1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì còn sót lại sau câu chuyện Gió & Lá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Leaf_Wind, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Lá, Gió ko quan tâm hay vờ như ko biết?
    Gió ốm, Lá vờ như ko biết hay ko quan tâm?
    ----------------------
    Sao phải thế chứ? Sao ko thể hỏi thăm nhau lấy 1 lời? Muốn lắm... nhưng ko thể...

  2. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ... <~~ status của Lá​
    bạn ko nên như thế mafi
    bạn la?m thế
    bạn chi? mafi đắm chi?m trong nó thôi
    tớ ko đô?ng ý tẹo na?o ca?
    1 người bạn đã nói khi click vào cái link đấy...
    Uh, biết là ko thể, dù thế nào đi nữa, nhưng sao vẫn...
    Thôi, ko có gì đâu, chỉ là 1 bài hát hay thui mà...

  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cô nhỏ, những chiếc lá đã ổn chưa?
    Hồi trước, bạn chị cũng chia tay một mối tình, chả phải tình đầu, nhưng ngày nào nó cũng nghe "Tình đầu chưa nguôi". Chị đã rất xót...
    Có bao giờ em nghĩ bạn em cũng xót xa em như thế?
    Em phải cố gắng thôi, hiểu không?
    [​IMG]
  4. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị, Lá vẫn ổn (muh chỉ có 1 chiếc Lá thui chị ah). Đây chỉ là những gì còn sót lại thui mà...
    Lá bít ko chỉ 1 mà còn rất nhiều người quan tâm đến Lá, vì thế Lá sẽ ko để cho họ phải lo lắng, xót xa đâu... Mọi người vẫn nói Lá dũng cảm và giỏi chịu đựng, có lẽ là thế.. Lá ko sao thật mà, ít ra là khi ở trước mặt mọi người
    Cám ơn chị Lys nhìu nhé

  5. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gió nói với 1 người bạn:"Lá chẳng biết gì về gia đình anh cả"
    Uh, biết làm sao được, chỉ là 1 cơn Gió thoảng qua thôi mà, ko biết nơi Gió xuất phát và cũng chẳng thể biết điểm Gió dừng chân...
    Nhưng ko Gió ah, Lá biết nhiều hơn Gió tưởng đấy, Gió ko nói và có thể cố tình ko muốn Lá biết, nhưng Lá vẫn biết... dù ko phải tất cả, nhưng cũng ko hoàn toàn mù mịt như Gió vẫn nghĩ đâu

  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    For mụ
    For LW
    Bầu trời vẫn rất sáng và rất xanh
    Xanh màu hy vọng
    ....
    ........
    .....
    ...............​
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 19/10/2006
  7. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Cún: Cám ơn chị! Bầu trời vẫn sáng và xanh trong, chỉ có điều ko có Gió thôi, chị nhỉ?
    Thích những bức ảnh và những bức tranh chị post ở các bài viết, rất ấn tượng
    Gió ơi!...

  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh chiếc lá bé nhỏ giữa trời xoay xoay theo chiều gió quả thật luôn đem lại những cảm xúc làm xôn xao cõi lòng.
    Rất vui vì LW thích tranh chị post!
    Một buổi tối an lành nhé!
  9. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hết ngày tranh thủ vào chúc chị Lys và chị Cún 1 cái, chúc 2 chị luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé (định chúc cho ngày hum nay, nhưng sắp hết ngày rùi còn đâu, thui thì chúc cho những ngày sau vậy ) Chắc 2 chị cũng đủ niềm vui cho ngày hum nay rùi phải ko ah?
    Lại 1 buổi tối được lượn ngoài đường, phố vẫn đông vui, nhộn nhịp như nó vốn thế, và Lá thì vẫn cứ lạc lõng như chưa bao h thuộc về nơi này... Ngột ngạt quá! Gió ở đâu nhỉ? Lá biết Gió ở đâu vì thế Lá từ chối đến đó, bởi có lẽ sự có mặt của Lá sẽ làm chính Gió thấy ngột ngạt... Liệu có bao h Lá và Gió sẽ lại gặp nhau trên mỗi chặng đường 2 người đi qua?

  10. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với 1 người bạn...
    "Em đi cùng với 1 người trong nhà anh chứ gì? Anh biết ai rồi nhá"
    "Vậy tóm lại là ai thía ah?"
    "Anh biết rùi nhá, anh thông minh lắm"
    "Thía ah? Sao em lại ko biết nhỉ?"
    "Người này khá đẹp zai"
    "chậc, em cũng quen với người đẹp zai cơ ah?"
    "Khá cao, tầm hơn mét 7"
    "Típ, muh nói lun tên đỡ phải tả lằng nhằng"
    "Nói thế chắc em hiểu rùi chứ, mặt tròn, ngôi lệch"
    "em có bít ai nhà anh ngoài hoathuong đâu"
    " hì, bảo anh bít hết ròi mà"
    " bít gì cơ chứ? đã bảo là em ko bít rùi muh"
    "rỉa ní"
    "sua"
    "nót sua, anh bít ròi mà, hối nộ anh cái gì đi, anh giữ cho"
    " hờ, vô can, em chả bít gì cả, cũng chả hiểu anh bít gì nữa"
    " hì, anh vào bờ nốc bít ròi"
    "blog có nhìu thứ lắm, anh bít gì?"
    "hì, xem ảnh ròi, có người trong nhà anh mà"
    "chậc, thía anh ko thấy title của cái album đấy là memory ah?"
    Uh, memory, tất cả chỉ là memory thui... Nhưng sao Lá lại ko thể xóa những cái pics đấy? Sao còn up chúng lên? Trong máy nữa, còn 1 đống pics, cứ để đó làm gì nhỉ? Cả nick, cả những đoạn archieve, sao khi format máy lại bắt thằng bạn giữ lại hết? Để làm gì chứ? Ai cũng bảo xóa hết đi, và những cái có thể thì bọn nó cũng xóa hết cho Lá rùi, Lá chẳng thể tự mình xóa đi bất cứ cái gì cả, biết rằng để lại thì sẽ càng gợi nhớ, càng chạnh lòng mỗi khi thấy, nhưng sao vẫn ko thể?... Lá sẽ cố tập để quên dù những cái đó vẫn luôn hiện hình, vì dù có xóa hết nhưng những hình ảnh đó vẫn luôn ngự trị trong suy nghĩ thì đâu gọi là quên. Quên là khi chúng vẫn ở trước mắt mà ko hề mảy may suy nghĩ, ko còn chút cảm xúc nào nữa cơ. Có bao h ko nhỉ? Có bao h Lá có thể quên???

Chia sẻ trang này