1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 05/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    híc, thôi cái thắc mắc trẻ con ý mà bỏ qua đi dka, dự định của dka tương lai ntn? vẫn còn trẻ mà mới có 24t thôi :)
  2. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ôi, thế này là gossip trong box tamsu này à?, dự định của tớ ư? tìm 1 công việc tốt phù hợp với khả năng, vận dụng được tiếng anh,1 dự định gần đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    what does"thắc mắc trẻ con" mean??
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên bàn học lúc 12h30, tự dưng mọi thứ lại hiện lên trong đầu, 2 chữ phản bội có lẽ hơi quá. nhưng biết làm sao khi bản thân luôn lên án việc đó. đến lúc rơi vào rồi lại có thể tha thứ vậy. tất nhiên k phải là dễ dàng
    Nhưng nó vẫn luôn cho rằng cho họ cơ hội cũng là cho mình một cơ hội
    sống chậm 1 chút nào, làm những gì mình muốn
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ahhh, ý đệ thắc mắc là sao không mua nhẫn con sâu, con b.ư.ớ.m mà lại chọn con chuồn chuồn ý mà..
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vì nó nhắc đến mưa. bạn à
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    tim vẫn nhói đau khi nghĩ đến chuyện cũ. nó phải làm sao nhỉ. nghĩ thế nào bây giờ, cs này thật mệt mỏi.Liệu nó có thể bước qua tất cả để cùng anh bước vào cuộc hôn nhân hp k nhỉ
    hôm nay đi 1 đám cưới 1 người bạn. thật lạ, nghĩ rằng có thể cả đời này nó k mặc bộ áo cưới như những người bth vậy, có thể lắm chứ
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về từ nhà đứa bạn thân
    tình bạn vậy là đã được 7 năm. hay hơn gì đó, nó nhớ vậy
    từ nhà bạn về, thấy bạn hp cùng vợ yêu, tự dưng thấy vui lây. ôi ai bảo k có định nghĩa bạn tốt giữa trai và gái chứ
    đi trên đường về , nhìn vào chiếc matizz , tự dưng thấy 1 con búp bê nhoẻn miệng cười , nhoẻn miệng cưòi theo nó
    mua 1 bó hoa fangxe về cắm, thấy cuộc đời thêm màu sắc, thấy em thêm xinh, thấy đời thêm vui nhỉ
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học, gặp 1 câu hỏi về việc không dùng điện thoại. tự dưng nghĩ. có nên chăng việc tắt đt đi nhỉ, 1 ngày thôi để thấy lòng đừng chĩu nặng. 1 ngày thôi để cảm nhận những gì xung quanh mình.
    Anh à, em đã để chúng ta quay lại với nhau, chẳng phải là ai tha thứ cho ai, có lẽ 1 phần vì em yêu anh., 1 phần vì em chẳng muốn anh quay lại với người con gái kia, em ghét họ.Em chưa từng ghét ai trên cuộc đời này, nhưng em ghét cái cách họ không dứt khoát, từ phía anh và từ phía họ.
    Hay chúng ta chia tay nhau hả anh, em thấy thấm mệt dù mới có 6 tháng, thấm mệt dù chúng ta vẫn đi cạnh nhau hàng ngày.
    Anh đi sg 4 ngày nay, em tự đi học 1 mình, cảm giác trống trải.
    Về nhà nhìn những bó făng xê nở rộ
    ghét cs hiện tại quá đi mất
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tự dưng nghĩ đến việc tự tử
    chắc cũng đau lắm nhỉ
  9. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những kẻ còn cha mẹ mà tự tử đều mắc ít nhất một trọng tội đó là Bất Hiếu !
  10. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    uhm, tớ chỉ nghĩ thôi mà cậu

Chia sẻ trang này