1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 05/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    lúc đó hay nghĩ đến cái chết lắm
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :-??
  3. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    "Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta "
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    "những gì đã qua , em sẽ để dành suốt đời"
  5. ngochoi

    ngochoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đi qua những ngày nắng....mới biết thiếu vắng những ngày mưa!!
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy thật sớm
    có lẽ vì hôm nay chủ nhật và vì hôm qua mình lăn ra ngủ lúc 9h
    trời hà nội hôm nay không đẹp lắm
    nó đã định cho mình một buổi sáng bằng 1 bát bún ốc và 1 bữa đi xem phim
    vậy mà rồi lại hoãn lại
    vì công việc
    nó tự hứa, không gây áp lực thêm cho người ta nữa, bởi bấy nhiêu đã quá đủ áp lực rồi
    nó tự bảo bản thân rằng
    sau này đến chủ nhật là nó k nc công việc nữa
    nó cần một chủ nhật và thứ 7 đúng nghĩa cho gia đình của nó chứ
    .....................
    vậy là kế hoạch rango lại hoãn
    không biết bao giờ mới hoàn thành
    không biết bao giờ mới làm được đây
    ..........................
    Ngồi học từ 7h, vì nghĩ 9h sẽ được đi ăn bát bún ốc, ôi, cuộc đời thật quá đáng
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bằng tuổi, giật mình khi thấy con số 24 - chúng ta đều già rồi nhỉ :D? Mình Song Tử không biết bà bạn cung gì :D?
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    uhm, tớ cung sư tử
    24 tuổi k có gì trong tay, hôm nay bố tớ còn bảo, con ơi uống vitamin e đi, chống lão hóa
    nói đến cung , mới nhớ rằng, người ta bảo cung sư tử con gái là người mạnh mẽ, có trí tiến thủ, lại là người thông minh gì đó, có khả năng làm leader :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay đi xem rango về, tự thấy đời quả là đẹp,con người ta phải có niềm tin. dù điều đấy đôi khi k phải quá đúng so với sự thật, cần có cái gì đó để tiin vào, để bám lấy và để sống
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay. hà nội lại mưa
    nó đi học
    về trong mưa
    dù trong túi còn 90k
    nhưng vì mưa
    k thể làm khác ngoài bắt taxi
    vậy là tiêu tốn mất 40k rồi
  10. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 7.8 pt 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 2012
    Có phải rằng ngày tận thế đang tới
    Từ chiều đến giờ, lòng đã bắt đầu ngổn ngang, chẳng hiểu nữa, có cái gì đó bất an trong nó, hình như nó sắp mất điều gì
    Những ngày này thật khó để diễn tả
    Động đất ở nhật bản làm nó nhớ tới trận động đất Tứ xuyên 2 năm trước,về cảm giác nó mặc niệm vào ngày quốc tang của TQ, về cảm giác mấy chị em ngồi xem tivi.Khi những giây phút lịch sử đó đi qua, nó không biết rằng nếu nó gặp phải thì sẽ sao nhỉ, tiền bạc của cải có thật sự quan trọng như lúc này không.
    Trưa đi học về, tự đi về dưới mưa, lòng cũng tự hỏi, cái gì là quan trọng đối với nó bây giờ, tiền bạc thì chưa có, vậy là gia đình bạn bè và người yêu.
    Có một buổi tối, tự đi trên con đường Chùa Bộc, suýt bị đâm bởi 1 chiếc xe bus, tự dưng nghĩ. Nếu mình chết giờ thì sao, ai khóc cho mình, ai là người sẽ thực sự nhớ mình đây.Hay người ta sẽ chỉ còn nhắc mình trong một số câu chuyện tầm phào, rồi sẽ quên sau 1 vài tháng.
    Đâu là giá trị thật của con người
    Tình yêu của nó bị người ta đem ra mổ xẻ này nọ
    Uhm, bây giờ mà có sóng thần, thì đỡ phải so sánh, các người biết không?
    ............................
    Sắp phải đi, sắp phải bước lên máy bay, và rồi là ba tháng cuối cùng
    Muốn tắt điện thoại, muốn quay trở lại 16 tuổi

Chia sẻ trang này