1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 05/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    haizz...chị hơn em 2 tuổi nhưng em giờ cũng thấy giống chị quá nè@-)
    dạo này thời gian nhiều quá chả bít làm gì cả , ny cũng không có ... ế chỏng ế chơ ^:)^
    nhưng dù sao độc thân cũng có cái hay của nó;)) , căn bản là do dư luận xã hội , bạn bè , gia đình nên đôi khi mình "phát hoảng"
    :-ss.hihi
    Chị sẽ sớm tìm đc hạnh phúc từ một nửa của mình thôi :)

  2. HoangTuMu

    HoangTuMu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang yêu một cô bé sinh năm 88 như chủ topic. Tuổi 88 mình thấy tính cách rất ngang ngạnh bướng bỉnh, và đúng là trẻ con trong cả suy nghĩ và đối nhân xử thế. Nhưng cô ấy là một cô gái rất tốt tính, sống thẳng thắn và đơn giản. Yêu nhau hiểu nhau nên mặc dù nhiều lúc rất giận sự nông nổi trẻ con ấy lắm nhưng mình vẫn nhường nhịn. Thế mà cũng yêu nhau được gần 4 năm rồi và mọi thứ vẫn tốt đẹp. Con người ta quan trọng ở cái tâm chứ lời nói cư xử đôi khi không thể hiện nhiều về bản chất con người nên không cần để ý.
    Thực lòng mình đang có một tình yêu thiếu thốn không có sự lãng mạn, không dành được nhiều thời gian cho nhau vì mình làm ngành xây dựng quanh năm đi theo công trình. Nếu không có sự cảm thông nhường nhịn nhau thì có lẽ không thể giữ tình yêu đến bây giờ. Quan điểm của mình khi yêu là không cần nghĩ quá nhiều đến tình yêu, nên nghĩ nhiều hơn đến những lo toan cuộc sống, quan hệ xã hội và nhiều thứ xung quanh. Cuộc sống của mỗi người luôn chi phối bởi nhiều yếu tố, nếu mình cân bằng được thì mình sẽ làm chủ được bản thân.
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tớ là đứa mà lý trí và tình cảm tách biệt với nhau rõ ràng lắm. tớ đã từng nghĩ mình sẽ sống độc thân, or làm 1 bà mẹ đơn thân ý.
    Tớ chưa từng nghĩ nhiều đến vậy cho đến 1 ngày tớ về hẳn Vn, cuộc sống mà luôn luôn bên cạnh là dư luận, mình cũng không rõ mình đã làm gì, k rõ mình đã làm sai điều gì, nhưng luôn lo sợ họ nói ra nói vào.
    Yêu là không nuối tiếc, tớ cũng bảo với ny tớ, cứ yêu đi , nếu đến 1 ngày gia đình anh không chấp nhận e, thì e ra đi.Cs của e giờ là vậy. như vậy không phải sẽ có cơ hội để đi thoát li sao? có cơ hội để sống một cuộc đời nữa sao.
    Tớ học thêm tiếng anh, tiếng trung, làm tất cả những điều gì có thể, để mình thấy mình bận rộn , để thấy mình có giá trị hơn cho cs này.
    cảm ơn lời chúc an lành của bạn ở trên, tớ cũng mong như vậy, thật sự đấy.Sống 24 năm mà 5 năm ở nước ngoài rồi. điều ước đầu tiên và duy nhất đó là sự bình yên.
    @Hoangtumu bạn và bạn gái có 1 happy ending nhé
    @cafe_sua cảm ơn em.
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    viết cho những ngày đã qua, và viết cho mùa mới......
    Những ngày thế này trôi qua thật chậm, ngồi trong quán cafe , vào một buổi tối mưa,khi tâm trạng còn chưa ổn định, nghe "mưa hồng" của trịnh công sơn, chỉ mong giây phút đó dừng hẳn lại, để bờ vai ấy sẽ cho nó dựa mãi....
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chúc đại ka bình yên :)
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hieu04:tôi quen bạn không nhỉ, nghe giọng có vẻ quen quen
    trưa nay vừa mua 1 cái nhẫn chuồn chuồn, tự dưng thấy đời đẹp hơn rất nhiều
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    dạ chắc không quen đâu ạh, thấy đại ka nhiều tâm sự, vào chúc bình yên mà :)

    đại ka cho hỏi mua cái nhẫn chuồn chuồn ngô, hay chuồn chuồn kim?
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    thanks you
    tớ mua nhẫn chuồn chuồn, giờ mới nghĩ nó là chuồn chuồn ngô,vì thấy nó béo béo
    .......................
    vừa viết xong bài writting, vậy là sau 1 buổi chiều viết xong bài viết, đầu vẫn thôi k nghĩ linh tinh
    nếu có 1 điều ước, ước có 1 cục tẩy có thể xóa kí ức nhỉ, về những gì k tốt, k hay
    nếu có 1 điều ước, ước rằng sẽ k nảy sinh tc với anh
    nếu có 1 điều ước, ước mình sẽ đi úc chứ k phải beijing
    vậy là 3 điều ước mất rồi
    Muốn mua 1 lọ OPI màu maroon
    Hôm nay tìm thấy cuốn sách "if i can see you now" chả biết có đọc hiểu hết không nhưng vẫn muốn mua về, ôi, bệnh k chữa được mất
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thắc mắc nhỏ sao đại ka không chọn nhẫn ****? mà lại chọn chuồn chuồn?
    những gì đã qua đều để lại kỷ niệm đẹp, đại ka cứ ngẫm mà xem :) nếu đại ka nhiều ưu phiền quá, thì cho bớt hoặc bán bớt đi..
  10. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    oh, nhẫn...... là nhẫn gì hả bạn?? tớ không đoán được cái ..... mà bạn nói
    hì, cho bớt hoặc bán bớt những kỉ niệm ư, ai sẽ mong nhận được những kỉ niệm không đẹp cơ chứ.

Chia sẻ trang này