1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua, sẽ kô bao giờ quay trở lại. Nhưng A vẫn nhớ!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi MrZ, 26/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thế bao giờ mới đến bác Mạc nhà mình nhỉ?
  2. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm trước đó là Chó, Thù Lắm Cơ.... xong mới đến mấy chú kia.
    Anh bị hồi ở Hoàng Cầu ý, bây giờ cũng qua rồi Kem ạh
  3. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Toàn những cái trademark lạ, nghe ko hiểu gì ạ. Các pác nói chiện với nhau cứ như = mật mã ý, hay là em là mem mới ko hiểu gì ạ?
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, topic này mới do 1 bác nào đó lập nên ý, tớ ko bít bác nào nữa
    Hình như là nơi để xả tâm sự, tiếc nuối của 1-vài tình iu đẹp thì fải
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 chút có chết ai đâu , keke.
    Cứ tự do buồn đi các bạn
  6. MrZ

    MrZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời an ủi động viên của mọi người!
    Khi mà nhưng người xung quanh tôi không thể cho tôi đc nói chuyện một cách thoải mái, thì các bạn là nhưng người khách quan nhất!
    Ai cũng có một vấn đề gì đó trong lòng, có lẽ kô fải tất cả chúng ta đều giám nói thẳng ra... trừ khi, chẳng ai biết mình, mình chẳng biết ai....
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ là thế, cứ tưởng là thế, ôm một mối tơ vò, quăng cả lên đây, dù khách quan đến mấy mọi người ở đây cũng chả ai giúp được chú cả.
    Trong chuyện này, quên đi là cách tốt nhất, mà làm sao quyên đi!!! Chỉ có thời gian mới là đáp án chuẩn, và bạn bè hay người thân sẽ là một chất xúc tác để rút ngắn cái đáp án này.
    Chúc bác mau quên đi cái sự đau khổ này.
  8. MrZ

    MrZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    A nói đúng, có lẽ.. chỉ là để quên đi chút nào. Khi buồn hay vui, ngta luôn cần có người nào đó để chia sẻ mà.
    Mọi người ở đây vui thật, lạc quan nữa. E đang đc nghỉ hè, khi nao đi làm, chắc sẽ nhanh quên thôi..
    Cảm ơn A!
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có lúc thích buồn và nhớ, cơ mà chả bít nên làm vào lúc nào
  10. MrZ

    MrZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Kem... mấy tuổi? chắc lớn hơn mình!
    Ngày hnay mình như làm sao ý! Qua tuổi dậy thì rồi ma lúc vui lúc buồn...
    Đến tận bây jờ mình vẫn chưa biết chắc mình có đánh mất đi một cái gì đó quan trọng kô... cũng kô biết đây có phải là "kết thúc để bắt đầu kô", nhưng thực sự .. mình nuối tiếc quá khứ đó quá...

Chia sẻ trang này