1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi cũng sẽ qua thôi.
    Trôi qua là hết phải không? Có còn gì lại thì chỉ là còn sót lại 1 chút kí ức mà thôi.
  2. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên hôm nay ngước lên nhìn trời
    Nhiều sao thế
    ...cười.....trước đây đã từng rất đau...nước mắt nhòe hết,,,chả thấy đc ngôi sao nào
    Giờ thì lại rõ rồi ...sao lại sáng! Lại lấp lánh
  3. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua sao hokt hể nào quay trở lại
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ nên để topic này trôi đi, nhưng lại không thể.... đã biết cũng chỉ là những gì đã qua thôi nhưng sao lại không thể chấp nhận.
    Tôi ơi, phải làm gì đây...thật sự không thể chịu được nổi nữa rồi, đã bao lần nửa đêm bấm nhầm đến số điện thoại ấy, không phải là do mình mà do vô thức của mình thôi. Bao lần sững sờ giữa những kỉ niệm không mời mà tới, bao lần tự dưng khóc mà không biết mình khóc. Tôi ơi, tôi không cố tình quên nhưng tại sao tôi lại đau đớn thế này, càng nghĩ tôi càng nhận ra rằng mình quá yêu con người ấy, càng nghĩ tôi càng nhận ra rằng mình quá hận con người ấy, nhưng sao tôi lại lo sợ , sợ con người ấy, sợ người đàn bà kia họ không hạnh phúc. Mặc cha chúng nó đi, nhưng tôi không thể, tôi muốn biết và thậm chí là vẫn lo lắng.
    Tự tôi đang hành hạ và than vãn với mình rồi, đã uống rượu rồi lại hút thuốc.... có điên không? Điên quá chứ, tại sao phải làm thế, tại sao phải sống thế, đáng lẽ phải sống tốt hơn chứ đúng không?
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    nhữngvgì đã qua sẽ chỉ còn là quá khứ, có những ký ức mà ta sẽ mau chóng quên đi,nhưng có những ký ức mà ta đã cố quên sẽ ko bao giờ quên đc, đáng buồn thay đó lại là những ký ức đau buồn.
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Những điều đã qua tưởng là sẽ quên vậy mà lại xót xa quá trong lòng...
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Có những chuyện tửơng rằng đã qua , đã quên , đã chôn vùi thế nhưng nó đã tạo vết cắt quá lớn nên nghĩ rằng đã là quá khứ , thời gian xoa dịu nhưng ko thể tất cả đc .Chỉ biết là mình mắc nợ câu xin lôi với ai đó mà người đó mãi mãi ko thể nghe đc nữa.Giá như .......... nhưng vẫn chỉ giá như mà thôi...........

  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Những gì hôm nay, của ngày hôm nay sẽ qua phải không?........ sao lại chạnh lòng mà đau đớn thế này.
    Tại sao cứ phải cố gắng?
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đây sẽ là những gì cuối cùng còn sót lại.... những gì đã qua
    - Một điện thoại đã mất
    - Một đau đớn yêu với lời chúc anh hạnh phúc
    - Một công việc không thỏa mãn
    - Một đống thuốc với phiếu báo khám bệnh triền miên
    và ngày mai
    - Mua điện thoại mới
    - Sẽ yêu với thứ mà ta không thể yêu
    - Tự mình sẽ làm thỏa mãn công việc mình
    - Sồng cho đến khi không còn có thể sống
    Tôi biết rằng sẽ không còn có gì đau đớn hơn, cũng biết rằng sẽ chẳng có gì bất hạnh hơn nữa. Những gì đã qua và những gì hôm nay, chỉ riêng hôm nay thôi sẽ gói gém hết lại và ngày mai sẽ phải là người khác. Đã chấp nhận, đã chịu đựng quá lâu rồi, phải sống khác thôi.... không thể mãi là kẻ đến sau càng không thể mãi là người thua cuộc, sẽ phải đòi những cái nợ của đời và trả những điều cần trả
    Cuộc sống này sẽ mãi mãi bất công, hòa cùng sự bất công mà tồn tại.
