1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì còn lại?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi st_hoakentay, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Những gì còn lại?

    Được st_hoakentay sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 09/01/2007
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Fgdygfhvhgjbkhjn
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ món canh chua anh nấu, hồi đó anh rất thích nấu ăn cho em.... em vẫn trêu anh rằng " chưa bao giờ em nhìn thấy bát canh nào đẹp đến như vậy"......
  4. nl2006

    nl2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em sweet và cả tin, còn cậu ý khéo miệng quá!
    vui lên
  5. nl2006

    nl2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    lời thổn thức của em với cả chữ ký làm anh nhớ lại bài hát The Boulevard. Hinh như chữ ký em lấy ở bài đó ra?
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Blouvard là bài hat mà 2 đứa mình rất thích,
  7. garung_loveyouforever

    garung_loveyouforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có thể khi mất nhau rồi ta mới hiểu!...... Những gì còn lại liệu có làm cho tâm hồn bạn hết cô đơn không?
  8. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ...còn lại là những tấm ảnh bạn chụp và những bức ảnh của chính bạn. trông buồn và rất "ngố" nữa. Sdt được lưu với cái tên Yesterday. Ngày hôm qua, dẫu có buồn vui thế nào thì cũng không bao giờ trở lại trong cuộc đời mỗi người. Vĩnh biệt ngày hôm qua nhé - đó là những gì còn lại. Và hơn thế, những gì còn lại, là dòng chữ này, tôi viết cho bạn, cho tôi.
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đi chơi cùng mọi người, Những người bạn quen nhau trên mạng. Em thấy vui hơn rất nhiều, dường như thời gian qua em luôn trói buộc mình trong một cái kén một cách an phận anh à.... Nhìn thấy một người đi chiếc Dream ... nhớ anh quá chừng.
  10. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn với bao nhiêu lời cay độc. Em cạn hết nước mắt rồi... Có cái gì nghẹn đắng ở cổ họng, khóc không được anh ạ. Người ta bảo khi buồn hãy khóc thật to lên, nỗi buồn sẽ dịu lại. Vậy mà em không thể khóc... Mọi thứ cứ trơ trụi như em đã từng là một đứa trơ tráo vậy. Tại sao em không tát , không đánh không chửi mắng nhỉ? Em không biết nữa, mọi sự xúc phạm đối với em giờ đây đều chẳng là gì nữa rồi, cảm xúc đã chai sạn mất rồi, chỉ còn nỗi nhớ anh mà thôi.Nhớ anh đến phát điên lên mất....

Chia sẻ trang này