1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua!!!!

    Những gì đã qua.....
    Nó có thể là một trò trẻ con xưa rất xưa của những đứa trẻ cùng xóm ngõ. Qua thời gian, mỗi đứa bé mang tiếng cười lớn lên để những tuổi ấu thơ là những gì đã qua.... là thời gian thơ ngây và đẹp đẽ nhất trong mỗi cuộc đời. Cuộc sống, số phận mỗi con người là những thước phim thì khi nhìn lại nghĩ tới thì nó là những gì đã qua và là quá khứ. Chẳng ai không có quá khứ chẳng ai không có tuổi thơ ... có những tuổi thơ hồn nhiên đầy những ký ức trong trẻo nhưng rồi có những câu chuyện ngược lại......
    Nó có thể là những giờ tan trường, những tiếc í ới của lũ bạn cùng lớp, những trò nghịch ngợm của cái tuổi "nhất quỷ, nhì ma..." mà giờ đây nghĩ lại tự mình cũng thấy kính nể mình...Hoặc hay chăng là những quán cóc những đứa con gái tụm ba túm năm, ăn vài quả cóc miếng ổi rồi mơ mộng nghĩ đến chàng hoàng tử và biến mình trở thành nàng công chúa để đến khi giật mình tỉnh mộng đã bị đứa nào đó bôi tương ớt lên mặt.... đến ngộ.
    Nó còn có thể là những mối tình, là tình yêu đầu tiên... ngọt ngào mà cũng nước mắt. Những dòng nhật ký yêu đương có anh có em, có những vần thơ và có cả những lời trách móc, có khát khao, có niềm tin sự hy vọng những mơ tưởng về mái ấm gia đình, những đứa trẻ và rồi cả sự ích kỷ xen lẫn yêu thương.... nhưng chỉ là những gì đã qua
    Nó còn có thể là ngày hôm nay chúng ta đang sống, những vụn vặt công việc những mối quan hệ phức tạp, trách nhiệm với bản thân với gia đình, quan điểm và phong cách sống.... sẽ là những gì đã qua. Tôi không biết... nhưng tôi đang nghĩ đến những gì đã qua, những gì tôi đã nghĩ đã làm và những gì tôi đã không thể.....Liệu có phải tôi quá đa cảm, hay cảm thấy bất ổn để rồi lại nghĩ đến những gì đã qua...
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tác giả: oh_mylove
    Tiêu đề: Những gì đã qua!!!!
    Ngày gửi: 19:39,15/01/2007
    Nội dung:
    Những gì đã qua.....
    Nó có thể là một trò trẻ con xưa rất xưa của những đứa trẻ cùng xóm ngõ. Qua thời gian, mỗi đứa bé mang tiếng cười lớn lên để những tuổi ấu thơ là những gì đã qua.... là thời gian thơ ngây và đẹp đẽ nhất trong mỗi cuộc đời. Cuộc sống, số phận mỗi con người là những thước phim thì khi nhìn lại nghĩ tới thì nó là những gì đã qua và là quá khứ. Chẳng ai không có quá khứ chẳng ai không có tuổi thơ ... có những tuổi thơ hồn nhiên đầy những ký ức trong trẻo nhưng rồi có những câu chuyện ngược lại......
    Nó có thể là những giờ tan trường, những tiếc í ới của lũ bạn cùng lớp, những trò nghịch ngợm của cái tuổi "nhất quỷ, nhì ma..." mà giờ đây nghĩ lại tự mình cũng thấy kính nể mình...Hoặc hay chăng là những quán cóc những đứa con gái tụm ba túm năm, ăn vài quả cóc miếng ổi rồi mơ mộng nghĩ đến chàng hoàng tử và biến mình trở thành nàng công chúa để đến khi giật mình tỉnh mộng đã bị đứa nào đó bôi tương ớt lên mặt.... đến ngộ.
