1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì còn lại phía sau anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Astray, 29/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_Du_new

    Anh_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyên tình yêu thật là phức tạp bạn nhỉ? Đôi khi không ai muốn cả nhưng thế mà lại sử sự ngược lại điều trái tim bảo mới khổ chứ!
    ĐÔI KHI ANH MUỐN TIN ........
    Anh Du
  2. Astray

    Astray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng.
    Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua!
    Astray
  3. friendly_smile

    friendly_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau ma khong vui ve dung nen tiep tuc nua, tiep tuc nhu the la ca 2 tu day doa minh. Khong phai cuoc tinh nao cung suong se khong song gio, binh yen qua thi nham chan, song gio qua thi kho vuot qua. Doi luc phai can bang 2 thu. Ban da noi ca 2 nguoi deu cung 1 tuyp nguoi deu song phang, ro rang ban qua hieu anh ay va anh ay cung qua hieu ban. Neu chap nhan thi tiep tuc quen khong y kien gi ca, khong thi dut 1 cai 1, de ca hai co cuoc song moi, co moi tinh moi.
  4. ZaimZ

    ZaimZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em đang làm gì nhỉ , đã về nhà chưa ? Bây giờ đã là 3:43 Am rồi , chẳng biết em ra sao ... vậy là anh đã về nhà được hơn 1 tiếng rồi , anh thấy lo cho em thôi cưng ơi ...
    Em đã viết được những dòng chữ trên này , em cũng đã đọc những gì mà mọi người khuyên nhủ em chứ ? Vậy rồi sao nhỉ ? Tình yêu đúng là kì lạ , đôi khi người ta chẳng hiểu nổi bản thân mình trong khi yêu đúng không cưng ?
    Ôi , anh chẳng biết viết gì nữa ... chuyện tình của "Lan và Điệp" cứ như vậy mà tiếp diễn đi , em cứ hạnh phúc bên người ta đi , và cũng hãy cố gắng đón nhận nỗi xót xa , những nỗi đau quằn quại trong em mỗi khi gặp rắc rối đi ... và rồi như mọi lần anh sẽ lại đến bên em , lắng nghe em ... nhưng anh sẽ chẳng bao giờ đưa ra những lời khuyên như anh vẫn từng làm nữa đâu , cưng ạ ...

    ZaimZ
  5. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi Astray à. Níu kéo cũng chẳng để làm gì. Nó chỉ càng làm cho bạn héo hon và mòn mỏi đi thôi. Một tình yêu đẹp sẽ khiến bạn luôn rạng ngời hạnh phúc chứ không phải quằn quại đau đớn đến thế này. Hãy biết yêu bản thân mình trước đi !
    Biển - Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đe^m
    Từng đợt sóng cứ chồm lên, lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào đời tất cả những lo âu
    Chẳng có thể biển gia` đi vào trăn trở
    Dành cho đất những làng êm sóng vỗ
    Chắt lọc tình yêu thành vị muối đậm đa`
    Biển như người yêu thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động
    Ai hiểu được tình biển rộng
    Ai đo được lòng biển sâu?
    Chiu chắt cho đất bao năm rất nhiều
    Đất không hiểu cứ ngày càng lấn mãi
    Biển cồn cào suốt đe^m
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất ấy thôi!
    Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
    Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
  6. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đệ nhất ngố có khác,
    Khuyên thế mà cũng khuyên.

    So^'ng, kho^ng to^`n ta.i
    NoRegret
  7. lequanghoa

    lequanghoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Thuỳ Trang ạ.Vì những dòng tâm sự của bạn đấy.

    QuangHo`a
  8. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    "... Không biết yêu thương mình ấy cũng là tội lỗi
    Yêu thương kẻ vô tâm là quá đổi vô tình..."
    (- Hoa Sữa-)
    Choc
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thương thì thương đi ,than khóc chi cho khổ cô bé
    Nói đi ,nói với chàng : Em yêu anh.
    Kẻ ăn không hết ,người lần chẳng ra,có ai yêu tui như em ,tui yêu lại liền
    Mà cái my lìe của tui nó khổ quá ,có ai yêu tui .
  10. lylyom

    lylyom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tdna oi, o dau cung thay bac vay, nhin mat phat chan

Chia sẻ trang này