1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì còn sót lại sau câu chuyện Gió & Lá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Leaf_Wind, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
              Lá sụp đổ hoàn toàn, Lá cần 1 mình để suy nghĩ lại tất cả... Và quyết định ngày hôm sau sẽ nghỉ học và đi lang thang...Vẫn ra khỏi nhà như mọi ngày, vẫn đi bộ trên con đường đi học, vẫn lên tuyến xe buýt mọi khi, nhưng ko dừng lại ở điểm giữa mà biết rằng điểm đến của mình sẽ là điểm cuối cùng, 1 cái tên quen thuộc... Nơi có ngôi trường Gió đang học... Dù Gió học tối, và cũng chẳng biết cái trường đó nằm chính xác ở đâu, nhưng Lá vẫn quyết định đến con đường đó, chỉ đơn giản vì cái tên đó quen thuộc...Xuống xe ở 1 điểm dừng, chưa biết sẽ đi đâu tiếp theo, Lá cứ ngồi đó, nhìn hết xe này đến xe khác đi qua... Ko biết sẽ lên xe nào, Lá cứ ngồi đó, miên man với những suy nghĩ... Chỉ đến khi có 1 bác dừng xe tại đó (để đội mũ hay gì đó) hỏi thăm Lá, ko hiểu sao bác lại hỏi thăm như thế, đầy sự quan tâm, Lá mới ngừng dòng suy nghĩ lại, và quyết định lên cái xe tiếp theo, cũng lại là đến điểm cuối, nhưng chẳng biết sẽ làm gì ở đó... Chỉ biết đi và đi...Đến nơi, lại quay 1 vòng, tìm bến xe khác, dự định ra Mỹ Đình ngồi... nhưng lại chẳng biết xe nào, cứ nhìn lần lượt những chiếc xe đi qua, và cuối cùng chọn đại 1 cái mà điểm dừng là Kim Mã... Lang thang khắp khu trường Ams, Lá nhận được tin nhắn... 1 cô bé mới quen đang lo cho Lá... Và nhất định đòi đi cùng, ít ra thì cô bé đó cũng khá hiểu Lá nên có lẽ ko có gì ảnh hưởng khi có cô bé đi cùng...Cô bé đưa nó đến 1 nơi... Thật sự rất yên bình... Và Lá suy nghĩ lại mọi chuyện, phân tích và thấy có nhiều vấn đề ko ổn...Về nhà, Lá quyết định viết 1 cái blog mới và gửi cho Gió...
    Điều Cuối Cùng Cho TÌNH YÊU
    07/08/2006, 1:25 PM
    _ Em có loa ở đấy ko?
    _ Có ah
    _ Cho em nghe bài này, em nghe và cảm nhận[​IMG]
    29/07/2006, 04:45 PM
    _ Em đang làm gì thế?
    _ Em đang đọc 1 topic
    _ Trong khi đọc thì nghe bài này nhá. Khi nào giận anh thì nghe bài này nhá
    31/07/2006, 08:05 PM
    Em có nghe bài You''re my everything chưa? Đừng giận anh nữa nha, làm anh thơ thẩn suốt từ nãy tới h
    12/08/2006, 11:45 PM
    Em nghe Queen bao h chưa? Anh send cho em thêm 1 bài nữa... Khi nào nhớ anh hoặc gì đó liên quan tới  anh thì mở ra nghe...
    12/09/2006, 01:30 PM (sau khi nghe cả 3 bài trên)
    Điều cuối cùng em muốn nói là: Anh nghe bài này nhé!
    I DON''T WANNA SAY GOODBYE
     
     
    I don''t wanna say goodbye I don''t wanna be alone I give you one more chance to say how much you want me back Ohh, I''ll give you one more chance to say that this time it will last until That death will do us part So we can find peace in our hearts Oh, I give you one more chance to say you''re sorry And that you love me, cause I don''t wanna be alone I don''t wanna be apart again I don''t wanna say goodbye again I don''t want a broken heart I don''t wanna be hurt again I don''t wanna say goodbye again I give you one more chance to prove that you''re the one for me I give you one more chance but this time you will have to Work hard for a man with dignity You''ll have to earn my trust you see I give you one more chance to say you''re sorry And that you love me Do you understand All the pain you caused When you cheated on me Baby So swear to god And promise me That it will never ever Happen again Cause I still love you
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng đọc câu chuyện này trên HHT- Một câu chuyện hay và cảm động của một tác giả người Sing . Đọc câu chuyện ấy thực sự tớ rất cảm phục Gió đấy , và cả Lá nữa . Bởi vì lá và gió sống có mục đích , yêu và dám đấu tranh cho tình yêu của mình , một điều mà Cây đã không bao giờ không có .