    Nó còn có thể là những mối tình, là tình yêu đầu tiên... ngọt ngào mà cũng nước mắt. Những dòng nhật ký yêu đương có anh có em, có những vần thơ và có cả những lời trách móc, có khát khao, có niềm tin sự hy vọng những mơ tưởng về mái ấm gia đình, những đứa trẻ và rồi cả sự ích kỷ xen lẫn yêu thương.... nhưng chỉ là những gì đã qua
    Nó còn có thể là ngày hôm nay chúng ta đang sống, những vụn vặt công việc những mối quan hệ phức tạp, trách nhiệm với bản thân với gia đình, quan điểm và phong cách sống.... sẽ là những gì đã qua. Tôi không biết... nhưng tôi đang nghĩ đến những gì đã qua, những gì tôi đã nghĩ đã làm và những gì tôi đã không thể.....Liệu có phải tôi quá đa cảm, hay cảm thấy bất ổn để rồi lại nghĩ đến những gì đã qua...
    oh.... you! mylove
    ___________________________________________________________________________________________________-
    chúng ta sống phải biết trân trọng những gì mình đã có những gì mình đã trải qua
    đó sẽ là hành trang để chúng ta buớc vào đời thêm tự tin hơn
    mình đã qua một mối tình đầu
    đã từng có đã từng yêu
    đã từng đau
    nhưng không bao giờ mình biết lãng quên những ngày bên người yêu
    không bao giờ quên mối tình đầu
    cảm ơn em nhiều vì em đã cho anh biết thế nào là yêu
    mình cũng là người đa cảm dân VĂN mà
    tặng cho mọi người những nụ cười những tình yêu những bông hoa hồng xinh đẹp
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cái nick luuchivi này quả là ... lang thang nhiều nơi nhỉ! Box Vanhoc cũng thấy, THica cũng thấy, Tamsu cũng có mặt kịp thời...
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi là đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại một thành phố... thành phố Hoa Phượng Đỏ. Chính vì vậy mà tuổi thơ của tôi không có những buổi chiều chăn trâu, tôi không biết thả một con diều hay những trận giả đánh nhau, cả những câu chuyện đào trộm khoai hoặc ăn trộm quả nhưng tuổi thơ của tôi lại có .....
    Những buổi tối tại khoảng sân rộng, trước cổng một chi nhánh ngân hàng, nơi ấy luôn luôn sáng đèn và đủ chỗ cho những đứa trẻ cùng xóm. Cả xóm có đến hơn chục đứa cứ đến tối là í ới gọi nhau, nhiều hôm bị bắt học bài thấp thỏm không yên đành tìm cách chốn mẹ đi chơi. Nhà tôi trên gác hai, mẹ tôi ngày ấy bán hàng ngay chân cầu thang , mỗi tối muốn chốn đi chơi một đứa đứng che mắt, còn tôi rút dép đi chân đất lẻn đi. Những trò nghịch ngợm được tất cả hưởng ứng như buộc dây vào tờ 500vnđ đỏ chót, lấp vào gốc cây.... người đi qua đi lại nhìn thấy, ai mà cúi xuống nhặt thì .... dật thật mạnh. Hay cái trò bịt mắt bắt dê nhưng phải ủ lò một đứa cho đến lúc khóc nhè mới tha. Ngày ấy vì bố tôi có điều kiện đi công cán mỗi lần về, đứa con gái rượu như tôi thường có một bộ đồ chơi nhưng thứ mà bọn trong xóm tôi thích nhất đấy là bộ đồ nấu ăn bằng nhôm bé xíu. Có một lần chúng tôi quyết định nấu cơm thật, đứa móc gạo, đứa lấy vài cọng rau, đứa thì lúc ăn cơm dấu vài con tôm miếng thịt.... rồi mang ra góp. Ở xóm có mấy anh lớn hơn tôi vài tuổi xung phong nhóm lửa bằng cách kê 3 viên gạch chỉ rồi đi nhặt cành cây làm củi nấu cơm .......nhưng cơm chưa kịp chín thì mẹ tôi đã cầm đòn gánh ra lùa báo hại hôm đấy "được" ăn mấy con lươn ........ Lớn lên rồi nghĩ đến những ngày ấy trong khoảng khắc căng thẳng của cuộc sống cũng cảm thấy dễ chịu hơn, và cảm thấy trân trọng nhiều hơn ngày tháng đã qua.
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng những người bạn mới của tôi.....
