1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 05/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Uh, chắc chết rồi, chỉ còn cái hồn ma đang reply cho bạn thôi đấy.
  2. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hêh, cảm ơn đã doạ
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mưa , ngồi sau xe, ấm
    và cảm giác k muốn rời xa
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    nó đã đi xa được 4 ngày, cái cảm giác mọi thứ thật xa thật xa, chẳng nắm bắt được điều gì ở quê nhà,Uhm, cố tin , tin những gì mình có , và tin những gì họ trao cho mình
    Nó tự nhủ rằng, có thể người ta đang ở nhà và đang đi ăn với người khác ở Vn , có thể họ gặp người yêu cũ, uhm. vậy thì thôi, coi như mình đã biết. vậy họ chọn người yêu cũ chứ k chọn mình.
    Mấy ngày ngủ k yên, có lẽ nó chẳng tin vào điều gì cả nữa rồi. cứ ngủ lại hiện lên hình ảnh của con bé đó. nó chẳng xinh đẹp giỏi giang gì, sao mình cứ phải so sánh nhỉ.cứ nằm ngủ lại nghĩ về chuyện tc, không biết nó sẽ thế nào. không biết nó sẽ phải làm gì nữa.......
    2 tháng 3 tháng, nó chẳng thế nào quản nổi con người ấy ở vn, uhm cái gì là của mình sẽ là của mình. cái gì không phải là của mình thì có giữ cũng k được....phải không
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :)
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ 1 giấc mơ rõ buồn cười. về ex ....có lẽ vì hôm qua nc về người mới của ex, đêm về mơ liền, không hiểu sao ex vẫn giữ pass đó, có lẽ chẳng muốn đổi vì chẳng còn tc thì chẳng cần phải đổi .
    Rồi về a, cv rồi tình cảm, mọi thứ cứ rối loạn hết cả lên, nó chán chường và chẳng muốn làm gì, biết tình yêu chẳng phải cái gì quá lớn trong cả cuộc đời này.biết yêu đi rồi đến ngày mai sẽ ra sao. chẳng ai biết được.
    có lẽ sẽ viết cái này cho hết 3 tháng ,cảm giác mọi thứ ngày càng xa, không biết tại sao nữa.......
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ngồi ăn đĩa mì xào mình tự làm, nhớ đúng 1 tuần trước, trước khi lên máy bay mẹ cũng xào cho mình 1 đĩa, những ăn mãi không được 1/4.tự nhủ 1 mình nên khó ăn vậy, bụng lại đau, mới có 1 tuần thôi mà, sao khó khăn đến vậy
  8. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    các cậu bảo tớ là không đáng để tớ theo đuổi nữa, có lẽ chỉ mình tớ biết rằng có đáng không. có nên không?
    tớ thật hạnh phúc khi có các bạn bên tớ .........cảm ơn đời
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 ........gió hát mùa hè
    Những ngày đầu tháng 4........những ngày tháng 4 cuối cùng ở trên mảnh đất này rồi
    Mấy hôm nay tâm trạng thật không tốt, cứ nghĩ về 5 năm qua, về những kỉ niệm nơi đây, với bạn bè ......
    tháng 4.....bắc kinh hoa nở rực rỡ, những người chơi cùng ai cũng bận rộn, bận rộn vì lo lắng với luận văn sắp tới, bận rộn vì phải chơi nốt, đi nốt những nơi chưa đến những món ăn chưa ăn.
    Tháng 4, vẫn phải lo lăng vì những bữa cơm xa nhà, vì chẳng biết nên ăn gì, chẳng biết nên mua gì, đi vào siêu thị. gặp 1 món đồ đẹp. lại nghĩ rằng nếu mình ở đây , mình sẽ mua để dùng cho những ngày tháng tiếp theo đấy.
    Tháng 4, sinh nhật người bạn gái thân nhất của mình, bạn sinh vào tháng 4 , khi mùa hoa loa kèn nở..........tháng 4 bạn sẽ thật bận rộn vì những kế hoạch cho 1 chặng đường mới của hạnh phúc.
    Tháng 4, gió hát mùa hè, tưởng tượng được ngồi góc nhà thờ cùng ngồi uống trà chanh. tán phét với mấy bạn gái của mình.....
    Tháng 4 là khi nỗi nhớ cứ trực trào ra trong lòng, nhớ nhà, nhớ bạn , nhớ anh........khi mà những cú điện thoại thì chỉ nguôi đi phần nào đó.Tự nhủ rằng, nỗi nhớ đối với nó giờ thật khủng khiếp,rằng nếu như ai đó không đợi được, thì nó cũng dành cho họ một sự thông cảm.....
    Tháng 4 , chị yêu lại bước vào mùa đông chứ,ấm áp nhé, mùa đông làm chúng mình được gần nhau thêm 1 tiếng đồng hồ nữa nhỉ...xa xôi quá....bj gửi mùa hè cho sydney nhé.
  10. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mai là sn bạn tớ rồi, nhớ chúng mình quen nhau từng đấy năm, chơi với nhau từng đấy năm nhưng hình như tao chưa từng được mày mời đi sn bữa nào,
    ôi cô gái tháng 4 của tớ, nếu tớ ở nhà thì tớ có được mời đi ăn pizza hay cái gì đó đắt tiền không.Nói đến tiền lại nhớ cô bạn của mình đi làm quên quẹt thẻ và bị trừ gần hết lương. chán đời cô ý thế
    vậy chúc cô sn vui nhé

Chia sẻ trang này