1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì còn sót lại sau câu chuyện Gió & Lá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Leaf_Wind, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Lá đẹp quá chị ah
    Thấy chị nhắc, em lại tìm và nghe lại...

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5EC2B/
    Gió, thoảng gió bay nhẹ nhàng trên những phố vắng
    Và lá rụng, là bay trên vỉa hè khi thu sang
    Như bài hát chia tay ngày xưa ấy vẫn nhớ
    Biết không anh em vẫn chờ đợi anh.
    Và gió, là gió bay vô tình trên những phố vắng
    Là lá hững hờ bay trên những vỉa hè khi thu sang
    Có biết bài hát chia tay để xa cách mãi mãi,
    biết yêu thương có thể còn nơi anh.
    Cơn gió vẫn nhẹ nhàng và chiếc lá vẫn vô tình,
    chi trong em còn bão tố còn gào thét măi không thôi
    Lá xanh vẫn xanh ngời và trong trái tim em
    vẫn đầy yêu thương và vì em vẫn mong đợi

  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thấy 3 chị em online trong topic, chỉ có 3 thành viên.
    Hì, chúc mừng CÚn với cụm tự "đang yêu". Mong sẽ luôn như thế, và TY sẽ đơm hoa kết trái nhé.
    Em Lá, bình thường được là tốt rồi. Cố giữ đừng để ngoài mặt bình thưòng mà hồn dậy sóng em nhé.
    Mấy chị em, ngủ ngon nhé
    [​IMG]
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu nhiên vớ được khá nhiều ảnh lá đẹp. Từ từ tặng em tặng chị nhé! Bức tranh chiếc lá mụ Lys mới post trông yêu thật đấy. Dạo này ta bị "nghiện" màu xanh lá cây, màu xanh cốm. :)
    Em Lá ơi, nghe GIÓ VÀ LÁ CÂY xong lại muốn nghe CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN. Nghe bài đó thấy yêu đời hơn thì phải. Nếu tìm được thì share lên đây cho chị với nhé. Thank em!
  4. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lại xem tiếp bộ phim mọi khi, cô gái mà có lúc tâm trạng giống với Lá lúc trước h đang hạnh phúc... Cuối cùng sau bao nhiêu hiểu lầm, họ đã quay trở về bên nhau
    ...
    "Anh về thành phố đi, em chỉ mang bất hạnh đến cho anh thôi"
    "Ko được ở bên em mới là bất hạnh lớn nhất của đời anh. Em là tất cả, ko có em, cuộc đời anh chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa"
    ...
    Xem đến đoạn này, những đoạn đối thoại của Lá và Gió lại hiện ra... Thoáng buồn khi nhớ lại 1 cái tin nhắn:"Ko có em anh sẽ chẳng lấy ai hết"...
    Thôi, dù sao cũng chỉ là kỷ niệm... Chợt bắt gặp suy nghĩ của mình trong 1 topic khác: "Vẫn yêu nhưng yêu con người mình từng gặp ngày xưa thôi còn đã chia tay rồi sau này có gặp lại cũng khó mà yêu nhau lại được nữa " (trích bài honmadethuong - topic Học Quên)...
    @ chị Lys: thỉnh thoảng vẫn còn chút gì đó, chỉ là những gì còn sót lại mà chị, có hơi vẩn vơ 1 chút chứ ko còn dậy sóng, ko cồn cào như trước nữa Pic đẹp quá chị ah
    @ chị Cún: em cũng tìm nhiều, nhưng ko thể tìm được những cái Lá đẹp như của 2 chị, mỗi lần đọc bài của 2 chị lại thấy vui vui, thấy những chiếc Lá, có cảm giác như chúng được dành riêng cho em ^^
    Ko hiểu sao mấy site nhạc em hay vào ko thấy có bài này, search google thì chỉ có Chiếc Lá Đầu Tiên do trio666 hát thui, em quen nghe Hiền Thục nên up file trong máy của em lên để chị Cún nghe nhé