  3. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lá gửi cái link blog đó cho Gió... Nhưng chờ mãi,chờ mãi, vẫn ko có bất cứ 1 hồi âm nào hết...
    Lá ko thể chờ đợi thêm nữa, linh tính cho thấy dường như 1 người bạn biết được chuyện gì đó của Gió. Lá hẹn gặp để hỏi chuyện.
    Thật ra Lá cũng tự đặt ra những tình huống xấu nhất, nên khi người bạn đó kể thì Lá cũng ko lấy làm ngạc nhiên lắm.
    Lá biết đó chỉ là 1 tai nạn và tất nhiên Lá sẽ tha thứ...
    Ko hiểu sao khi nghe xong, Lá thấy nhẹ nhõm lắm, vì ít ra Lá biết lý do chia tay của Gió ko phải là vì tình cảm của Gió đã thay đổi. Lá đã nghĩ mọi việc dường như đã được giải quyết.
    Lá nhắn tin nhắc đến 1 trong những lời hứa Gió yêu cầu Lá: "Đừng bao h có ý định rời xa anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa nhé"
    Chỉ cần Lá nói tha thứ thôi, mọi chuyện sẽ lại trở về như trước... Nhưng ko, Lá đã nhầm!
    Sau khi biết chuyện, Lá đã muốn nói chuyện với Gió ngay lập tức, nhưng Lá đã nhận lại được những gì?
    "Ko, Anh ghét em"
    "Vì sao?"
    "Chẳng vì sao cả, ghét là ghét, không yêu là không yêu"
    "Em muốn gặp anh"
    "để làm gì? vô ích thôi, anh đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi cả. Anh ko muốn gặp"
    "Cả bạn bè bình thường cũng ko?"
    "Không, đã ghét thì làm sao muốn gặp. Em đang làm phiền anh đấy, hãy thôi làm phiền từ bây h, để anh yên"...
    Choáng váng! Thật sự là như vậy, thật sự Lá đã làm phiền Gió? Lá chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa, người ta đã bảo mình làm phiền cơ mà...
    Nhưng Lá vẫn chưa chịu bỏ cuộc...
    Ngày hôm sau, Lá mượn cuộc đi chơi với bạn bè để tìm cách gặp Gió. Gió cũng đi, 2 người ngồi cạnh nhau, nhưng Lá ko thể làm gì, nói gì khi Gió lạnh lùng như thế. Lá cần 1 cuộc nói chuyện riêng, nhưng 1 người bạn nói Gió ko muốn...
    Vậy là cả buổi tối, Lá ngồi chờ, chẳng để làm gì hết...
    Và cũng ngay đêm hôm đó, bố mẹ gọi Lá lên phòng nói chuyện riêng, Lá cũng ko hiểu vì sao họ lại biết? Bố mẹ nói nhiều lắm... Càng nghe Lá càng đau, nhưng chẳng biết giải thích thế nào cả.
    Sáng sớm hôm sau, trước khi đi học, Lá quyết định viết 1 cái mail cho Gió, cũng ko nói được gì nhiều, chỉ là tập trung vào chuyện chính vì lúc đó Lá rối bời, chẳng còn biết mình phải viết gì và viết như thế nào nữa. Lá nói sẽ chờ nốt ngày hôm đó, nếu Gió còn yêu Lá thì hãy liên lạc, còn ko thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay sau đấy.
    Lá chờ cả ngày, huỷ mọi cuộc hẹn, từ chối mọi lời nhờ vả chỉ để sẵn sàng nếu Gió liên lạc là Lá đến ngay... Nhưng ko, đt Lá vẫn nằm yên ở chỗ của nó. Cuối cùng thì tối cũng đến, Lá dần mất hy vọng... Bắt đầu đếm ngược thời gian, những người bạn vào động viên... "Chưa hết ngày cơ mà" Lá vẫn kiên nhẫn đếm từng phút... Chẳng có điều gì xảy ra cả...
    Phút cuối cùng đã đến, biết là dù thế nào thì cũng chẳng có phép màu nào xảy ra hết, Lá đành là người chấm dứt, và gửi lại Gió cái blog kia, blog viết riêng cho Gió...
