1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Những gì khó nói thì nói me mé..."

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 30/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tớ đoán mò : chắc là lại thèm ngấu nghiến đôi môi em dễ thương nào rồi phải ko Mây huynh đài ^_^
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mang theo mũ bảo hiểm nhé
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ghẹo chị chiaki là điều nguy hiểm
    Mưa huynh đài chắc thích các môn thể thao mạo hiểm
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tiểu hương nghĩ mũ bảo hiểm mới chỉ bảo vệ phần đầu .Mà sao chị chiaky lại đặc biệt nhấn mạnh bảo vệ phần đầu nhỉ ! Ai dám động đến chị chiaky , tiểu hương sẽ.... giúp đỡ nhiệt tình
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không đưa ra tý lý thuyết nào để mình tự giải toả cảm xúc tất nhiên là không vuợt ngoài khuôn khổ của từ Quá,có phải lúc nào có tâm trạng là chạt ngay đến cái máy tính được đâu?Mà đôi khi cảm hứng tích cực hiện ra thì phải làm thế nào để phát huy nó có hiệu quả?Xin bác tý lý thuyết (không nên spam và không nên chuyển Box này thành Tâm Sự)
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mây ơi , chiaky là vợ chưa cưới của trưa nắng rồi . Cho mây mấy ngày trước đám cưới thôi đấy .Chiaky dành hết sự đáng yêu cho trua nang , phần còn lại cho mây đấy , sướng nhé !
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thực ra giới nghệ sĩ có 1 giới hạn tình cảm khác người chứ ko chỉ đơn giản là dồn nén cảm xúc . Biên độ giữa 2 trạng thái cảm xúc như buồn và vui , hưng phấn và ức chế dài hơn người thường 1 quãng . Vì thế sự sáng tạo cũng sẽ cao hơn người bình thường ( chưa chắc sướng hơn đâu nhé , lúc hưng phấn thì sướng thôi ) .Và khả năng biểu lộ cảm xúc cũng sâu sắc hơn người thường .Thí dụ nghe 1 bản nhạc họ sẽ có những cảm xúc đặc biệt , sâu và rộng hơn . Thế nên ko có gì đáng ngạc nhiên nếu có những mối tình nghệ sĩ cả . Chiaky nhỉ ^)^ .
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 31/03/2008
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có nhiều cái giải tỏa vô thức; như "nói thẳng ra" "nói me mé..."; chuyển dịch sang cảm xúc khác; thăng hoa thành nghệ thuật
    Khái niệm chuyển dịch là để thay thế một đối tượng không được thỏa mãn bằng một đối tượng khác dễ thỏa mãn hơn; dễ chấp nhận hơn; dễ thực hiện hơn
    Nói chung tán gái cũng là một phương cách giải tỏa dồn nén và những ức chế
    Xin tí lý thuyết hả; có đây; trích từ phân tâm học nhập môn nhá:
    Sau cùng chúng ta có tất cả những cái gì mà chúng ta gọi chung là ?omột sự từ bỏ thực sự? mọi sự đau khổ trên đường đời bắt buộc con người phải từ bỏ tình ái, gây ra biết bao điều đau đớn, bao sự bất hoà trong gia đình, bao cuộc hôn nhân không cân xứng đó là chưa nói đến những điều kiện khó khăn trong xã hội và những sự đòi hỏi khắt khe về luân lý mà ai cũng phải chịu áp lực.
    Nếu xã hội bắt buộc con người phải ở trước một giới hạn nào đó về luân lý và chính cái giới hạn đó làm cho người bệnh đau khổ, thì tại sao chúng ta lại không chữa chạy bằng cách khuyến khích họ rũ bỏ những sự giới hạn này, tìm cách thoả mãn và lấy lại sức khoẻ mà không thèm để ý gì đến sự theo đuổi một lý tưởng mà xã hội đặt ra trong khi chính xã hội cũng không theo
    "Trích chương 27 phần thứ III/ "Sự Hoán Chuyển""
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thăng hoa là trình độ cao nhất của giải phóng năng lượng tích tụ. Không những thăng hoa vào nghệ thuật mà bản thân sự thăng hoa cũng chính là một nghệ thuật(điều này vừa rất khó lại vừa rất dễ)
    Người ta cho rằng lãnh tụ chính trị và những người làm nghệ thuật có năng lượng tích lũy khá mạnh; một số những nghệ sĩ là những người bất ổn về tâm thần do năng lượng quá mạnh. Còn lãnh tụ chính trị thì thường là những người có khát vọng chinh phục tất cả; có thể biến người đó thành bạo chúc hoặc một ông thánh.
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vậy ah
    thế mây " hưởng " trước nhá
    trua nang trâu chậm uống nước đục vậy
    ah
    nhưng mây ko có thói quen đội mũ đâu
    có gì trua nang đổ vỏ hộ bạn nhé
    dạo này bạn hơi bận bận tí

Chia sẻ trang này