1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Những gì là hiện tại!

    Cho mẹ của con:Thương mẹ nhiều.Và cũng buồn nữa.Con đã giận mẹ , vì mẹ con đã mất những thứ con yêu quý...gía như ....nhưng rồi con thương mẹ nhiều hơn.....vì mẹ chỉ có một mình con thôi .Tất cả mọi việc mẹ làm đều bắt nguồn từ tình yêu thương cả.Rồi con nhận ra , những thứ mất đi chỉ là như rẻ rác cả, mất cái này thì có thể kiếm được cái khác , còn tốt hơn , đời chẳng thiếu gì cả.Và con sẽ làm được.Còn nếu không có mẹ , thì sẽ chẳng bao giờ có con., để mà có cái vui , thú vị được sống ở đời.Điều con lo sợ nhất , chẳng phải là sự nghiệp sụp đổ , cũng chẳng phải là trắng tay , vùi dập ở đời , cũng chẳng phải là không được ai yêu quý hay người yêu bội bạc , con chỉ lo sợ khi thấy cha mẹ già và yếu đi thôi.
    Cho cha của conCon biết rằng cha luôn kì vọng vào con.Hôm trước tiễn Quyên ra sân bay, thấy cha Quyên con lại thương cha.Cha Quyên rất tự hào về Quyên, còn con thì không làm được điều đó.Vì năng lực con có hạn , con lại không thông minh.Nhưng đời còn dài, ''kết thúc tốt đẹp thì mới tốt đẹp ", cha đã dạy con như vậy.Và hi vọng con sẽ làm được một điều gì đó!

    Cho anh trai:quen nhiều người , mới biết người như anh không nhiều. Có lẽ vì em chưa gặp được những người như anh.Cảm ơn những gì anh làm ngày xưa . Anh chẳng nói, nhưng em biết anh luôn muốn em hạnh phúc .Baby chắc xinh xắn lắm. Em ước một ngày sẽ được gặp và ôm Baby vào lòng.Nhưng đến bao giờ nhỉ???
    Cho Tri kỉ:Chẳng biết chúng mình quen nhau từ lúc nào , và cũng chẳng biết tại sao mình quen nhau nữa.Cũng đã lâu rồi , thân yêu nhỉ.Bao nhiêu khó khăn , bao biến động tao_mày đã vượt qua, đến giờ nhớ lại thấy nhiều quá, nhớ không hết.Giờ cả 2 đều hạnh phúc và vui vẻ.Tạm gọi là thế.Nhưng dù sóng gió thế nào , mỗi bước thành công của tao đều có mày , và mày sẽ luôn có tao bên cạnh.
    Cho người luôn nói đến từ "bạn":Bạn có nhiều nghĩa lắm ,bạn thân . bạn sơ . cả người yêu .,có khi kẻ thù cũng chỉ quy vào một chữ Bạn mà thôi.Suy nghĩ giản đơn, hẳn nhiên cuộc đời Bạn cũng chỉ giản đơn như thế.Bạn cũng tự nhận như vậy.Đối với Bạn , mình không quên, nhưng từ lâu Bạn chẳng có nghĩa lí gì với mình nữa, bạn a!Mỗi lần muốn nghĩ xấu về bạn nhưng không được , vì nhớ đến những gì bạn làm cho mình.Rất nhiều , rất nhiều......Mà những gì bạn làm chẳng ai ghét Bạn được , bạn ngoan , hiền lành , luôn "kính trên nhường dưới " , trong mắt mọi người luôn là một người tử tế và đạo đức.Nhưng bạn sống quá yên phận , luôn sống theo những xu thế dư luận.Quá phụ thuộc và những lời người khác.Bạn chơi với bạn bè theo suy nghĩ của người khác.Bạn luôn có những câu dạy mình, mình rất cảm ơn , nhưng nếu mình nghe theo tất cả những lời bạn dạy thì mình sẽ chẳng là mình của ngày hôm nay , và những ước mơ, khát vọng của mình sẽ chẳng bao giờ đạt được.Bạn chỉ nhìn thấy những gì bạn thưởng là sai , là xấu bên ngoài mà không nhìn thấy hoàn cảnh phải như vậy.Có những điều nhìn bề ngoài như vậy nhưng hoàn toàn không phải vậy.Bạn biết mình đã lâu , thiết tưởng bạn phải hiểu mình nhiều ...thế nhưng mình đã lầm.
