1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì còn sót lại sau câu chuyện Gió & Lá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Leaf_Wind, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dường như Lá đã biết điều gì đó...
    Nhớ hồi đầu, kể chuyện cho bạn Pay, bạn có hỏi:" Bạn thấy đáng tin được bao nhiêu %?"
    "Đủ để tin bạn ah"
    "Ôi trời, chính vì bạn dễ tin người nên tớ mới phải hỏi như thế"
    Uh, tại cái lần trước, vừa cách đó ko lâu thôi, Lá cứ khăng khăng mình tin đúng người, và cuối cùng... Chính vì thế nên bạn lo cho Lá lắm... Và lần này Lá vẫn tin, tin hoàn toàn... Để rồi bây h, Lá mới nhận ra, có lẽ những gì bạn Pay nói là đúng: Lá dễ tin người... Và điều đó càng làm Lá đau nhiều hơn, sao nỡ làm thế với Lá, sao nỡ mang niềm tin đến rồi lại tàn nhẫn cướp nó đi?
    Gió vẫn chỉ là Gió, chỉ lướt qua từng chiếc Lá, chơi đùa rồi lại tìm những chiếc Lá mới, có bao h Gió tìm riêng cho mình 1 chiếc Lá để mang theo suốt cuộc đời?

  2. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên khi mọi người vẫn cứ nhắc đến?
    Hình như 1 số người trong gia đình vẫn chưa biết chuyện, vẫn cứ trêu Lá, chỉ biết cười trừ, uh thì làm sao có thể nghĩ lại như thía? Còn chưa kịp có buổi ra mắt, chưa chính thức được nhìn mặt, vậy mà... Ai tin nổi ko chứ?
    Chiều con em đi học về lại thì thầm:"Chị ơi, em vừa gặp Gió"
    "Thì sao? Chẳng liên quan"
    "Chẳng liên quan? Thôi đi, lại chuẩn bị hỏi gặp ở đâu, như thế nào bây h đây này"
    Uh, đúng thế thật, làm sao có thể ko quan tâm khi bất chợt nghe thấy điều gì đó liên quan chứ?
    Đến nhà em, đứa em của em cũng lại thì thầm:"Em biết người yêu chị L rùi nhá"
    "Chị làm gì có người yêu"
    "Thật mà, em gặp mặt rùi đấy"
    ...
    Lại chỉ biết cười trừ, hình như mọi người chỉ thấy được vẻ bề ngoài, mà ko ai quan tâm đến cảm xúc thật sự của Lá thì phải, có biết mỗi khi nghe nhắc đến Gió hay những gì liên quan đến Gió là Lá lại đau lắm ko? Đau khi vẫn phải tươi tỉnh cười nói, vờ như ko có chuyện gì...
    Thôi, cố lên! Rồi sẽ dần quen thui mà, và rồi cũng sẽ... QUÊN!

  3. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gió ah, Lá chỉ muốn nói 1 câu thôi: "Em nhớ Anh"...
    Ko hiểu sao hôm nay lại nhớ đến thế, cảm xúc thật khó tả... Nó là cái gì chứ?

  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tình Yêu là một chiếc Lá
    Âm thầm nảy lộc Đêm Đông
    Ta nhớ có đúng không Cún nhỉ?
    Em Lá - đã có một câu truyện thật buồn...
    Không ai hiểu, vì sao Tình Yêu tan vỡ
    Như hoa ven mặt hồ
    Tàn theo gió mùa Thu...
    Rồi cũng sẽ qua thôi... chỉ không rõ là bao giờ... Có lẽ là khi em Lá không còn vào topic này nữa... lúc ấy, hãy tin rằng em ấy đã tìm lại được nụ cười thật tươi...
    Chúc niềm vui cho Cún và em Lá!
  5. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Realized someone ]
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Marked for the 4th time reading !!
  7. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Ko ai hiểu... Lá ko hiểu và tất cả những người có liên quan cùng ko hiểu... Chỉ có Gió...
    Vàng 2: Vâng, rồi cũng sẽ qua thôi, cái gì cũng vậy, sẽ qua thôi mà! Nhưng...
    Khi mở topic này, Lá chỉ định viết 1 vài bài cho những gì có sót lại... Vậy mà, ko hiểu sao ngày nào Lá cũng đi ra đi vào... và như 1 thói quen... Ko biết bao h thói quen đó mới được thay đổi...
    Vàng 3: Cám ơn chị Em vẫn vui, vẫn cười với cuộc sống hiện tại bên bạn bè, bên người thân, bên những em bé... Chỉ là 1 chút cảm xúc khi đêm đến thôi...
    Em cũng chúc Bình Yên luôn ở bên chúng ta, nhất là chị Lys và chị Cún

