1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ĐỨC TÍNH ĐẸP CỦA CON GÁI VÀ........................!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi maybe_ilike, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn vào bài trả lời của thongxanhngay phía trên đây, bạn sẽ biết thêm một đức tính tốt nữa của con gái!!!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 03/09/2002
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tênquadep kia nha, có sao thì mới làm thế chứ, ko có như thế tại sao làm như thế, anh cũng nằm trong danh sách rồi đấy.
    Autumn Moonlight
    Con invi, ba invi_làm sao con xin tiền ba được.
  3. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đừng tưởng con ga'i tốt ma` lâ`m nhe ba` con , nên đề phòng là hơn
    co len chiaki!
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đề phòng cái gì đây cả cary?đang khen ngon lành làm anh cụt hứng hết!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Con gái dịu dàng vốn có thừa, nhưng thỉnh thoảng "lì" không chịu được.
    Con gái lúc thương ai thì chỉ thương người đó thôi.Con gái vốn rụt rè ít nói- khi mới gặp con trai lần đầu, nhưng lúc đã quen rồi thì nói nhiều vô cùng, nói đến nhức cả cái đầu mà vẫn không thôi.
    Con gái thường thụ động trong tình yêu, không dám nói trước chỉ toàn để cho các anh nói, vì thế các anh thường được nước nói nhiều, nói những lời yêu thương không ngớt, đôi khi các anh nói phét nhiều hơn nói thật, nhưng điều đó con gái lại thích nghe, đó cũng là một tính tốt.
    Con gái lúc thích được người khác làm điều gì thì thường nói không, điều này quá rỏ khi các cô những nhẽo, anh nào không khéo thì sẽ bị các cô giận cho một trận (cả tuần, 1/2 tháng, 1 tháng....) nếu cứ tin rằng cô ta không thích ( nhưng thật ra là thích mà nói không), nhưng như như thế đôi khi lại là tính tốt nếu anh chàng nào cứ tin rằng con gái nói sao là đúng như thế , còn về đến nhà cô ta có tức thì cũng không sao ( vì cô ta đã "say no" rõ ràng rồi kia mà )
    Không nhớ hết lúc này, nhưng còn nhiều cái tốt lắm các bạn trai ạ.


    thatwhy


  6. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CÔ GÁI DỊU DÀNG
    Lớp tôi có một cô nàng
    Học không lo học, khoái làm "nhà thơ"
    Giờ Toán ngồi ngẩn ngồi ngơ
    Thầy kêu đứng dậy bơ phờ mắt nai
    Bài làm cứ một với hai
    Lại thêm cái tật hay "nhai" trong giờ (học)
    Kiểm điểm mặt cứ tỉnh bơ
    Bạn bè nhắc nhở, trơ trơ như đồng
    Bảo rằng : " Đây phận má hồng,
    Học không được nữa, lấy ... chồng có sao ?"
    Bạn trai nghe thế thì thào :
    "Vườn hồng đã mở, mau vào đi thôi !"
    Nàng ta bụng tức như sôi
    Xách chổi rượt chạy, ôi thôi tiêu đời
    Ông trời ơi hỡi ông trời
    Sinh chi con gái "đã đời" thế kia"
    (Nguyễn Anh)
    Được trexanhonline sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 04/09/2002
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Là lá la
    Autumn Moonlight
    Con invi, ba invi_làm sao con xin tiền ba được.
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì cảy còn có ý kiến gì không?
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  9. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Từ ??ođỏng đảnh??? gợi lên cho bạn điều gì ?
    Nguýt, liếc, lườm, lẫy,??? là những biểu cảm được thấy ở hầu hết con gấu... chu choa, con gái. Nếu phải phân loại thành ??ođáng yêu??? hay ??ođáng ghét??? thì có lẽ nó thuộc loại lưỡng tính. Bởi vì, nó phụ thuộc vào cách bạn thế hiện nó như thế nào : có đúng nơi, đúng lúc, đúng mức độ ??ocần thiết??? hay không ?
    Tớ được ông giời sinh ra, mở mắt chào đời đã là Tre rồi, có gai có góc thì cũng đành chịu. Cũng bởi thế, tớ thấy con gái thì phải thể hiện 1 tí duyên dáng của mình (tí thôi nhé). Con gái mà không duyên dáng thì trông cứng nhắc và gai góc như Tre vậy.
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đã đế giờ công kích rồi các bạn ơi có những gì xấu về con gái thì hãy nói lên nào!!nhớ là tất cả những thói hư tật xuấ của các cô
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!

Chia sẻ trang này