    Và sau thời khắc đó, Gió đã hành động đúng như 1 cơn Gió: đưa Lá đi và chỉ đến 1 nơi nào đó Lá sẽ rơi xuống Đất... (Gió đã ko là Lốc)

  4. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lá tìm việc để làm, đồng ý với mọi lời mời đi chơi, Lá ko muốn tồn tại những khoảng trống thời gian...
    Thật sự Lá đã làm được nhiều việc, chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều...
    Nhưng đêm về, khi chỉ còn 1 mình, đối diện với cái màn hình máy tính, Lá lại ko thể kìm nén cảm xúc...
    Con em để ý hết, nó biết nguyên nhân vì sao... Cầm lấy điện thoại của Lá và hý hoáy làm cái gì đó. Chỉ đến khi Lá quay lại và thấy những tin nhắn của Gió đang lần lượt bị delete, Lá mới oà lên, giật lấy điện thoài, mắng con em thậm tệ và khóc nức nở. Lá đã chẳng còn gì, chỉ còn những tin nhắn mà nó lại làm thế. Thật sự Lá giận lắm! (dù những gì con em làm đều tốt cho Lá cả)
    Cũng may, quay ra kịp thời, nó mới chỉ xoá được vài tin...
    Màn hình nền h chỉ còn 1 màu xanh bát ngát, đó là nền trời đúng cái hôm Lá lang thang (ko còn hình Gió và Lá nữa), nhưng cái logo vẫn thế, cái logo Lá thiết kế riêng cho mình, và cũng gửi cho Gió 1 cái (chẳng biết có bao h cái logo ấy được dùng trên máy của Gió ko nhỉ?)... Lá vẫn cứ để như thế...
    Đi với cô bé nhiều, cô bé hay xem điện thoại của Lá. "Khi nào bỏ được cái logo này thì sẽ chấm dứt hẳn"
    "Em bỏ đi, chị lười thôi" (Lá biết đó chẳng phải lý do)
    Nhưng cô bé lại ko biết cách bỏ nó, loay hoay 1 hồi rùi đành phải đưa trả và bắt Lá về nhà phải bỏ ngay.
    Lá ko làm được, thật sự là thế! Lá ko thể tự tay bỏ... Vẫn cứ để như vậy, cho đến khi đứa bạn hay đi học cùng, ngồi cùng nghịch máy, nó là người bỏ đi mà ko cần hỏi xem Lá có đồng ý ko.
    Cách đây vài hôm, nó lại cầm máy, loay hoay ngồi đọc tin nhắn, và lại đề nghị xoá hết những tin kia. Lá ko đồng ý, thật sự Lá vẫn muốn giữ lại 1 chút gì đó. Nhưng nó đã làm, chẳng thể ngăn nổi, chỉ kịp ngồi đọc lại lần cuối trước khi những tin nhắn ấy bị nhấn nút delete.
    Vậy là dần hết, sẽ chẳng còn gì để vấn vương nữa...
    Lý do Lá mở topic này và post nhiều đoạn nói chuyện như thế, đó là vì máy tính cũng sắp phải fomat, và chắc chắn, những đoạn archieve của YM cũng sẽ mất hết. Lại thêm 1 cơ hội nữa để Lá ko nhìn về quá khứ... Lá sẽ quên?
    Uh, mỗi khi người nào đó hỏi, Lá đều trả lời ko buồn và ko nhớ...Lá quên rồi! Và sự thật, mọi người ko thấy Lá buồn, ngoài những người thật thân và cùng biết 2 người thì những người khác, ko ai biết Lá và Gió đã ko còn bên nhau. Mọi người vẫn hỏi:" Bao h thì ra mắt đây?" Uh nhỉ, đã kịp ra mắt ai đâu, mọi người chỉ mới vừa biết tin vui thôi mà... Cứ như chuyện đùa í, mà nhìn mặt Lá những lúc như thế, chẳng ai nghĩ Lá đang nói thật, vừa nói vừa cười (nhưng đằng sau những nụ cười kia...)
    Quên không phải là không gặp nhau nữa, chẳng nghĩ về nhau trong một thời gian dài.
    Quên không phải là tới ngày SN người ta thì dù có nhớ hay không nhớ cũng vờ làm lơ.
    Quên không phải là gặp người ta để rồi né tránh.
    Quên không phải là cố tình chẳng đụng mặt nhau.
    Một ngày nào đó...
    Quên thực sự khi đứng trước cái niềm vui lẫn nỗi buồn của người ấy, không cảm thấy một điều tương tự đang nằm ở trong mình.