  8. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    h nghỉ, bọn nó bật nhạc, chuyển đi chuyển lại thế nào lại đúng bài Bức thư tình thứ 2, 1 blog post sau blog BTTDT của Gió...
    Nghe và lẩm nhẩm hát theo, mắt Lá ướt lúc nào ko biết, lại phải gục đầu xuống bàn để ko ai thấy, dù rằng cô đã vào lớp... Phải mất 1 lúc, Lá mới lau khô được những giọt nước mắt để lại quay ra cười đùa với bọn bạn.
    ...............................................
    Trưa về, vừa ăn cơm, vừa xem 1 bộ phim chiếu cùng h đấy...
    Nhân vật nữ sao giống Lá thế, giống cái ngày đầu tiên của dấu chấm hết... Nếu ko có mẹ ở đấy, có lẽ mắt Lá lại ướt 1 lần nữa...
    "Anh đã nói với em những gì? Anh nói sẽ bảo vệ em, ko để ai làm tổn thương đến em cơ mà?" Cô gái nhớ lại và tự nói với mình như thế... Sao giống Lá mỗi khi nhớ lại những cuộc nói chuyện với Gió thế cơ chứ?
    .............................................
    Tối, ko định ra đường, nhưng bạn lại đến, cho lượn vài vòng, có lẽ muốn Lá vui... vì Lá chẳng có lý do gì để buồn... và Lá cũng ko nghĩ là mình đang buồn... Vậy mà...
    Khi về, bạn nhắn tin :"hôm nay your eyes bùn bùn, ko thích thế"... Thật vậy ah?

  9. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cô bé nhắn tin hỏi Lá :"Em vừa đi chơi về. Hôm qua thấy khá hơn. Hôm nay lại thấy khá hơn nữa. Nhưng cũng ko chắc mấy hôm sau thế nào. Ko hiểu tại sao em vẫn nhắc nhiều đến anh ấy nhưng lại ko buồn như mọi khi. Hay em ko iu anh ấy nữa? Liệu em có còn tình yêu ko hay chỉ là nuối tiếc?"
    "Chắc chắn là còn rồi. Yêu thì làm sao mà hết được. Hơn nữa, em vẫn đang phải đi chơi với mọi người để ko nghĩ đến chuyện đó. Chỉ khi nào em có thể tự mình quay lại với cuộc sống mà ko cần bất cứ ai, bất cứ lý do nào nữa thì may ra khi đó mới tạm thời hết"
    Uh, đúng thế mà...
    Giống như Lá và Gió đấy thôi. Đã ko còn tránh né nhau, cả 2 cùng tham gia 1 cuộc vui với bạn bè (dù ko đả động gì đến nhau cả)... Và hôm nay, trong 1 topic, đã vui vẻ trả lời bài nhau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
    Vậy là...???

  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi?
    Chị em chúc nhau nhiều quá. Có tôi nhận được lời chúc linh ứng này! Đang yêu. :"> Cảm ơn hai chị em nhiều!
    Có ai đang nghe Mỹ Linh hát Gió và Lá Cây không?
    [​IMG]
    By Trueliehn
    Hanoicorner.com

Chia sẻ trang này