    Được Leaf_Wind sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 30/10/2006
  5. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Chiếc Lá Đầu Tiên
    Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông
    Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm
    Lá đã úa vàng mới khi nào
    Lá xanh đã đi đâu về đâu
    Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông
    Ngước mắt thấy mùa đông đã về
    Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi
    Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời
    Có gửi lời với tôi
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười (và) đức tin ở con người
    Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông
    Ứa nước mắt vì tay em gầy
    Đếm lá rớt rụng cuối chân đồi
    Lá xanh, có phai như đời em
    Hỡi thế giới ngày mai về đâu
    Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu
    Tiễn chiếc lá về nơi xa vời
    Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời
    Có gửi lời với tôi
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười
    Và đức tin ở con người
    Bay bay thật xa thật xa đám mây đen kia
    Để yên giấc mộng lành
    Mơ cho ngày sau còn xanh mãi
    Mơ em ngày mai bình yên như lá
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời
    Chớ ngại ngùng với tôi
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười
    Và đức tin ở con người
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời
    Có gửi lời với tôi
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười
    Và đức tin ở con người​
    Được Leaf_Wind sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 30/10/2006
  6. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    "đã bao h em nghĩ tại sao anh lại chọn em không, tính anh 1 là 1 mà 2 là 2, đã yêu ai đó thì không tơ tưởng tới ai khác, anh sẽ làm tất cả để tình yêu đó hạnh phúc, còn khi người kia không muốn nữa thì anh cũng ko thể làm j` hơn"
    " ý em ko phải vậy"
    " em cứ từ từ"
    "từ từ gì?"
    " từ từ để anh nói hết đã"
    "oki"
    " anh đã yêu em thì anh sẽ không bao h phản bội hay hối hận cả, chỉ có điều là ở em thôi, chính vì thế mà tại sao anh lại không thể đem lại niềm tin cho em, cái đó tùy thuộc rất nhiều vào em rằng em có muốn tin hay không thôi, anh thì vẫn vậy, vẫn luôn cố gắng để 2 đứa sẽ mãi bên nhau"
    " em tin anh nhưng thấy ko tin lắm vào cái gọi là ty"
    "cuộc sống không bao h hết tình yêu cả nếu anh ko nhầm thì ngay cả em cũng đã có 1 bài tâm sự về tình yêu, thế cho anh hỏi nhé, em nghĩ về tình cảm anh dành cho em như thế nào"
    " em ko nói đến tình cảm anh dành cho em, hay em dành cho anh nhưng khi yêu sẽ có rất nhiều vấn đề"
    "tất nhiên, tình yêu mà mà không có vấn đề thì sao gọi là ty đc, có vấn đề, đó là thử thách, nếu không vượt qua dc thì ...em nghĩ có đúng không"
    "nhưng muh những người xung quanh em đều vừa chia tay cùng 1 lúc làm em hoang mang, chia tay khi vẫn còn rất yêu nhau"
    "vậy là không vượt qua đc thử thách. họ không dám nói thật với bản thân"

    Được Leaf_Wind sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 31/10/2006
  7. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    " chà, ai trong cái ava vậy cà?"
    " con em"
    "con em hay là con em"
    " trùi, hỏi kiểu gì thía?con của em"
    " hix, ghê quá"
    " ghê gì muh ghê? xinh thía còn gì"
    " đâu có giống em muh kêu xinh"
    " giống muh, con em ko giống em thì giống ai"
    " giống anh"
    " hờ hờ, anh nhận làm bố nó hả?"
    " sao lại nhận làm bố, thì đúng thế còn j"
    Bây h lại bắt gặp đâu đó những đoạn đối thoại tương tự nhưng h mẹ của những đứa trẻ ko phải là Lá nữa rồi
    "anh di ve` noi xa lam'' th`i con o? voi'' ai , em cho vao` trai tre? mo` coi nha''"
    ":D cứ cu? tư? đê? anh da?n xếp"
    "thoi ko can` nua~, anh vui ve? voi'' TY cua? anh di, em dat'' con ve` nah` me em , ghetttttttt"
    "em mang con vê? nha? mẹ va?i nga?y rô?i anh qua đón"
    "ve luon chu'' con` don'' tip'' j nua~"
    "nhưng ma? anh nhớ con"
    "Hmmm...nho con thoi, ko nho'' me ah"
    ---------------------------------------
    "em dao` tao ma`, the'' an`y van~ chua la j, lam nhi`u hon di anh oi, sau nay` con` giup'' vo giup'' con chu''"
    "Hức, thi? anh vâfn la?m co?n gi?, như thế na?y la? đu? giúp em va? con rô?i:D"
    "ko dc, phai? cha(m chi? nua~ anh a.
    phai? nau'' com nua~, nho` me day may'' mon'' an ngon ngon di anh
    em ban di lam `, anh phai? o? nha` no^i tro day'' :D"
    "bao giờ 2 ng mời nhà mình ăn kẹo thía ;))" <-- người khác
    Còn nhìu nhìu đoạn như thía nữa, mỗi lần đọc là mỗi lần nhói đau...
    Cũng lại liên quan đến bé AK, trước đây, cứ mỗi lần Gió đến đón Lá hay đưa Lá về, mẹ lại thường chỉ cho bé và dạy nói:"Anh Gió"... Mỗi lần hỏi bé "chị L đi với ai?"
    "Bạn chị L là ai?"
    ...
    Rồi nhận được câu trả lời với giọng nói bi bô:"Anh Gió" là cả nhà lại cười ầm lên, và Lá thì vui lắm...
    Nhưng bây h, sao mỗi lần nghe bé nhắc đến từ đó, Lá lại buồn nhiều như thế? Người lớn có thể biết, có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chứ 1 đứa bé mới vừa tròn 2 tuổi thì sao nhận thức được nhiều thế chứ?
    "Chị L đi đâu về đấy?"
    "Chị đi chơi với bạn"
    "Bạn chị L là anh Gió ah?"
    ---------------------------
    "Giống anh Gió nhề" (Mỗi khi thấy ảnh của ai đó trạc tuổi đấy, bé lại thốt lên)
    ---------------------------
    "Anh Gió, anh Gió!" (Giật mình quay lại, thì ra 1 cậu thanh niên đỗ xe trước cửa nhà)
    ..............
    Cứ mỗi lần như thế, bé lại bị mẹ mắng, tội nghiệp, có biết gì đâu cơ chứ... Lá vẫn cười, nhưng rõ ràng là có chút gì đó...
    Hồi đầu, mẹ bé cũng đã dạy, nên thỉnh thoảng bé cũng nói:"Ghét anh Gió rồi, chị L ko yêu anh Gió nữa nhề"
    Nhưng bây h, bé vẫn luôn nhắc, cứ mỗi lần nhắc đến bạn chị L, là chỉ có "Anh Gió"... Làm sao đây với suy nghĩ non nớt của 1 đứa bé?

