1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Lẽ ra mình phải đang ở bên nhau,lẽ ra em em thông minh hơn chút nữa, lẽ ra..............giờ ngồi đây nói như vậy cũng chẳng làm được gì cả, chỉ có một điều chắc chắn rằng em vẫn yêu anh
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Rồi oi ả cũng đến, nóng_oi bức và khó chịu, hạ năm nay khác quá đến muộn hơn mà nắng gắt gao hơn. Nhưng em thích những cơn gió chiều ***g lộng xen nhẹ vào làn tóc bay như anh đến mỗi lần đưa hơi thở hôn nhẹ má em. Những ngày qua ngọt ngào, anh là ấm áp mùa đông là gió mùa hạ, em hạnh phúc bên anh.
    Nhưng có điều gì đó rất nhỏ thôi đang len nhẹ vào em và anh phải không? Em và anh cứ lảng tránh, lảng tránh tương lai....mà đúng thật tương lai em mù mịt.
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác: Nguyễn Hoài Anh
    Trình bày: Trần Tâm, Mỹ Lệ
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xóa hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Mấy ngày qua em yếu ớt quá, em cảm thấy chán nản xen lẫn những thất vọng, gần như em không còn đủ sức và kiên nhẫn để thoát ra tất cả nếu không có anh. Ngày hôm qua, nếu có thể chắc em sẽ dúi đầu vào lòng anh mà khóc thật to.... Nhưng em vẫn là đứa hạnh phúc anh ạ, hơn những người chị em , em yêu và được yêu dù tình yêu đó của 2 chúng ta còn mong manh và nhiều cản trở. Em cảm ơn anh!
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Mấy ngày qua em yếu ớt quá, em cảm thấy chán nản xen lẫn những thất vọng, gần như em không còn đủ sức và kiên nhẫn để thoát ra tất cả nếu không có anh. Ngày hôm qua, nếu có thể chắc em sẽ dúi đầu vào lòng anh mà khóc thật to.... Nhưng em vẫn là đứa hạnh phúc anh ạ, hơn những người chị em , em yêu và được yêu dù tình yêu đó của 2 chúng ta còn mong manh và nhiều cản trở. Em cảm ơn anh!
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi ..........nhưng bây giờ có lẽ mới thật sự là những gì đã qua.
    Em muốn viết điều gì đấy để bản thân em đõ dầy vò, vậy đấy lần cuối cùng em viết ở đây cũng hơn 2 năm rồi. Mọi thư: con người, cuộc sống, công việc đều thay đổi và anh, em cũng vậy. Tự dưng em cảm thấy có một khoảng cách không thể diễn tả nổi ngay trong chính topic này trong cùng 1 trang viết, 2 bài viết chỉ cách nhau 1 cái gạch ngang vậy mà cũng mấy năm.
    Đãng lẽ ngày chủ nhật vừa rồi em phải viết vì đó là ngày đau đớn nhất mà em cảm thấy cũng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Em đã khóc, đã gào thét, đã muốn chết thậm chí muốn mình điên nhưng lại chỉ có vậy thôi. Quặn thắt lòng anh có biết không? chắc anh biết chứ nhưng giờ em cho đó là "những gì đã qua".
    Anh ơi! anh có hạnh phúc?
    Em muốn gọi điện để hỏi anh câu này đấy? bởi em còn yêu, yêu anh nhiều lắm, nhưng anh lại cưới một cô gái khác mất rồi. Chính vì vậy anh cũng chỉ là một thằng đểu như bao thằng đểu khác thôi. ANh không có quyền nói với bạn anh rằng anh chỉ yêu mình em, càng không có quyền khóc trên vai em, hay nói rằng anh sẽ có trách nhiệm về em khi anh đã quyết định "cưới vợ". Em ghẹt ngào, đau đơn nhưng chẳng biết làm thế nào đành chấp nhận cái thực tại cay đắng. Em đã nghĩ mua 1 chục cái vòng hoa thuê hẳn một đội thanh niên 10 thằng mặc đồ đen đến để trước cửa cửa nhà anh, hay đằng nào cũng chán sống thì như lời con em nó trêu đây :'' mua 2 quả mìn về úp nhà anh". Em nghĩ thế đấy, nhưng em đã 25 tuổi rồi và em cũng hy sinh quá nhiều rồi, vậy lần này là lần hy sinh cho mình được hạnh phúc.... bởi "loại" đàn ông như anh có lẽ cũng chẳng ra gì. Vì thể mà đêm hôm đấy em không chết.