    Có một không gian ảo, ở nơi đấy mỗi YM là một cuộc đời và cũng có cuộc sống. Tôi là một YM ... đúng nghĩa bởi tôi ca tụng cái hay, tôi bắng nhắng với những tiếng cười, tôi ngộ nghĩnh với những khuân biểu tượng và tôi cũng khóc khi đọc trở vào những trang topic buồn.Thực ra là lâu quá rồi tôi không còn bon chen vào những nơi đông đúc nữa..... tôi đã từng quên đi không gian ảo ấy, quên đi mất mình là một YM và mình tồn tại. Những câu chuyện buồn kéo tôi ra khỏi quên lãng... tôi đưa mình trở lại trong cô đơn trong cả niềm tin và hy vọng nhưng thứ không còn tồn tại..... tôi hét lên, tôi tự dành cho mình những khoảng trống tâm trạng để tôi nói lên tất cả lòng mình ..... và tôi được chia sẻ.
    Rồi có một ngày, tôi cảm thấy cô đơn, trống rỗng không tưởng... tôi lại lang thang và tìm lại không gian ấy, chỉ để giết đi thời gian và để cảm thấy tôi đang không cô đơn dù rằng tôi đang một mình. Có một người chị, là một YM, Cảm ơn chị nhé vì chị đã làm được điều mà bản thân tôi không thể vượt qua nổi mình .. tôi sẽ không bao giờ làm được như chị và chị đã dẫn tôi ra cuộc đời.
    Hôm nay, tôi vẫn là một YM nhưng khác hôm qua rồi, tôi biết đến những YM khác, biết họ là ai, tôi có thể PM hay realy bài viết của mọi người một cách vui vẻ và vô tư, tôi cười tự nhiên, tôi thấy mình yêu đời và tôi không còn đơn độc nữa. Tất cả là những gì đã qua nhưng cái qua đi thật đầy ý nghĩa và....... Cảm ơn tất cả mọi người (Giờ thì yên lòng nhắm mắt được rồi)
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp ! Mấy chục năm qua toàn mở mắt!
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cứ cười - cứ vui - và cứ khóc. Hãy làm mọi điều nếu ta muốn. Cuộc đời là một vở kịch và chúng ta là những diễn viên. Chúc em sẽ có nhiều đêm ngon giấc
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở gió......
    Bập bùng trong chăn, choàng tỉnh giấc sau tiếng chuông....
    Ngày ấy, cũng những cơn gió như ngày hôm nay, những hạt mưa bụi phảng phất cái lạnh ngọt tạt vào da mặt, luồn vào trong người..... tê buốt. Những lần như vậy, nhấc xe đạp .... đi đâu? đi thì cứ đi thôi đi để tận hưởng mùa đông, thích cái lạnh này thật lạnh để khi trèo lên giường chui vào chăn ấm thì thấy ấm hơn. Mỗi lần cơn mưa đông đến, cùng chị chốn học đi ăn ốc nóng thật sướng... những năm tháng còn lại của tuổi học trò em coi chị là người bạn thân, một người tri kỷ. Hoàn cảnh, sự xuất phát điểm của chị và em khác nhau nhưng chúng ta đều cảm thấy bế tắc trong cuộc sống gia đình. Mẹ chị là giáo viên, dạy luôn trong trường gia đình chị quá nề nếp còn chị là người của những ước mơ những ý tưởng và với quan điểm của phụ huynh là những chuyện không tưởng. Em và chị, sau những buổi học đều cảm thấy như mong muốn vượt mọi danh giới của gia đình của nhà trường và của cả bản thân để phong phanh đón gió để cảm thấy lạnh và cảm thấy một cảm giác như sảng khoái rất tự do. Đúng đó là cảm giác tự do của tuổi mới lớn như muốn khẳng định hay chứng minh bản thân mình, giá mà em cũng được gia đình cấm đoán như chị, em chỉ muốn mỗi lần ra khỏi nhà ..... là một cuộc tra khảo như chị... tốt biết bao.Hôm nay, sinh nhật chị, người bạn.... những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta phải không chị.
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sáng... bật chợt nhìn thấy dáng còng mẹ yêu!
    Mẹ! Con gái mẹ đã chẳng bao giờ nói với mẹ bởi mẹ và con là hai thế hệ, lúc mẹ bằng con thì bà ngoại cũng không bao giờ có thời gian để dành cho mẹ và với con cũng vậy.
