1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì còn sót lại sau câu chuyện Gió & Lá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Leaf_Wind, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua buôn đt với 1 cô bé, nói 1 hồi lại nhắc đến chuyện này, hầu như lần nào cũng thế, toàn phải lôi lại chuyện Gió và Lá để làm ví dụ cho những gì cần nói với cô bé...
    Và hôm qua thì lại nhớ đến 1 câu nói:"Yêu thì vẫn yêu đấy,nhưng chỉ là yêu người của quá khứ thôi, chứ bây h có quay lại chắc gì mình đã yêu"
    "Ý chị là nếu Gió quay lại chị cũng ko yêu nữa ah?"
    "Uh"
    Chả hiểu sao lúc đấy mạnh mồm thế... Liệu có thật thế ko nhỉ?
    Thật ra thì mấy ngày hôm nay khá là thoải mái, đã vui thật sự, chẳng còn chút thời gian nào dành cho những gì thuộc về quá khứ... Hình như đã biết cách tạm gác quá khứ sang 1 bên rồi thì phải... Hay Lá đã thật sự QUÊN?
    Hy vọng là như thế, nhưng hình như ko phải...
    Lá biết, Lá vẫn còn yêu nhiều lắm... Lá ko thể QUÊN nhưng có lẽ Lá đã QUEN
    Vẫn yêu và vẫn vui. Vui thật sự!
    Tự nhiên nhớ đến 1 câu hát, thế là nghe lại luôn cả bài đó

    Còn Ta Với Nồng Nàn
    Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm
    Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ
    Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang
    Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến
    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
    Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay
    Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời
    Còn ta với nồng nàn
    Ngày vừa xinh cho mắt em hiền, cho câu ca ngọt tiếng
    Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi
    Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan
    Cho áo mới vuốt ve bờ vai, cho tình lâng lâng êm ái
    Này em ngoan ơi lắng nghe này cây xanh lên tiếng đây
    Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng
    Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời
    Còn ta với nồng nàn

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    ...
    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 07/11/2006
  3. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cô bé đã thành công
    Vậy là câu chuyện Gió và Lá là duy nhất...
    2 người đã rẽ sang 1 con đường khác để ko phải đi vào vết xe đổ của câu chuyện Gió - Lá
    1 kết thúc có hậu!
    Hạnh phúc nhé
    Giá mà...
    Thôi, viển vông quá! Quay về với thực tại đi

  4. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng bộ phim đã kết thúc! Cô gái đó thật hạnh phúc... Xứng đáng mà
    L và chồng nó lại làm lành, cứ tưởng chấm dứt hoàn toàn rùi... Vậy mà... Lại dẫn nhau đi mua nhẫn mới... Cưới rùi chứ có phải chuyện đùa đâu
    Bạn iu và cô bé cũng đã bình thường trở lại... Yêu nhiều mà
    Cứ tưởng tất cả sẽ có cái kết thúc giống câu chuyện của Gió và Lá... Nhưng rùi họ lại tìm được 1 kết thúc mới, có hậu hơn
    Lá bi h chỉ là người đứng ngoài mọi cuộc chơi...

  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi trên đường, tình cờ nhìn những chiếc lá vàng bay trên đường ... và thấy những chiếc lá vướng vào các bệ thang lên vỉa hè ...
    Tớ nghiệm ra được 1 điều: Gió sẽ cuốn lá đi nhưng đến lúc lúc nào đó, lá tìm được 1 chỗ dựa vững chắc thì gió sẽ chẳng thể cuốn nổi lá đi nữa!
    Con người cũng vậy, có thể dễ dàng bị cuốn đi nhưng đến khi tìm được 1 nơi vững chắc ta sẽ ở lại!
  6. Leaf_Wind

    Leaf_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Uh, Gió thì chỉ cuốn Lá đi được 1 chặng đường ngắn thôi... Luôn luôn là như thế, Lá biết thế và chính Gió cũng nói thế... Và có lẽ tất cả đã được an bài trước, khi Lá vẫn quyết định gọi Gió là Gió Và Gió đã hành động đúng như 1 cơn Gió, hì hì...
    Cái topic này thế mà cũng bị nhận ra, có lẽ đây sẽ là bài sót lại cuối cùng của câu chuyện này...
    Lá đã về với Đất, sẽ ko chờ bất cứ 1 cơn Gió nào nữa... Lá ko còn là Lá mà sẽ chờ 1 sự hồi sinh mới do Đất bồi đắp nên...
    hihi, ko hiểu khi đã hòa cùng với Đất rồi thì sau đó Lá sẽ biến thành cái gì nhỉ? Ko bận tâm nữa, chỉ cần biết ko phải là Lá nữa

    Cám ơn chị Lys, cám ơn chị Cún vẫn thường song hành cùng câu chuyện, cám ơn các chị về những lời chúc và những chiếc Lá rất đẹp Chúc 2 chị luôn gặp hạnh phúc trong cuộc hành trình của riêng mình
    Cám ơn sachi nhé, muh sao tìm ra giỏi thế?

Chia sẻ trang này