    Tất cả những gì em nghĩ có thể mọi người sẽ chửi rủa em là điên là dại, nhưng liệu có bao đứa trong hoàn cảnh này mà chín chắn hơn em. Chúng ta yêu nhau hơn 3 năm chỉ để anh quyết định cưới một người khác trong 2 tuần.... đau đớn gì bằng điều đó không.
    Nhưng em có làm gì vào lúc đó thì cũng chỉ là làm tổn thương bản thân em, và bố mẹ em là người đau đớn hơn thôi. Mà chắc gì anh là kẻ hạnh phúc vậy thì em phải chúc anh hanh phúc.
    Điều duy nhất em làm là đến chùa vào sáng hôm ấy và thành tâm cầu chúc anh hạnh phúc, đám cưới anh vui vẻ không mưa. Em làm thế chẳng vì gì cả, vì em thanh thản, em muốn mình không nặng nề, muốn mọi thứ trôi đi như vốn dĩ tự nhiên, và không muốn tự mình biến thành con hề.
    Cũng rất có thể anh sẽ đọc được những điều này, nhưng đây là những gì thật có trong em. Phần trí của em muốn thanh thản nhẹ nhàng, nhưng tình cảm lại yêu, thương thù hận. Dù thế nào cũng cần có thời gian nhưng tất cả là những gì đã qua, có lẽ thứ khó nhất trong cuộc đời này em cũng nếm rồi đấy. Em nhận được nhiều lắm lời hỏi thăm từ bạn bè anh, họ nghĩ rằng em đau đớn lắm, đúng thế đấy nhưng là chuyện đã qua rồi. Em cảm thấy thật lòng mong anh được hạnh phúc
    Có những thứ giữa chúng ta sẽ không bao giờ em quên được vì vậy anh hãy sống tốt đi để rồi có ngày chắc anh cũng phải đón nhận những điều đó như em.
    " thực lòng em chúc anh hạnh phúc
    vì em đã không là hạnh phúc của đời anh"
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Sự thật lại không đúng như những gì ta muốn và ta nghĩ, đã nhiều ngày qua đi nhưng có lẽ đến giờ em mới ngấm đau và buốt. Nó làm em quặn thắt yếu ớt và nhiều khi là cảm giác không thể cưỡng nổi số phận nữa rồi. Em không thể khóc bởi vì bản thân cho rằng không cần phải khóc, em coi thường anh bởi vì em nghĩ anh là kẻ đáng bị coi thường và em yêu anh bởi vì em chưa bao giờ thôi hết yêu anh, em hận anh bởi đó là điều duy nhất tự em an ủi mình.
    Asheng! em đã vứt bỏ hết tất cả những gì liên quan đến anh, nhưng thứ em phải vứt thì em lại không thể vứt. Không ai ngờ rằng em lại yếu mềm đến thế, cả bản thân em cũng không dám nghĩ mình tệ hại đến như vậy. Em đã chấp nhận một người khác, người thứ 3 trong cuộc đời mình, người đó hơn anh, hơn anh về mọi thứ và thậm chí yêu em hơn anh..... vậy đó có phải là hạnh phúc của em không anh? Nếu vậy thì cũng quá tốt rồi, mỗi chúng ta có một con đường riêng phải đi, anh là kẻ đã chọn lựa vậy thì anh hãy bình tâm và hạnh phúc đi nhé, em cũng sẽ phải như vậy thôi...
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc bài của bác, thật sự là đớn đau nhưng bạn ạ, cuộc sống đâu chỉ có 1 người. Nếu anh ta đã là "1thằng đểu" thì bạn phải mừng vì mình tránh được 1 người như vậy, càng không thể để "1 thằng đểu" tiếp tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Người đáng thương phải là anh ta vì đã để mất đi 1 người thương yêu mình thật lòng thì đúng hơn. Hãy đón nhận tấm lòng chân thành từ người mới, hãy mở lòng với người ta, để người ta có thể chở che bạn và để bạn có thể cảm nhận sự ấm áp của mùa đông này! Cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ, quan trọng là ta biết đứng dậy và tỉnh táo hơn để biết đón nhận những điều mới. Chúc bạn may mắn!
  9. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Có nhiều thứ đã qua. Nhưng vẫn có lưu lại.
    Có những thứ còn chưa qua, nhưng đã mất rồi.
    Có những thứ rất nhớ, có nhiều điều rất tiếc.
    Buồn cực, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi.
  10. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nói đến những gì đã qua thấy nhiều người nhớ về tình yêu quá nhờ. Nhưng ko hiểu sao trong lòng mình lại cảm thấy nhớ tuổi thơ quá. Nỗi nhớ xem lẫn với sự tiếc nuối, tiếc nuối cho những gì đã qua đi. Tiếc ,tiếc lắm. Nhớ, nhớ lắm

Chia sẻ trang này