    .... Nhưng mẹ ơi! con rất nhớ những năm trước kia, mỗi lần mẹ đạp xe đi trước những lần con nhấn pêđan theo sau, cái ngáp vặt, trong cơn giận dỗi bực tức phải dạy từ sớm, trong cái lạnh đến buốt sương và cả trong những cơn mưa sớm hối hả thì con vẫn kịp nhìn thấy lưng còng dáng mẹ đi trong tờ mờ sương. Những lúc ấy con đã biết thương mẹ chưa? chắc chưa đâu ạ vì con còn đang bực tức và thèm muốn như những đứa bạn cùng xóm đang nằm trong chăn ấm. Bằng tuổi con những đứa cùng lứa chỉ ăn chơi và học còn con... con phải giúp mẹ, nhiều lúc tức lắm nhưng giờ con lại cảm thấy trân trọng những năm tháng ấy biết bao, nó giúp con lớn lên giúp con tự lập và giúp con biết được đâu là tình thương, cám giỗ ở cuộc đời này. Ngày tháng dài những năm ấy mỗi sáng mẹ vẫn phải dậy rất sớm có hôm là 2,3 giờ sáng, hoặc cả những ngày trước đó nữa sáng bán bánh mỳ... chiều tối bán chè đến tận đêm khuya. Mới hôm đây thôi, con lang thang từ đâu đó trong không khí mùi nước đường quyện gừng của bát bánh trôi tàu nóng phập phùng bay vào ngực con........ giật mình con đã khóc. Chẳng hiểu sao nhưng chỉ là con nhớ và thèm hương vị đó quá, hương vị từ chính bàn tay mẹ, mẹ ạ. Cuộc sống hôm nay, quá nhiều cạm bẫy và cả những lố lăng con đứng trố mắt nhìh có lúc đã định bước nhưng nghĩ đến mẹ và mẹ đã cứu vớt con. Với bố, mẹ là người vợ khổ đau, nhiều khi con ước rằng bà ngoại không ngả mẹ cho bố, đừng để bố mẹ yêu nhau thì chắc rằng mẹ sẽ không vất vả lam lũ cho đến tận hôm nay....Con đã hỏi mẹ rằng:" mẹ ở với bố có ân hận không?" và con đã được một trận mắng té tát:" ****** là người tốt chỉ có điều ông ấy sống vô trách nhiệm thôi". Chúng con đến tận ngày hôm nay, chưa một lần thấy mẹ có ý định rời xa, hay dừng lại trước khó khăn lúc nào mẹ cũng tảo tần chỉ để lo với hai chữ :''cuộc sống.
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Một cái nick quen..... nhưng không là của mình tất cả là những gì đã qua.
    Giữa những con phố, giờ thấy nó hơi quen rồi một mình tay xách nách mang, chiều ....mình sung sướng đón các chị mình đến ăn cơm.... chẳng lẽ thèm tình cảm đến thế sao? Giờ mình chẳng còn buồn không còn đau khổ bởi cảm giác ấy đã qua lâu rồi dù sao thì nó cũng là mối tình đầu, mối tình của trẻ con của vụn vặt và cả những toan tính chưa được phép nhưng nó cũng rất đẹp.Giờ đã chín chắn hơn rồi đã biết khóc cho chính mình, đã biết nhớ nhung người khác và tâm hồn mình không còn vô cảm.... mình đã biết cô đơn,đã biết lạnh trong đêm đã biết phải mặc áo ấm và biết mình cần làm gì cũng chỉ vì những gì đã qua. Có những lúc thời gian như quay ngược trở lại cái lúc mà mình như vừa chạm nhẹ vào kỉ niệm nào đó....phải thẫn thờ thôi nhưng 1 giây thôi nhé, bởi mình vẫn là mình. Đã lâu rồi họ vẫn vui vẻ như vậy chẳng ai cho mình cái quyền đó nhưng mình vẫn cho phép mình chứng kiến họ.... có buồn không hở con bé kia?UH! gật nhẹ đầu là có nhưng chỉ là ngày hôm qua thôi còn hôm nay ....... phải để buồn cho chuyện khác.Đêm qua lạnh quá, không phải vì cô đơn mà vì chăn quá mỏng như thế là tốt rồi không còn cảm thấy cô đơn là tốt rồi.... người ơi! có phải em đang nghĩ đến anh mà bớt cô đơn không,em ước rằng tình mình không là những gì đã qua..... bớt buồn,bỏ qua đi nhé chỉ là quá khứ thôi vui lên nhé mình ơi.

Chia sẻ trang này