nhưng không thể vì thế mà đạp lên đầu người khác để tiến lên được . Em cho rằng quan điểm nhân đạo thì không bao giờ cũ .
    + Em cũng đồng ý với bác Lật Đật ( em rất thích triết lý sống của Lật Đật ) . Tôn giáo giúp ích cho người ta rất nhiều .
    Thanh niên thì không nên mê tín .Em lập ra cái Topic này cũng có một phần muốn nghe kinh nghiệm của các bác giúp người khác không mê tín hoặc ý kiến vì sao nên Mê Tín của các bác khác .
    .................................................
    .......................................................
    .............................................
    .......................................
    .............................................
    .............................................
    ........................................................
    ..................................................
    Broken Dream Coffee

    Tiểu Lý Phi Đao
    Được sửa chữa bởi - TieuLyPhiDaoHCM vào 01/05/2002 19:01
  5. cohephuong

    cohephuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ban dinh nghia the nao la ngo ma noi the ???????????????????????????????????????
    tttt
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !Tui thì tin vào số phận đến mức cứ để cho số phần tự định đoạt. Mình muốn thay đổi số phận tức là không tin vào chính số phận của mình rồi
  7. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
  8. PTQuynh

    PTQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị....các bác cứ nói thế chứ,bây giờ nghe bạn bè nói có trang bói hay lắm thì đứa nào cha zô!(nhất là tụi con gái,100 đứa thì ca 100 tin...)Cái chuyện này em nghe nhiều đến nhàm rùi!!!
    Thôi,byebye cac bac,em đi xem bói trên mạng đây(bac na`o tò mò thì vào:www.alloy.com)
    U R LOVE CAN'T PAY MY BILLS!!!
  9. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ chẳng tin vào mấy tay bói toán gì cả. Giả sử có số thật đi nữa thì đi xem bói cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì. Chỉ mang thêm lo lắng vì số đã thế làm sao thay đổi được. Còn nếu như không có số thì cứ kệ đi, mình cứ sống hết mình, đâu có đó làm sao phải lo, đúng không bạn? Nói túm lại tui hông tin vào bói toán. Còn tướng số hả tuỳ theo thời diểm tin hay không....hihihihihihi
    A@A

Chia sẻ trang này