1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những email nào bạn không thể xoá?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sandrose, 25/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Những email nào bạn không thể xoá?

    mặc dù đã chia tay nhưng có những email của người đó gửi cho tôi chắc không bao giờ tôi có thể xoá nổi

    Be a` chieu` nay anh hat xi hoi lien tuc the la` anh tu noi voi minh` la`: khong biet be con gio` dang lam gi` , chac dang nho` anh day. Noi xong cam thay vui vui , the moi buon` cuoi`. Khi do anh dang di ngoai` duong`.Nhieu` khi nghi den be va` nghi den nhung~ cai cau ma` be hay noi y lai thay buon` cuoi` .Yeu lam
  2. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Định giữ cho người yêu sau (có thể là chồng) đọc hả? Hay là để sau này đọc lại những lúc chồng con ngủ cả rồi?
    Cái gì không còn nữa, thì đừng nghĩ tới nó làm gì. Ai cũng biết là đau, tôi cũng đang rất đau đây...
    Nhưng tôi quyết định là sẽ không bao giờ vào cái hòm thư đó nữa, có thể một ngày tôi sẽ đổi nick nó, và vất nó đi vĩnh viễn....
    5 phút nữa, lại có một chuyến xe bus khác, và tôi đoán nó sẽ tốt hơn chuyến bạn vừa lỡ... Tôi đang nghĩ như thế để sống tiếp đây...
    Chúc bạn may mắn!
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết thế nào - tình yêu thời CNTT - 1 cú delete là tất cả những ký ức về những bức thư tình yêu sẽ bị xoá !
    Mình khác- kể cả bây giờ- những chuyện tình cảm - thư tay ! cổ điển quá chăng ? ko đâu ! mình tin nhiều người có quan điểm như mình trong cuộc sống số hoá như bây giờ !
    Theo mình , dù chia tay rồi nhưng ít nhất người đó cũng đã là 1 phần cuộc sống - cuộc đời của bạn . Print ra ! cất giữ ! thi thoảng đọc lại và suy ngẫm biết đâu bạn sẽ cười hạnh phúc khi nhớ lại ! đừng sợ ( sau này )chồng đọc , hix hix , cất giữ cho kín , ko phải mình dấu nhưng nên có 1 khoảng lặng và kín trong tâm hồn , lỡ ông chồng nào mà đọc và ghen thì chắc ....chắc ...bạn ko cười được nụ cười hạnh phúc ,ko những khi đọc lại những bức thư ấy đâu mà là trong mọi quan hệ vợ chồng - đàn ông kiểu ấy vứt vào sọt rác - nhỏ nhen !
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chỉ cần 1 cái click chuột đơn giản là có thể xóa tất cả mail trong chớp mắt, việc giữ hay xóa chỉ nằm cách nhau trong gang tấc. Tại sao ko giữ lại để còn chút gì đó để nhớ...
  5. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    cái email đầu tiên mấy bác Cisco gửi .hì hì
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Các email active user, active host, pass domain+host + etc... nhớ thế qué nào đc hết, xoá thì đi luôn
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Tớ không nghĩ như vậy, nếu muốn xoá chỉ cần check all=>delete nhưng nếu một lúc nào đó muốn lấy lại thì hổi không kịp nữa rùi à. Không xoá không có nghĩa là dằn vặt hay không thể quên đc người đó, mọi chuyện đã qua never look back, mình phải sống cho mình chứ đúng không. Nhưng dù sao mình đã có thời gian vui vẻ va hạnh phúc bên người đó, người đó đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Tuy đã qua nhưng sao mình không giữ lại một chút gì đó để thỉnh thoảng, kể cả sau này lấy chồng đi nữa, nhớ về một thời mình đã yêu, đã từng hạnh phúc khi được yêu. Tuy nhiên, sau này tớ cũng chẳng có ý định để chồng biết đâu, mỗi người đều có bí mật riêng của chính mình mà. Cứ để đâu đó trong tim mình thôi.
  8. hongthuyhtv

    hongthuyhtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xóa hay để lại, điều đó phụ thuộc vào mức độ tình cảm của mỗi người. Chỉ nhớ cho một điều, trong cuộc sống mỗi con người đều nên có khoảng riêng cho mình, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn, nhiều màu sắc hơn. Đừng để đến một lúc nào đó, ta nhớ về người đã từng là một phần cuộc sống của ta mà ta lại chẳng thể nào nhớ được cái cảm giác hạnh phúc khi đọc những dòng tâm sự thân thương của người ấy...và hối tiếc là cảm giác mà ta sẽ phải chịu đựng...
  9. saobang205

    saobang205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hiện giờ vẫn đang gữi 1 hòm thư chung của cả 2 người Nhưng cũng ko con vào nhiều nữa .dù sao cũng đã là qua khứ rồi thì ko nên bới ra làm gì .Thực lòng ko muốn xoá muốn gứi nó cho kỉ niệm ,nhưng cũng ko muốn người yêu sau này biết đến nó .1 mình là quá đủ tôn trọng quá khứ ,dành tất cả cho hiện tại
  10. khoc_cung_em

    khoc_cung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không xoá email bao giờ!

Chia sẻ trang này