  8. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Tiếng Gió Xôn Xao
    Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần, gió muốn nói điều gì tha thiết
    Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, để mất chuyện tình không thể quên
    Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu, ánh mắt ấy giờ này xa lắm
    Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần, gió đánh thức vì tôi ngủ mê
    Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu, chờ mong ngày mai khát vọng
    Và gió vẫn thế, gió mang tôi đi tìm em
    Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi như hạt sương, hạt sương bé nhỏ
    Gió sẽ hát rì rào, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao
    Gió sẽ hát rì rào, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao
    Gió sẽ hát rì rào, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao...

    Được Leaf_Wind sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 01/11/2006
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em Lá! Củm ơn em upload cho chị bài CLĐT nhé! Ngoan ghê cơ Thưởng cho em thêm chiếc lá nữa, có thể nó sẽ tạo cảm hứng cho em đi mua màu mua giấy về vẽ vời đấy. Vui vẻ nhé!
    [​IMG]
    Jesandian.com
  10. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu chuyện mà kết thúc của nó càng lúc càng thấy giống câu chuyện của Gió và Lá...
    Ngay từ giai đoạn đầu của những hồi kết, Lá đã thấy nó rất giống, giống đến từng chi tiết nhỏ.
    Đọc tâm sự của cô bé ấy, nghe cô bé tâm sự, tự nhiên những hình ảnh của câu chuyện Gió và Lá lại hiện về...
    Đọc lại những cảm xúc của Lá dành riêng cho Gió trong khoảng thời gian đấy... sao giống với tâm trạng của cô bé lúc này quá...
    Khoảng thời gian vừa rồi, Lá như sống lại cái khoảng thời gian u ám kia... Lá đã dùng hết kinh nghiệm của mình để nói cho cô bé, và cũng tác động cả người bạn... Nhưng con gái vẫn chỉ là con gái... Vì Lá cũng thế, chính Lá cũng biết mình nên làm gì, nhưng khi hành động Lá lại ko làm như thế... Và kết quả thì như thế đấy...
    Tiếc và buồn cho câu chuyện đấy, tiếc vì đã có gương trước mắt mà họ vẫn ko chịu soi vào và kiếm 1 con đường khác... buồn khi cứ phải thấy lại câu chuyện của mình...
    Trong câu chuyện đấy có khác chắc chỉ có điều duy nhất là hầu hết tất cả mọi người đều biết và mọi người cùng xúm vào tìm cách giải quyết... Trong khi chuyện của Lá thì đến tận hơn tháng sau, vẫn có người chúc hạnh phúc Lá và Gió kết thúc như thế nào ko ai biết... Chỉ có 1 vài người thân lắm lắm mới nhận ra điều bất thường trong câu chuyện của Gió và Lá và mãi sau này, chỉ đến khi ko còn chút gì nữa thì số còn lại mới biết... (Mà có khi bi h vẫn còn 1 cơ số người ko bít í chứ )
    @ chị Cún: Chiếc Lá đẹp thật, nhưng muh em chẳng có tẹo năng khiếu nào cả, nên dù mún lắm cũng chẳng bao h vẽ nổi Vẫn mún ngắm những chiếc Lá như thía... Cám ơn chị nhìu

Chia sẻ trang này