1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua, sẽ kô bao giờ quay trở lại. Nhưng A vẫn nhớ!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi MrZ, 26/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nên xếp thành 2 loại, có quy luật
    và éo có quy luật
  2. John_Cooper

    John_Cooper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn bé tí mình ở Phường Minh Xuân - Thị Xã Tuyên Quang. Đối diện thư viện và ở gàn rạp tháng 8.
    14 năm qua chuyển nơi ở rất nhiều lần nhưng thật sự không hiểu sao Tuyên Quang lại là nơi mình thấy nhớ nhất.
    Mình đang tìm lại bạn bè tuổi thơ của mình. Nếu có ai sống trong khu vực nói trên, vào thời gian nói trên thì pm cho mình nhé.
    0978 112 568
    linhtong110@yahoo.com
    Khoảng 2 tuần nữa mình sẽ lên tuyên quang để tìm lại tuổi thơ với bao nhiêu kỉ niệm không thể nào quên đó.
  3. MrZ

    MrZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 2 năm rồi cơ đấy, từ cái ngày mà mình viết bài này...
    Mình vẫn bước đi, vẫn làm việc, vẫn hẹn hò...
    Nhưng có lẽ, ký ức về em, về mối tình đầu của cả hai chúng ta...sẽ không nhạt nhòa trước dòng đời....
    A vui, vì chia tay chỉ là một quyết định sai lầm ở thời điểm em nói...
    A buồn, vì tình yêu đầu tiên..mãi chỉ là kỉ niệm...
    Nhớ lắm...em, mọi người, không gian ấy...
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Tình cảm của chủ topic đẹp quá!
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ~o) mối tình đầu bao giờ cũng day dứt, cũng đau thắt. Chỉ cần hồi tưởng một chút thôi cũng thấy tim mình đau nhói. Hãy để quá khứ được chôn vùi trong quên lãng. :)]

Chia sẻ trang này