1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đang nghĩ lúc này!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 24/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Ve-Noi-Dau-Thanh-Bui-ft-Tata-Young/ZW60IIZB.html

    Bâng khuâng trong đêm thật dài
    Ở nơi niềm vui đã xa
    Tình mình như đang vô vọng
    Cho ta thao thức đêm dài
    Đưa nhau qua cơn mộng buồn
    Màn đêm càng thêm cách xa
    Mình lặng im đến lúc nào
    Nghe anh nghe anh đêm nay.

    Chẳng đành lòng buông cánh tay
    Mà chỉ mình anh sao biết quay lại
    Ngày nào say đắm vô vàn
    Tại sao mình xa cách nhau.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hqua bắt cả Bồ và Đức đều thắng :D cứ gọi là ăn uống mệt nghỉ :D đang tính nếu thua thì ko đi nhuộm lại tóc, không mua váy mới :D
    Mùa Euro này nếu may mắn khéo được đi nhà hàng cả mùa mất :D
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng nghe nhạc từ 7 rưỡi sáng. Mỗi ngày chỉ nghe một bài. Nghe đi nghe lại. Càng nghe càng phát hiện ra những cái hay khác nhau của chỉ bài hát đó. Không nỡ tắt nên cứ vừa làm vừa nghe dù làm tập trung cũng chẳng nghe được gì >_< giống hệt hồi nhỏ ngồi học cứ phải cắm headphone vào tai :D
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nhớ anh nhiều lắm, em thật ko hiểu tại sao? Mỗi lần gặp chuyện gì đó em lại nhớ anh đến kì lạ. Em luôn so sánh, có thể ko hay cho lắm, nhưng sự thật là thế, là cách anh bên em như thế nào, em chỉ muốn cầm đt và gọi ngay cho anh cho thỏa niềm nhung nhớ, nhưng...em biết mình đã xa nhau...em ko dám làm phiền anh, em ko đủ can đảm để trở về bên anh, để có thể đối diện với khó khăn trước mắt. Nhưng em muốn bên anh, đc anh ôm nhẹ nhàng, anh....em ko thể tìm đc người khác như anh...e đánh mất anh, vì em mà anh dở dang...anh...nhớ anh nhìu quá
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Gần đây không còn lãng đãng nghe nhạc nữa. Bị phân tán sự chú ý vào một điều khác. Sự thay đổi đến quá nhẹ nhàng.
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ước gì những chuyện trong tjan vừa rồi đều là trong giấc mơ thôi chứ ko phải thật...
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  9. lotconranhdora

    lotconranhdora Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Truyện bây giờ mới kể:

    Con ranh, ở 1 kiếp trước nào đó, là 1 chó sói có vẻ có văn hóa: chỉ ăn thịt trẻ con. Thế nên, giời thương, sau mấy mùa động đực, chó sói mới bị các tráng sĩ Rục mần thịt.
    Tạo hóa xoay vần, đưa chó sói đó về lốt cá sấu. Cá sấu cũng có vẻ văn minh hơn: chỉ ăn thịt những em zai mới nhớn. Vậy nên, hà bá che chở cho cá sấu được mấy mùa; rồi cá sấu cũng bị các tráng đinh Arem lột da.
    Thần thức của cá sấu được thần tiên giúp, cho nhập vào kiếp chim sáo. Chim sáo cũng có vẻ tiến hóa hơn các kiếp trước: chỉ ăn nhời những chim sáo yếu thế hay hót/mổ những sinh vật bé bỏng kém lanh lẹ. Được ít lâu, chim sáo mổ nhầm trứng cá của 1 chàng ngốc.
    ...
    Chạ biết kiếp sau của con ranh là medusa hay meduxiety nữa.
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    xin loi

Chia sẻ trang này