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    K biết phải lấy mốc thời gian nào để đếm ngược , để có thể nhặt nhạnh lại những gì đã qua , đã đánh mất , đã rơi & đã để quên !!!
    Chuyện đã qua có quá nhiều để trở thành ký ức trong cái tâm trí non nớt của bề ngoài già dặn !
    Những nhận thức & cái vỏ ngoài xù xì dc bắt đầu từ những năm cấp 2 . Đen tối & oan ức !
    Cái nhìn cạnh khoé của chúng bạn , những câu nói mỉa mai của cô chủ nhiệm , bơ vơ 1 mình trong 1 tập thể 50 h/s , những giọt nước mắt của 1 đứa trẻ thực sự cứ rơi trong u uất .... Chỉ là những gì đã qua !!!
    Khi bắt đầu bước sâu hơn vào c.s , những đêm thả mình trong nhạc - rượu - khói thuốc , những cuộc ẩu đả của đám con gái trong trường cấp 3 , biết văng vào mặt những đứa mình ghét những câu chửi k kém dân chợ búa , sự suy nghĩ & hận gia đình trong trái tim đầy hận thù với vẻ bề ngoài là 1 đứa con ngoan , 1 con bạn hạnh phúc và đầy đủ , rồi nước mắt cứ rơi trong khoảng tối của 1 khóc phòng trong sự cô quạnh ..... Chỉ là những gì đánh rơi !!!
    Mối tình đầu bước vào trái tim những năm trung cấp , yêu & tin , những nỗi nhớ bắt đầu hình thành , những xúc tác hình thành 1 người đàn bà trong xã hội , những hạnh phúc , những khổ đau , những ghen tuông dằn vặt , và vẫn có những giọt nước mắt . Rồi sự chia ly đến sau những tháng năm gắn bó , lại hận thù , lại cay độc & cô đơn ..... Những gì đã nằm quên lại trong thời gian !!!
    Rồi đứng lên , bon chen với xã hội bằng công việc , lên mặt với đời bằng những đồng tiền kiếm dc , biết mưu mô hơn , biết tính toán hơn & biết đạp lên ng khác để sống hơn ! Những sự đa nghi bắt đầu dc đẩy cao hơn trong lí trí - cũng tức là chẳng tin bố con thằng nào nữa nhưng đôi khi , dấy lên trong tim là sự cô đơn tột cùng .... Những gì đã đánh rơi nằm mãi trong trái tim u uất !!
    Những người con trai đến sau , ko quên 1 người nào , những người mà ở thời đã qua chỉ coi như là 1 trò chơi , chỉ là những liều thuốc làm dịu trái tim khô cằn , làm dịu thói hiếu thắng đáng ghét & chỉ muốn thế để an ủi bản thân , với bớt sự cô đơn . Nhưng ... những cuộc chia tay tàn nhẫn , gây đau khổ cho kẻ khác để cười khi biết mình cảm thấy cô độc hơn trong những " tình yêu " đó .... Những gì đã qua !!!
    Và hiện tại , cũng sẽ trở thành những gì " đã qua " nhưng là " đã qua " 1 thời hạnh phúc ngọt ngào .
    Thời gian - những vấp váp cho con người ta trưởng thành !
    Những chuyện đã qua cho con người ta biết trân trọng cái hiện tại , biết tìm và biết giữ hạnh phúc .
    Những gì đã qua , có cay độc đến bao nhiêu , có u uất đến bao nhiêu , có buồn hay đen tối đến bao nhiêu thì chỉ là những cú vấp để con người ta trưởng thành hơn , biết lúc nào cần cười , lúc nào cần khóc , lúc nào cần nhẹ nhàng hay " ghê gớm " !!
    Cám ơn Những Gì Đã Qua nhé !!!!
    ( cám ơn chủ topic )

Chia sẻ trang này