1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì còn lại ngoài âm nhạc của bác Trịnh....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Theatre_of_Tragedy, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Theatre_of_Tragedy

    Theatre_of_Tragedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Những gì còn lại ngoài âm nhạc của bác Trịnh....

    Chào bà kon,

    Có lẽ forum về nhạc Trịnh của ttvnol đã là một sự tôn vinh đầy ý nghĩa và giá trị cho một thiên tài âm nhạc của chúng ta.

    Bên cạnh bác Trịnh nhà mình,có lẽ chúng ta cũng nên dành cho những nhạc sĩ lớn khác những bài viết và sự phân tích lý thú về những tác phẩm để đời của họ cũng như chia sẻ cho nhau những thông tin về các tác phẩm và file nhạc.

    Mìng cũng rất thích Từ Công Phụng và những tác phẩm tuyệt vời của ông.Từ "Bây giờ tháng mấy" cho đến "Giọt lệ cho ngàn sau" và những tác phẩm khác.Bro và sis nào có cùng gu với mình về TCP không?

    Và còn nhiều nữa,Ngô Thụy Miên,Phạm Đình Chương,Đoàn Chuẩn,Hoàng Gíac,Phạm Duy....

  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    @Theatre_of_Tragedy có phải là Thảo không?, nếu phải thì chào một tiếng còn không phải thì thôi nhé!!!.
    Tớ cũng thích Từ Công Phụng nhưng không biết là thích ở mức độ nào... Chỉ thích nghe những bản tình ca ngọt ngào của ông mà thôi. Ca từ trong các bài hát của Từ Công Phụng đẹp đến nào lòng...
    Mời nghe thử một trong những bản nhạc của Từ Công Phụng mà tớ thích:

  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ với nội dung này thì nên chuyển qua box Nhạc, coi vẻ hợp lý hơn nhỉ?
  4. Theatre_of_Tragedy

    Theatre_of_Tragedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Nếu có điều gì vĩnh cữu được thì em ơi
    Đó là tình yêu chúng ta
    Bờ môi ngoan hương tóc rũ vai mềm
    Từng ngày dài hồn anh mãi tương tư
    Gọi tên em lòng náo nức hương mơ...."
    Thank deathchuck đã upload bài tình ca dễ thương "Mãi mãi bên em" của Từ tiên sinh lên cho bà kon nghe.
    "Mãi mãi bên em" giống như một lời tuyên ngôn,một chân lý cho những tình yêu đích thực thể hiện rõ qua hai câu đẩu của bài hát này. Theo mình biết, bài này được sáng tác sau này bên hải ngoại chứ không phải trước 75, có lẽ trải qua nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và tình ái của mình (Từ tiên sinh thuộc loại hào hoa phong nhã mà), tác giả cũa những "Bây giờ tháng mấy", "Đời bỗng phù du", "Tuổi xa người"...mới viết nên một tuyên ngôn tình yêu dễ thương đến thế.
    Những tình khúc của Từ Công Phụng chủ yếu viết nhiều theo tông thứ,buồn man mác nhưng cũng như những bản ballad tuệt vời của slow rock,nghe nhiều vẫn thấy hay còn nếu lâu lâu vô tình được nghe lại thì giống như một cảm giác nổi gai ốc và kỷ niệm thì chợt ùa về thật đầy trong tâm trí.Cũng giống như khi được nghe "Voice of soul" trong album Sound of perseverance của tay death metal guitarist vĩ đại Chuck Schuldiner phải không deathchuck?
    Đối với mình,"Tuổi xa người", "Mùa thu mây ngàn" và "Giọt lệ cho ngàn sau" rất thân thương và đầy ắp dấu vết của thời sinh viên đã xa.Khi mà cứ cố ngồi cãi nhau với mấy đứa bạn ở "Hình như là" về câu hát "Ngày đó,khi một lần một lần tiếng hát,đồng lõa đưa em vào vùng trời lấp lánh,bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ướt trìu mến...".Cái cách dùng từ đồng lõa trong bài hát của Từ Công Phụng thật lạ và hay.Lúc chép lời ra để hát thì cứ ngồi nghe đi nghe lại hoài vì không thể nghĩ ra là ông dùng từ này......hehe.

    Rồi những "Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi,trên tháng ngày hằn vết đời mình", "Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người...", thật nhiều những câu hát giàu hình ảnh và buồn man mác cho kiếp người......
    Một ít cảm xúc về âm nhạc của Từ Công Phụng trong giờ nghỉ trưa.Mình rất khoái những bro và sis có nhiều kiến thức về TCP.Nếu có ca khúc nào bà kon thấy hàng độc và ít người biết thì share cho mình với.Many thanks.

    "Nếu có điều gì vĩnh cữu được thì em ơi
    Đó là tình yêu chúng ta...."
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ùhm, Nguyệt Ca đã làm đúng khi chuyển topic này qua bên box Nhạc, qua đó sẽ dễ ăn dễ nói và dễ tám về nhạc Từ Công Phụng hơn. Lys vào chuyển lại cho tớ và bạn gì gì đó với nhé.
    Nói về nhạc Từ Công Phụng mình chỉ nghe và thích, chứ thông tin thì thú thực là không nắm được một chút gì cả. Cái này có lẽ phải nhờ nhiều người ở box này và box Nhạc giúp đỡ để phổ cập thêm. Còn riêng phần nhạc tớ hứa sẽ post Nhạc trong khả năng có thể một cách nhiệt tình nhất.
    Tớ bắt đầu biết đến nhạc Từ Công Phụng qua bài Tuổi Xa Người nằm trong CD song ca Khánh Ly và lệ Thu do TT băng nhạc Làng Văn sản xuất. Nhớ hồi đấy Me tớ mang cái đĩa về về ném vào mặt , tớ chỉ nghe những bài quen thuộc chứ không để ý đến các bài lạ... Thế rồi một buổi trưa đang nằm ôm gối ngủ mơ mơ thì " Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối, đưa em đi nhè nhẹ vào đời "... Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng khó phai và tớ chết trong nhạc Từ Công Phụng bắt đầu từ đó. Với riêng tớ thì ca từ trong nhạc của TCP đẹp như tranh vẽ... Dịu dàng và cháy bỏng yêu thương. Một thứ tình yêu hừng hực lửa cuồng nhiệt được thể hiện qua những câu chữ mềm mại, lả lơi và mượt mà như tơ lụa.

Chia sẻ trang này