1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Những gì khó nói thì nói me mé..."

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    rối mình là một trong những nghệ thuật đỉnh cao nhất đc sinh ra từ nội tâm
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI NHỚ NHÁ!!!!
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tên đăng kí: dinhlehung
    Tên thật:
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Độc thân
    Giới tính:
    Tổng số bài viết: 498
    Cố lên chỉ còn 2 bài nữa là lên thành viên rất tích cực
    Rồi post tiếp 500 bài nữa là lên một người gắn bó!
    Bác này thích gây sự chú ý bằng spam à? Em nói thế đúng chứ hay là câu bài?
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn với lên sao, rồi thành viên này kia đúng là nhảm, một cái máy đơ đơ
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    TOPIC...tên là...CÓ GÌ KHÓ NÓI THÌ NÓI ME MÉ...CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ...có gì nói...MỊE... NÓ RA...đâu mà...!!!! CÁI CHỦ ĐỀ ...làm người ta cứ phải loang quanh-vòng vèo-khéo léo....AI MUỐN...SPAM làm gì!!!???
    IEM...rất ít...SPAM...!!!...TIN KHÔNG THÌ TÙY!!!...MẶC..KỆ!!
    CÁI CÁCH BÁC....XÉT!???....là TƯ DUY...MOD...à!?!?
    IEM ...không là MOD.... không CỐ-cũng chẳng GẮNG...làm gì!!
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CÂU BÀI.....hay...SPAM....MẶC KỆ ĐỜI...ĐỜI...ĐÁNH GIÁ...nhá!!!
    ĐÂY...".Đ..Í..U"...CẦN...!!!! CŨNG KHÔNG .....QUAN TÂM-LẪN QUAN NGẠI...!!! .....NHÁ!

    NẾU AI CŨNG..S..và...C...thì những AI...RẤT TÍCH CỰC và...THÂN THIẾT...gì đó...TỐT ĐẸP...gì đó...SẼ LUẬN BÀN ...thế nào!???
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không nói thẳng?
    Hhehehhehe..
    "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    thịt đang thối rữa
    từ trong lòng
    những nỗi đau cào xé
    giờ mới hiểu thế nào gọi là đứt từng khúc ruột
    nhưng con ròi ngọ nguậy
    bò theo tủy lên não
    gặm nhấm cơ xương
    thịt từng mảng rụng ra
    nên gọi là từ lòng
    hay từ não
    từ tủy đây
    thối
    hơi thở kinh tởm
    ta !
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....me mé!....
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    :)) Nếu sửa thành topic thơ ẩn nghĩa thì hay hơn.
    "Những gì khó nói thì nói me mé" cũng bằng không nói. Rách việc. Em bày bác nhé. Không nói ra được điều gì thì viết vào tờ giấy. Viết cụ thể chi tiết vào rồi đem đốt nó đi. Xong.

Chia sẻ trang này