1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gã nông dân thô kệch....

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cogaisamac, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Những gã nông dân thô kệch....

    Người ta bảo rằng, cái óc tá điền chẳng bao giờ thay đổi được. Ngẫm lại thấy đúng quá.
    tnet sinh ra trong gia đình bình thường, bản chất hắn vốn nhu nhược và có bộ óc tối dạ, nên cuộc đời đã cho hắn một phước phận thành anh làm vườn cần mẫn. Hắn ngày ngày bón ruộng, quốc đất trồng cây.
    Các cây hắn trồng có rất nhiều dưa bở. Hắn thích nhất ăn dưa bở, bản tính tham lam ngấm truyền vào mắu hắn từ đời xửa đời xưa, thế nên trồng được bao nhiêu là hắn xơi tất bấy nhiêu. Ngày nào cũng xơi nên giờ hắn béo ú na ú nần. Học mãi không vô đầu, nhồi nhét kiểu gì cũng vô ích.
    Bì bạch mãi, hắn mới thi vào được trường BK, hòng mong được đổi lốt thành một anh chàng kỹ sư mắt sáng đầu to.
    Nhưng cái tính tham ăn dưa bở vẫn theo hắn tới giảng đường đại học.
    Và hắn đã phải chịu hậu hoạ từ đây.
    Hắn đã bị mắc căn bệnh hoang tưởng ngiêm trọng. Người ta càng đánh, càng mắng, càng đấm, càng đá, thì hắn lại càng tưởng người ta iu quý hắn lắm.....
    Thương thay, cứ sống đời anh nông dân cần mẫn có phải hơn không....







    Every thing I do, I do it for you...




    Được sửa chữa bởi - cogaisamac vào 19/05/2002 10:11
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    cáng ngày tớ càng cảm thấy iu cogaisamac này,cách nói chuyện giống sư phụ tớ quá
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    lần này thì tớ thấy CGSM hình như hơi quá đà rồi. những cư dân VN đầu tiên đều sinh sống bằng nghề trồng lúa nước, tức là tổ tiên của chúng ta đều xuất thân từ thành phần nông dân mà ra, tất cả chúng ta đều có nguồn gốc từ nông dân. bạn nói như thế này chẳng hoá ra nói người VN có bản chất tham lam, được truyền từ đời xửa đời xưa hay sao???
    CGSM có vẻ hiếu chiến k0 kém gì các bác BK quá khích, nhể!

    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay...
  4. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Thay mặt cogaisamac mình xin lỗi starry_river và các bác nông dân , nhưng không phải là cogaisamac hiếu chiến đâu , chuyện gia đình của bọn mình thì chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi , bọn mình thường tranh cãi có vẻ gay gắt như vậy (tranh cãi để cùng tiến bộ mà) nhưng thực ra chúng mình sẵn sàng chết vì (đánh) nhau đó , bạn nhìn coi cái chữ ký của cô ấy thì biết , mọi cái cô ấy làm đều là vì mình cả mà .
    Sống với nhau ngần ấy năm trời nên cô ấy hiểu về mình hơi bị nhiều , đúng như cô ấy nói , mình sinh ra ở nông thôn , nhưng cô ấy hơi nông nổi khi kết luận rằng chỉ có nông dân mới tham lam , thực sự thì chắc ai cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng tham lam là bản tính của con người , đã là người thì phải có lòng tham còn nếu không có lòng tham thì một là thánh nhân (ai đi học thì đều được dạy là không tồn tại thần thánh) hoặc hai là một loại động vật nào đó khác .
    Trước đến giờ mình có lỗi với cô ấy nhiều quá , khi ở bên cô ấy thì mình luôn bận rộn , nên đâu còn thời gian dạy dỗ cô ấy (dạy v... từ thủa bơ vơ mới về ) rồi muốn cho êm cửa êm nhà mình thường nói xuôi chuyện cho xong , chẳng hạn cô ấy nấu ăn dở tệ nhưng mình vẫn phải khen ngon hoặc cô ấy thích ăn dưa bở còn mình thì ngán tới tận cổ nhưng khi cô ấy hỏi thì mình cũng đành ậm ừ cho qua chuyện ai dè cô ấy cứ nghĩ rằng mình cũng thích chứ . Xin lỗi các bạn nhé , chuyện gia đình thì đáng lẽ phải đóng cửa bảo nhau nhưng thôi dù sao đây cũng là một dịp tốt để tớ bày tỏ lòng mình cho cô ấy biết không mai mốt về lại bắt tớ ăn dưa bở theo cô ấy nữa thì ngán lắm.
    PS : Nói nhỏ với mấy huynh đệ BKHCMC nhé : các cậu đừng tưởng cô ấy xấu xí ngu ngốc kém hấp dẫn mà lầm to , cô ấy cực kỳ thông minh còn thân thể thì ôi thôi một cái lò lửa thực sự (chỉ phải cái khi ghen hoặc nhớ tớ quá thì lý trí bị mất khoảng 2/3 và thân thể cũng teo tóp đi mất một nửa)
    Hoa hồng cho em cogaisamac của anh :





    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED ,
    EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .

