1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đang nghĩ lúc này!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 24/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Mong được bình yên.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    uh, cafe thoi Ga oi >_< lau lam chang gap Ga voi Lu day, In cung bi mat dt mat sach so moi nguoi :( thanh ra lau chang lien lac dc :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tuần này là tuần bận rộn. Nhưng mà người cứ vừa chán vừa mệt, chắc là do thời tiết, nồm nồm ẩm ướt làm người cũng muốn lả theo :(
    Trước đây tốc độ đọc của mình khá nhanh. Giờ vừa bận, đi làm về mệt cũng chỉ đọc lắt nhắt, cả cuốn truyện hay mà đọc mất cả tuần :( chẳng hiểu bao nhiêu thời gian của mình cứ biến đâu mất :( chắc tại kể cả có việc mà đôi lúc ko tập trung nổi thế là cứ ngồi ngây ra, haizzz
    Một tuần giờ đây trôi nhanh khủng khiếp. Mới thứ 2 đấy mà vèo cái đến ngay thứ 6 rồi. 2 ngày nghỉ cuối tuần tưởng nhiều mà hóa ra cũng chẳng được bao nhiêu :(
    Hè sắp sang, thời gian của mình đang thu ngắn từng tí một. Bắt đầu thấy hơi... sờ sợ.
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    "Chúng ta không cần cái phao cứu hộ giúp mình trồi lên trên bề mặt một cách thụ động, mà là một mỏ neo chắc chắn để con người có thể tự trói vào công việc của mình."
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá. Mấy hôm nay thấy mệt mỏi. Nhiều việc mà toàn việc chân tay :(
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    "Không gì đau đớn hơn việc con người cứ gây ra đau khổ cho nhau trong cuộc sống thực này."

    "làm sao có thể sống mà không tỏ ra ngu ngơ hoặc bị nó nuốt chửng"

    - Trích: Thế giới tươi đẹp của Marcelo -
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết nữa..

    Đã cố gắng không ít nếu ko muốn nói là quá nhiều, nhưng đâu vẫn hoàn đấy? Vì đâu?

    Mỗi ngày đi qua càng thấy nặng nề hơn lúc nào hết. Nhất là vào mỗi tối. Tâm trạng như quay ngoắt 180 độ. Ban ngày mình vẫn còn giữ được trong lòng, vì còn phải trưng bộ mặt tươi tỉnh với đồng nghiệp, chứ chẳng nhẽ xì mặt ra sao?
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bắt đầu hay nghe blog radio, thấy hay nhưng dễ làm cho tâm trạng chùng xuống quá >_<
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không uống cafe, không biết có phải vì thế mà da dẻ dạo này tươi tắn hơn ko >___< trước ngày 2,3 cốc là thường, thế mà đùng cái chẳng thề chẳng hẹn lại bỏ được...

    Đọc báo chí thì có bài nói cafe không gây ảnh hưởng tới da dẻ, có bài nói có, mình tự đúc ra là uống ít thì chẳng sao nên cứ đều đặn ngày một cốc, có hôm lên cơn thèm uống thêm cốc nữa và tự an ủi thỉnh thoảng ấy mà. Cứ uống suốt từ hồi cấp 3 đến tận bây giờ, gần chục năm rồi, nhiều khi tưởng chừng chẳng bao giờ bỏ nổi..

    Nhận ra mình hay nói về những điều mình không thực sự "nghĩ".
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một chị bạn kể rằng phòng chị ấy làm, có 7 chị em gái đều có gia đình cả rồi thì đến 6/7 người có bồ >________< chẳng thấy có chút lòng tin :(
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lượn qua hàng sách truyện ở Đinh Lễ thấy mấy cuốn đề off 40%. Một vài cuốn trong đó đọc rất hay, vậy mà lại bị ế như thế làm mình thấy hơi hụt hẫng :( Những cuốn sến ra như mì ăn liền thì lại bán chạy hơn. Đôi khi gặp được cuốn hay cảm thấy như vừa có được một duyên may vậy :( Thế mà..

Chia sẻ trang này