    Quên là những khi người ta cần, mình chẳng vì thế mà vứt bỏ một cuộc hẹn quan trọng, thức cho khuya vào để nghe người ta tâm sự thế này thế nọ.
    Quên là dù người ta bảo yêu hay ghét mình cũng cảm thấy như nhau.
    Quên là khi đứng trước mặt nhau mà chẳng cảm giác tương phùng.
    (source: http://360.yahoo.com/akai_kuma_chan)
    Tình cờ đọc được cái này, Lá giật mình! Ồ, vậy mình đã quên chưa?
    SN Gió, Lá chuẩn bị từ trước đó vài ngày. Tất cả mọi thứ trong blog đều dành cho cái ngày SN ấy, Lá định, vào đúng ngày SN, Lá sẽ viết 1 blog chúc mừng với tất cả những tình cảm của Lá... Nhưng rồi, lại chợt nhận ra có thể sẽ lại vô duyên...
    Vừa đúng lúc, 1 người bạn mà Lá vẫn gọi là anh iu cũng sinh vào đúng ngày đó. Lá chuyển mọi người sang 1 hướng khác. Lá đang làm SN cho anh iu của mình. Và biết dược điều đấy, anh iu cũng hạnh phúc lắm chứ. Dù ko phải mục đích thật sự, nhưng Lá vẫn rất vui vì đã đem lại hạnh phúc cho người bạn đó. Đúng thời điểm SN, online cùng nhau đấy, nhưng Lá lại ko thể gửi 1 tin nhắn chúc mừng, ko thể làm bất cứ 1 điều gì hết. Chỉ mượn danh nghĩa đại diện cho 1 nhóm người chúc mừng 2 người cùng 1 lúc thôi.
    Và trong phòng tiệc ở 1 4rum khác, Lá rất muốn mở topic để chúc mừng Gió, nhưng cũng ko thể, đành nhờ 1 người bạn... Và Lá ko hề post 1 lời chúc nào hết, dường như là 1 người vô tình? Uh, vô tình! Lá chấp nhận suy nghĩ đó của mọi người, chỉ cần 1 mình Lá biết, Lá đã chúc mừng SN Gió kiểu gì là được.
    Quên không phải là gặp người ta để rồi né tránh.
    Quên không phải là cố tình chẳng đụng mặt nhau.
    Cả Lá và Gió đều đang thế, cố tình ko gặp nhau, cuộc vui nào có Lá thì Gió ko đi, cuộc vui nào Gió tham gia, Lá sẽ từ chối (Lá từ chối ko phải bởi Lá ngại, mà bởi Lá sợ Gió sẽ ngại, sẽ ko được thoải mái, nên Lá đành từ chối)
    Hôm trước đi trên đường, bất chợt gặp... Lá chợt nhớ đến câu thơ:
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Nhưng có lẽ ko phải vô tình đâu, cố tình đấy chứ...
    Có bao h quên được ko nhỉ?

  5. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xoá tin nhắn, xoá ảnh, mất archieve, xoá cả số đt... liệu có thể quên?
    Ko thể nào đâu, chắc chắn là như thế... vì tất cả những cái đó đã nằm gọn trong bộ nhớ của Lá rồi. Những tin nhắn, nhưng archieve, ko hiểu Lá đã đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần. Lá nhớ hết! Cả số đt nữa, làm sao có thể quên?
    Làm sao đây? Cứ mỗi khi chợt nhớ lại 1 cái tin nhắn nào đó, hay 1 đoạn chat, rồi nghĩ đến hiện tại, Lá lại cười nhạt... Chẳng lẽ những gì trước đây đều là giả dối hết?
    Ah, trong lúc xoá những tin nhắn, có 1 cái mà đứa bạn bảo lẽ ra phải forward lại cho Gió... :"Ko lấy em thì anh sẽ chẳng lấy ai nữa đâu"... Và nhiều cái khác nữa, vừa xoá, đứa bạn vừa lẩm bẩm:"Toàn những lời Giả dối"
    Nghe mà đau quá!
    Sáng qua, đột nhiên đứa bạn quay ra hỏi Lá :"Lá này, Lá còn yêu Gió nữa ko?"
    Sao tự nhiên lại hỏi thế chứ, mà sao lại là ngày hôm qua? Lá chẳng biết trả lời sao cả, lảng tránh để ko phải nói dối...
