1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã đẹp có trở lại được không??????

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blackpuma, 01/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã đẹp có trở lại được không??????

    Tôi nhớ, nhớ cái ngày đầu tiên đi tham gia Off ngày 19 tháng 10, mọi người chơi với vui vẻ, hoà đồng và nhiệt tình!!! Tôi khoái mấy cái này lắm nhá!!!
    Vẫn nhớ, cái vụ ông Boysaigon@ ngồi bói bài, cái kiểu bói bài mà Sư Thầy ở Thiền Viện Trúc Lâm phải leo đến chết mệt, thở hồng hộc á! Lần đầu tiên thấy bói bài kiểu ấy! Vui nhỉ!
    Vẫn nhớ, ông ấy ngồi giữa, xung quanh là bà con ta, nhìn hau háu vào lá bài và nghếch tai lên nghe những câu thắc mắc oái oăm của ông Boy đang hỏi Thần bài! Hình như vụ ấy 3 nhân vật bị lôi ra làm đối tượng là Bibica, HeoAngel và xxxXinClubxxx thì phải nhỉ! Nghĩ mà thấy còn vui, bà con cười quá trời, đám Liên minh 81-83 vui nhất buổi ấy!
    Liệu chúng ta có thể trở lại được những ngày như thế??????
    (Còn nữa)
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nói chúng ta thì lại nghĩ về bản thân. Đôi lúc cảm thấy thật xa cách. 4 năm đi qua, vụ án hoa hồng của mình đã xa lắm rồi, nhưng cho đến bây giờ vẫn còn cảm giác tiếc nuối. Nó dường như là nỗi đau luôn chực chờ trong những giấc mơ đẹp nhất mà tôi vẫn mơ về em. Sẽ chẳng bao giờ có nữa, những gì đẹp nhất của ngày xưa. Những gì đẹp nhất, là duy nhất. Đọc trong nghệ thuật sống: Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Thế rồi thời học sinh? Nó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi...... rồi tuổi già thì sao...nó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi! Nghe chừng vô lý, nhưng cuộc sống có những điều vô lý phải chấp nhận. Những gì tốt đẹp nhất nó sẽ quay trở lại. Chắc chắn trở lại. Cuộc đời không phải là đồ thị của phương trình bậc nhất 1 ẩn số. Bất kể trong giai đoạn nào, nó cũng có vẻ đẹp của nó. Để rồi ngày mai, một ngày nào đấy, chúng ta phải thốt lên rằng: Thật tuyệt vời, tôi đã trở lại ngày xưa!
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    những kỉ niệm đẹp ko thể trở về , cũng như quá khứ ko thể đổi ngôi cho hiện tại , nhưng bạn có thể tạo nên những kỉ niệm đẹp hơn thế nữa nếu bạn "có lòng "
    [​IMG]
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua thì cho qua,đừng mong nó trở lại .Chúng ta sống cho hiện tại,không phải cho quá khứ và tương lai.Hôm nay thì hãy sống cho hết ngày hôm nay,đừng nhớ tới ngày hôm qua ra sao,cũng đừng bận tâm đến ngày mai.Không biết mọi người nghĩ sao?Nhưng đó là suy nghĩ của nhưng người rất thành công trên đường đời
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn thế đấy puma@ ạ! Vẫn vui như ngày nào. Ông bạn mà puma nhắc đến vẫn tin như vậy, và tôi cũng thế, các thành viên của 83, 81Sg chắc cũng thế. Vì không ai muốn 1 liên minh như thế phải mất đi bao giờ. Nhưng...
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  6. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cũng như bạn đã nói mà, "đã" thì sẽ ko bao giờ trở lại được. Nhưng những điều tốt đẹp đó thì vẫn sẽ còn mãi. Nó ở 1 nơi mà khi nhìn lại bạn sẽ lại được sống trong khung cảnh đó, những niềm vui đó. Điều đó có phải là rất tuyệt vời hay ko? Nhưng nói như vậy ko có nghĩa là bạn cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi và nuối tiếc. Buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn, và nó để lại những kỉ niệm đẹp. Có như thế những buổi tiệc tiếp theo mọi người lại càng biết cách cùng nhau tạo nên những gì đẹp hơn nữa, vui hơn nữa, ghi dấu ko phai trong tâm trí mỗi người.
    TextNâng cốc cho tình bạn tuyệt vời mà các bạn đã dành cho tôi.
    Đôi môi có hé mở, mới thu nhận được nụ cười...