    Được sửa chữa bởi - tnet vào 19/05/2002 01:54
    Được sửa chữa bởi - tnet vào 19/05/2002 22:42
  5. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đành..........
    Ta không phải là kẻ giỏi cãi nhau hàng tôm hàng cá.
    Cũng không phải phường giá áo túi cơm.
    Cũng chẳng phải hạng con buôn mà mồm loe mép dải.
    Cũng chẳng phải loại kỹ viện mà đủ câu đủ từ nói với những hạng người như.........
    Ta chỉ có tấm lòng, trí tuệ và bản tính hay trêu chọc......
    Thế nhưng, có lẽ ta không hợp với............ đất này

    Every thing I do, I do it for you...

    Được sửa chữa bởi - cogaisamac vào 19/05/2002 18:25
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Anh tnet à? Anh có cần phải lộ liễu như vậy ko? Người ta giận rùi kìa! Coi chừng cô ấy bỏ đi thì tui sẽ buồn lắm đó nghen!
    Sao tự nhiên mình cảm thấy đau nhói vậy cà?
  7. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    trồng lúa nước chứ có trồng dưa bở đâu mà đã vội kêu toáng lên là mất gốc?
    NGOCNƯƠNG
  8. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    [anh nhớ da diết ... Thôi bây giờ mình về nhà nhé em , anh làm việc xong rồi , .......khó nói ở đây quá"
    Bye bye các cậu nhé , nghĩ tới tối nay là tớ thấy "nóng người" lên rồi .
    PS : Nói nhỏ với mấy huynh đệ BKHCMC nhé : các cậu đừng tưởng cô ấy xấu xí ngu ngốc kém hấp dẫn mà lầm to , cô ấy cực kỳ thông minh .........nhưng các cậu đừng mơ tưởng nhé , tớ không cho phép đâu - tất nhiên là tới chừng nào tụi tớ còn ở bên nhau
    [/b][/marquee]
    Được sửa chữa bởi - tnet vào 19/05/2002 01:54
    [/quote]
    sao cái thằng cha này nó thô ..., thô lỗ, thô thiển đến vậy nhỉ?tiếc cho ai như cô gái sa mạc sắc nước hương trời mà phải trả lời cái kẻ mặt thớt này...
    [/size=6]
    NGOCNƯƠNG
    Được sửa chữa bởi - chec vào 20/05/2002 08:45
  9. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Tôi đồng ý với ngocconuong , và tôi cũng xin lỗi cogaisamac , trong lúc bực tức vì bị chửi (bằng lời lẽ cũng khá khó nghe) tôi đã dùng những lời lẽ không được "sạch sẽ" lắm . Tôi đã sửa lại bài đó rồi , không biết mọi người có đồng ý sửa lại những điều hơi quá khích trong những bài đã được Post lên không .
    TO : cogaisamac
    Tôi không hiểu tại sao cogaisamac cứ phải chọc giận người khác nhỉ , tôi nghĩ là cogaisamac muốn làm cho Box này sôi động hơn , nhưng chẳng lẽ chỉ có một cách là chọc phá mọi người hay sao . Hy vọng là từ nay tôi sẽ không phải đụng cogaisamac trong những tình huống như vậy nữa , nhưng cũng xin cảnh báo rằng tôi là một cựu SV BKHCMC nên tôi không thể chấp nhận nghe người ta cứ hết ngày nọ qua ngày kia nói xấu SV trường mình
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED ,
    EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  10. pikachulove

    pikachulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Dám nhận lỗi, tự sửa lỗi đó là tính cách của SVBK . Hoan hô Tnet hai chân hai tay.
    CGSM và NgọcCo^ em, chọc giỡn qua lại la` chuyện bình thường . Anh Tnet vì chút vui nhất thời, có lời lẽ hơi mất lòng một ít nhưng chủ ý cũng là để cho vui, mọi người cùng cười không có ý nhằm chạm tự ái mấy em. Mấy em cũng đừng nặng lời qua lại, rốt cuộc không còn vui.
    Anh Tnet đã xin lỗi rồi , đã sửa bài rùi, chuyện coi như xí xoá, huề cả làng. Hông giận nữa ha. Zô đây uống zới tụi anh vài ly , tụi anh kể chuyện vui hồi học trong trường cho nghe.

Chia sẻ trang này