    Cách đây mấy hôm, Gió có 1 cái blog. Nó khiến Lá buồn ghê gớm! Gió nói cái lối suy nghĩ của Lá khiến người khác cảm thấy khó chịu, cái gì cũng dù thế nào đi nữa... tuyệt đối hoá vấn đề. Vậy chẳng lẽ Gió chưa từng nói những câu tương tự?
    Hay có khác chẳng qua là Lá nói và Lá đã làm theo như thế trong khi Gió nói, và để nó trôi đi mất? uh, rõ ràng là chẳng có gì tuyệt đối, chính vì thế Lá mới cố gắng để đạt được điều đó, cho rằng Lá cầu toàn, Lá ko phủ nhận, vì thật sự Lá luôn muốn như thế, Lá muốn mọi thử đều phải toàn vẹn nhất có thể. Đã ko nói, ko nhận, ko làm thì thì thôi... Chứ nói rồi, nhận rồi thì phải làm đâu ra đấy, làm để ko ai có thể chê được... Đấy là những gì Lá luôn cố gắng...
    Gió nói Gió bắt đầu thấy ghét cái suy nghĩ và thái độ của Lá... Lá sửng sốt! Thái độ? Lá đã làm gì nhỉ?
    Chia tay! Nhưng chưa bao h Lá oán hận Gió, chưa bao h Lá thay đổi tình cảm, chưa bao h thay đổi suy nghĩ về Gió... Bạn bè nói nọ nói kia, Lá ko quan tâm và ko muốn vì những lời đó làm ảnh hưởng đến những gì Lá vẫn biết về Gió... Lá chỉ buồn vì ko thể tiếp tục, Lá vẫn luôn muốn có cơ hội được gặp Gió, được nói chuyện như lúc đầu, dù ko còn là TY, thì ít ra vẫn có thể nói chuyện như những người bạn... Nhưng Gió ko muốn thế, dường như Gió muốn cắt đứt mọi thứ liên quan đến Lá, thậm chí là 1 người xa lạ, Gió cũng ko muốn. Vậy thế nào là thái độ? Và ai đang có thái độ?
    Hôm qua, tình cờ được biết cuộc nói chuyện của cô bé và Gió, Lá đã biết Gió nói thái độ của Lá ở đâu... Nhưng Lá thấy buồn cười quá!
    Trong cái site đấy, rõ ràng Gió tỏ thái độ trước, biết rõ là Lá quản lý các topic, Gió vào thắc mắc, và Lá cũng chỉ trả lời theo những gì được thắc mắc, dù là trả lời bất cứ ai đi nữa, đó vẫn là câu trả lời của Lá. Vậy mà Gió nói Lá tỏ thái độ... Vậy Gió muốn trả lời như thế nào? Gió muốn như thế nào, Gió thử làm trước xem...
    Gió nói thất vọng về Lá! Tiếc cho cuộc tình của 2 người? h Gió nhận ra Lá ko hợp với Gió? tình cảm của Gió đã phai nhạt? Gió ko cần quan tâm nữa?
    Mọi chuyện đã chấm dứt rồi, nhưng ko hiểu sao cuộc nói chuyện giữa Gió và cô bé lại làm Lá đau đến thế... Hoá ra đấy là những gì Gió nghĩ về Lá...
    Lá xấu xa, đáng ghét đến thế cơ ah? Buồn và đau rất nhiều!
    Nhưng thôi, cứ để Gió giữ nguyên những suy nghĩ như thế, có lẽ Gió sẽ thấy thanh thản hơn, có lý do để quên nhanh hơn, tình cảm của Gió đã phai nhạt rồi cơ mà. Lá sẽ mãi là con người đáng ghét trong con mắt của Gió! Thế thôi...

  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nam giới nghĩ khác với nữ giới, tương tự Gió sẽ không nghĩ như Lá. Có những chuyện Lá cho là quan trọng, Gió sẽ nghĩ chả vấn đề gì, và ngược lại.
    Hai người, khi đã quyết định cùng xây dựng hai chữ Tình Yêu, cần cố gắng không chỉ đắp thêm tình cảm, mà còn cần đến sự thấu hiểu từ tâm can và sự cảm thông hết mực.
    Hoàn toàn thông cảm với câu chuyện của Lá. Mình nghĩ đây chỉ là sự hiểu nhầm đáng tiếc. Nếu không phải, thì mong bạn sẽ vượt qua được nỗi buồn nhé...