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là gạch nối giữa quá khứ và tương lai. Những gì "đã" thì sẽ "ko bao giờ" quay trở lại. Nó có thể cho bạn thấy sự duy trì ở một khía cạnh của một trạng thái nào đó mà thôi. Con người, suy nghĩ, tình cảm, hoàn cảnh thay đổi từng giây từng phút. Có thể bạn ko nhận ra nhưng theo quy luật khách quan thì nó đang diễn ra... rất nhanh... rất chậm nhưng nó ko dừng lại tại một điểm cố định nào đó. Cuộc đời như dòng sông. Chẳng nơi nào là giống nơi nào, ngay cả tại một nơi mà bạn tưởng là bất biến. Nếu nghĩ kỹ hơn bạn sẽ thấy, ko phải là như vậy, bởi dòng nước vẫn cứ trôi đi mãi ko ngừng, hoặc đến một lúc nào đó sẽ ko còn là dòng sông.
    Bạn nên coi "kỷ niệm đẹp" là tiền đề tốt cho sự phát triển cao hơn. Đừng cố níu kéo, càng níu kéo bạn càng thấy mình sống rất gượng gạo, ko thật. Mối quan hệ nào cũng vậy, theo thời gian mà có sự biến hoá. Nó không thể giống với thời điểm khởi đầu. Đó là ngày đầu tiên của bạn, nhưng bạn vẫn muốn mình dậm chân tại chỗ ở mãi điểm khởi đầu ấy sao? Nếu như thế sẽ ko còn ý nghĩa của cuộc sống nữa. Mức độ tình cảm hoặc lên hoặc xuống. Nó tuỳ thuộc vào bạn và người bạn của bạn giữ gìn và phát triển như thế nào. Cũng mong rằng, nếu ko là bạn thân, bạn tốt thì ko bao giờ trở thành kẻ thù của nhau.
    Đừng luyến tiếc quá khứ mà hãy xây dựng điều tốt hơn ngay từ hiện tại, để đến một thời điểm nào đó trong tương lai, bạn lại thấy hạnh phúc với những gì bạn "đã, đang và sẽ" có.
    Đừng sống trong một mối quan hệ gượng gạo đầy giả dối. Thay đổi chưa chắc gì đã xấu. Nghĩ rằng bạn cũng nhận ra được nhiều người nói chuyện quá ư mâu thuẫn và tuỳ tiện. Bạn có mong câu trả lời là "ko bao giờ thay đổi", "vẫn như ngày nào" từ những người ko có đủ khả năng gìn giữ nó ko? Nói được nhưng chắc chắn ko làm được. Dám khẳng định với bạn như vậy. Bạn đã thấy thực tế như thế nào rồi chứ gì!
    Câu hỏi của bạn chỉ là một câu hỏi tu từ mà ai cũng biết câu trả lời chính xác ra sao. Nó đúng hơn là một dấu chấm hỏi cho sự tồn tại các mối quan hệ hiện nay, là dấu chấm than cảnh báo sự tan vỡ "Những gì đã đẹp", là dấu biểu cảm cho bạn bày tỏ nỗi lòng. Cũng mong bạn tìm được hướng đi cho riêng mình.
    Không biết sau này sẽ ra sao nhưng tôi vẫn nói rằng: Tôi đã vui biết chừng nào khi có được những người bạn như các bạn trong cuộc đời của tôi.
    ?oCám ơn các bạn đã đi qua cuộc đời tôi?
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại
    Nhưng những gì đẹp sẽ có thể tiếp tục
    Chỉ cần tôi ,bạn và tất cả mọi người
    Vì nhau,vì những gì đẹp nhất, bước qua những gì cần bước qua, thì lúc đó ta sẽ chẳng cần những gì đẹp đẽ trước đây quay trở lại vì có khi những gì trước mắt ta đây cũng tuyệt vời không kém đâu
    Những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất xin trao đến ..........bạn.........
  9. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi hi hi... Tôi rất vui, tất cả những gì các bạn viết là từ tận đáy lòng các bạn thì hãy cùng nhau làm gì đó tốt đẹp hơn nữa nhé, được không?! Chắc là được òi, hy vọng không chỉ 1 sớm 1 chiều mà sẽ lâu, thật lâu nhé! Cái gì nhỉ, 10 năm, 20 năm có thể lâu hơn nữa, có thể là đến khi những đứa bạn này còn có thể đến thăm nhau, hy vọng là như thế, khi mà mỗi đứa phải mang theo 1 chiếc gậy ba toong, hi hi hi hi hi...
    Còn về chuyện nhìn về quá khứ kia, tui có thể là sai, quá khứ là quá khứ, nhưng cũng khôg thể thiếu nó được, coi như nó là 1 cái chuẩn mực hay tối thiểu để mọi người gặp nhau được không?! Gặp nhau, vui vẻ và hoà đồng!!!
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tui rất thích ý kiến này. Có vẻ như nó là ý kiến tích cực nhất là cụ thể nhất trong các bài viết của chủ đề này.
    Ừ, cái gì đã qua thì cho qua, và lấy đó làm tiền đề cho những cái đẹp hơn trong tương lai, chứ không phải ngậm ngùi nhìn lại để tiếc nuối.
    Thật tình tôi mong muốn khi tôi quay về VN, tôi sẽ được đi chơi với các Ỉn và cả những anh chị Gà...
    Tui iu phim Han Quoc

Chia sẻ trang này