1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 05/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    nhanh thât, đã giữa tháng 4, trời nắng và đẹp rực rỡ, ở trong phòng nghe sun yan zi
  2. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    đến 1 ngày con người ta tự hỏi, sống vì gì đây
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi bar về, được nhắn một số những tin theo kiểu khiếm nhã của 1 thằng bé bé hơn 2 tuổi, nực cười quá đi mất...
    Lúc anh gọi mình không biết, nên không nghe được điện thoại, giờ anh trách, và không còn tin nữa rồi
    tại sao phải bảo em đi đi, rồi lại vậy chứ.
    Em thật sự buồn
    vì anh
    vì bản thân em
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh đi công tác về, hờ hững với em 1 cách không thể nào hờ hững hơn
    vậy đấy
    bỏ nó ư? vậy thử xem nhé
    cái việc nó cần làm là lặng im. quan tâm theo cách của nó...............
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngày gió
    bk hôm nay gió to thật đấy, bước ra khỏi cửa kí túc đã thấy gió thổi đi mất 1m , tóc tai rối bù,Vẫn biết trời gió, vẫn biết lạnh, nhưng vẫn ra đường ăn với một chiếc áo mỏng dài tay.
    17/4 , cũng săp được 1 tháng ngày ra đi khỏi hà nội, thời gian trôi cũng nhanh, sợ nhất là cái khoảng thời gian đầu, những ngày đầu xa nhà sau 1 khoảng thời gian dài ở vn, lâu khủng khiếp, có lẽ giờ cũng tự nhủ với bản thân là k còn bao lâu, cố gắng cố gắng.
    Ngồi trong phòng, ở cùng 1 bạn hàn quốc chăm học, làm mình ngại quá, cũng phải lôi sách vở tiếng anh ra học cho nó có bạn có bè, không lại bảo mình chỉ ăn và xem phim,xấu mặt dân tộc lắm.
    chiều cố gắng sửa cho xong luận văn rồi ngồi học tiếng anh cái, mệt mỏi, cái cảm giác mệt cứ điên cả đầu lên.........
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy,mở mắt ra thấy tấm rèm cửa đóng lại, đủ tối để mình ngủ tiếp, mỉm cười để cảm ơn cô bạn cùng phòng trước khi đi học đã đóng hộ rèm cửa.
    Vậy là đâu đó, chỉ những hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm thôi, cũng làm mình cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao, nhưng mình chọn ngày hôm nay.khi mình vừa mới nộp luận văn xong để viết về bắc kinh trong 5 năm qua
    Chiều hè bk vẫn thế, gần 1/5 rồi mà vẫn chưa có không khí nóng, thỉnh thoảng ra đường vẫn phải mặc áo khoác để tránh gió...
    Vậy là cũng qua 5 năm......đến giờ ngoảnh mặt lại thấy thời gian trôi vừa nhanh lại vừa chậm
    Nhớ hình ảnh một con bé lơ ngơ đến đây, tiếng không biết lấy một chữ.....
    Đã qua rồi đấy, những bữa ăn không biết phải ăn gì , không biết phải làm gì cho hết ngày.
    Bắc kinh, chưa xa và đã nhớ..............
    5 năm của tuổi trẻ đã chôn vùi ở đây, người ta bảo, đừng tiếc và đừng hối hận, đừng nói "giá như", bởi có quay lại thì con người ta vẫn làm như vậy, vì thế có thể đó đã tạo nên tính cách của mình ngày hôm nay.
    Mình chưa bao giờ thích nơi này, nhưng để mà gắn bó, để mà sống 5 năm, thì nơi đâu rồi cũng thành có kỉ niệm,dù chỉ là góc phố,sân vận động của những buổi đi bộ hiếm hoi, mỗi góc lớp học, sân tập tennis của 1 năm tập trong mùa đông tuyết rơi , kí túc xá đỏ , phòng 10..........
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    tất cả gộp lại là kỉ niệm
    Những ngày này mọi người cố gắng gọi nhau đi làm tất cả những gì cần làm, ăn những gì có thể ăn được, và mua thật nhiều đồ cho mình.Có lẽ người ta chỉ nhận ra tình yêu khi sắp mất.Còn chưa đầy 1 tháng nữa...........và có thể sau này không còn cơ hội để quay lại đây nữa......
    Hình ảnh một con bé lơ ngơ xách chiếc va ly đen xì vào cái kí túc có cửa sắt rồi xềnh xệch lôi lên tầng 3 mà không hiểu con bé phục vụ nói gì....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chưa xa và đã nhớ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hít một hơi thật sâu..........để cảm nhận mùi của không khí nơi đây.Chị bạn đã từng nói, không khí bắc kinh có mùi , em nhớ em đã từng cảm nhận được khi lần đầu đến đây.
    Sẽ nhớ sẽ nhớ rằng vào buổi sáng cuối cùng tại nơi đây, sẽ dậy sớm để hít một hơi.......để cho hết những kỉ niệm vào đầu.để rồi một hôm chợt tìm thấy những hình ảnh này ở đâu đó, trong tim em.
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi, cảm xúc quá đấy.... Chị cũng vừa chia tay NY đấy. Mọi cảm xúc đều loang lổ hết.... Chị khóc vật vã 3 4 ngày, nhưng sang ngày thứ 5 Chị nhận ra rất rất nhiều điều. Giờ thì Chị có Tình iu mới roài he he.... Hôm nay mới bắt đc Gái ở đây....

    Vui lên gái nhé :-* Muahhhhhhhhh
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia chủ nhớ.
    Chị Tonny Hến có tình yêu mới rồi à, thế bán cún cho em đi :x
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    ====> Chia buồn cái gì Anh comm gì nhạt nhẽo thế... Cún ciếc gì. Ra kia Em bảo [r37)]

Chia sẻ trang này