  7. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị đã quan tâm
    Đọc được 2 chữ Tình Yêu mà chị Lys nhắc trong bài kia, Lá lại lục archieve chỉ để tìm 1 đoạn nói chuyện mà trong đó có nhắc đến 2 chữ Tình Yêu kèm theo 2 chữ thật sự: Tình Yêu thật sự...
    " con người có ai hoàn thiện đâu đúng không nào, ai cũng mắc sai lầm, có thể là to, là nhỏ trong các trường hợp khác nhau, nếu như chỉ chăm chăm xét nét những chuyện không may hoặc khuyết điểm của người kia thì ở đó không có chỗ cho 1 tình yêu thật sự"
    "nhưng bi h tìm ty thật sự khó lắm anh ah"
    " khó cũng vẫn phải tìm, ty vĩnh cửu thì anh ko dám chắc, nhưng ty thật sự thì sao nào, tất nhiên là có, chỉ có điều người ta có dám làm và dám công nhận hay không mà thôi, em có dám không?"
    " dám chứ"
    Vậy thế nào là Tình Yêu thật sự?...

  8. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ!
    Thêm 1 thứ để góp vào những gì còn sót lại...
    Hồi mới quen, cảm xúc nhiều lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ về Gió, nhưng tuyệt nhiên trong những giấc mơ của Lá, Gió ko xuất hiện!
    Gió thường nói về sự xuất hiện của Lá trong những giấc mơ của Gió, và hỏi lại Lá về những giấc mơ.
    "Lạ nhỉ, sao em lại ko mơ thấy anh?"
    " Em có nhớ anh đâu mà mơ, phải nhớ anh, phải nghĩ về anh thật nhiều thì mới mơ cơ"
    .............
    Có thật là Lá vẫn còn có những khoảng trống để ko nghĩ về Gió?
    .............
    Bây h thì sao? Cứ nhắm mắt lại là Gió lại hiện ra, ko phải là những hình ảnh của quá khứ, ko phải những kỷ niệm...
    Bất cứ lúc nào, chỉ cần Lá nhắm mắt thôi sẽ thấy Gió!
    Những hình ảnh mà chưa bao h Lá thấy...
    Có những lúc Lá thấy vui lắm, nhưng chợt tỉnh giấc... thì ra là mơ
    .............
    Sao lại trái ngược nhau thế nhỉ? Phải chăng đó là những gì Lá thật sự mong muốn? Khi tỉnh ko dám thừa nhận, chỉ đến khi ngủ, những điều đó mới hiện ra?
    ............
    Uh, những gì còn sót lại... Những giấc mơ!... Mãi chỉ là những giấc mơ!...

  9. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Những gì còn sót lại...

    [​IMG]
    Uh, đó cũng là 1 trong những thứ hiện vẫn còn sót lại... Ko hiểu là do bị lãng quên hay thật sự nó vẫn để dành cho Lá? Dù câu trả lời thế nào thì mỗi khi click vào site đó, nhìn thấy nó và nghe bài hát cũng khiến Lá thấy lòng nhẹ bớt phần nào, khẽ nở 1 nụ cười...
    Nó xuất hiện ngay khi Gió mới làm site đó, site cá nhân để lưu giữ những thứ cần thiết của Gió. Và cho đến tận bây h, nó vẫn tồn tại.
    Có lẽ nó là thứ duy nhất liên quan đến Lá còn sót lại ở chỗ Gió, vì thế dù với bất kỳ lý do nào, Lá cũng vẫn trân trọng nó

  10. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    SINH NHẬT KHÔNG CÓ ANH

    Sinh nhật không có anh, nhặt chiếc lá úa bên thềm
    Sinh nhật không có anh ngõ vắng hắt hiu đèn đêm
    Sinh nhật không có anh buồn ánh mắt ai thẫn thờ
    Chờ mong bước chân quen cho tiếng nói anh êm đềm
    Em mong chờ anh đến
    Em mong chờ anh đến xóa tan đêm buồn
    Em mong chờ anh đến
    Em mong chờ anh đến nói tiếng yêu em
    Bao nhiêu là mong nhớ
    Bao nhiêu là thương nhớ, biết chăng người ơi
    Một vầng trăng ấm đêm nay mãi phương nào
    Sinh nhật không có anh giọt nến thức trắng đêm dài
    Sinh nhật không có anh lặng lẽ phút giây dần trôi
    Sinh nhật không có anh nhìn cánh hoa rơi phai tàn
    Và tim em đã khóc đêm nay .. sinh nhật ôi buồn​

Chia sẻ trang này