    Nghĩ về bạn , trách có , buồn có , thật sự thất vọng cũng có ....mình cũng chẳng bao giờ mong bạn nghĩ tốt lại về mình và nhận ra tất cả những gì bạn nghĩ về mình đều sai cả.Đã từ lâu mình chẳng mong đợi nữa rồi.Cứ để thời gian cuốn trôi tất cả , những gì sẽ có , sẽ mất ngày mai , ngày kia......mặc kệ nó.
    Viết cho một người tôi quen:chẳng biết gọi người quen ấy là gì.Thường vẫn gọi là anh , thì gọi bằng anh vậy.Thời gian qua cũng tương đối daì, ngẫu nhiên và tình cờ, anh đến và mang cho em những niềm vui , ngạc nhiên rồi là sự thất vọng, sau nữa là tất cả đổ vỡ.....tự hỏi chẳng lẽ tất cả con trai đều vậy.....tất nhiên chẳng liên quan gì đến em.Nhưng tất cả những điều xảy đến với anh , dù nói thế nào đi nữa thì anh cũng sai rồi.Anh đã không có nghị lực vượt qua những sự cám dỗ....Trong lòng em nghĩ anh là một người xấu , nhưng những gì anh làm cho em , trân trọng , em lại nghĩ anh là người tốt.Em lại nghĩ đến những người con trai khác , có những người là bạn em , không hiểu trong hoàn cảnh anh họ có vượt qua được không.Em vẫn muốn nghĩ anh là người tốt , là người bạn tốt , dù có nhiều người không nghĩ thế.Em cũng chẳng biết mình như vậy là đúng hay sai.???.Em chẳng còn tin vào tình yêu của bất kì thằng con trai nào nữa cả.Tất cả đều giống nhau.Đều như anh cả thôi.
    Viết cho người cùng bàn:Một ngày lang thang khắp HN, bụi bặm ,mệt mỏi , nhưng giờ mới hiểu nó.Mới hiểu nó tốt và thật chân thành.Nó quý mình như chị gái của nó vậy.Đoạn đường dài như vậy mà nó vác cái túi xáh nặng trịch cho mình , 2 đứa rong ruổi trên khắp các nẻo đường , thấy nó nói thật chí lý"giờ tao mới thấy thương những người lang thang cơ nhỡ.''
    Cho người bạn cũ:Bạn đã đi rồi , đến một đất nước xa xôi, bao kỉ niệm vui buồn giữa chúng mình ...mãi không phai.Chơi với bạn , mình chỉ biết luôn cố gắng để thành công .....như bạn.Tình bạn mình sẽ đẹp mãi.
    Viết cho em:Em giúp tôi rất nhiều trong kì kiến tập.Nếu không có em chắc tôi chẳng dũng cảm hoàn thành công việc của mình .Tôi vốn hậu đậu.Nếu như hôm ấy em biết tôi đã khóc khi nghĩ là mọi chuyện sẽ thất bại, những em và các bạn em đã làm cho tôi hiểu rằng các em rất quan tâm và ủng hộ cho công việc của tôi.Nhờ em , tôi yêu nghề hơn.Tôi đã vui bao nhiêu trong cái ngày 14-2 ấy, người ta đi chơi với người yêu, còn tôi có các em bên cạnh, hoà vào cuộc sống sau trường học của các em.....với những kỉ niệm không bao giờ quên.
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    - Không liên lạc với nhau--->đấy là hiện tại.
    -Không muốn tiếp tục ----> hiện tại.
    -Không thích thế này nữa --->hiện tại.
    .......không biết làm gì hơn ---> hiện tại.
    Than vãn như điên ---> hiện tại.
    "..." không đọc ---> hiện tại.
    Không đọc vẫn viết, thích viết và cứ viết......
    ...Viết tới bao giờ---> không biết ----> hiện tại
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại của tôi là 1 tháng nữa ra trường và tương lai thất nghiệp cứ gọi là sáng láng
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tươi đẹp
    Vào TTVN, HNC .... toàn thấy ngưòi ta viết về tình yêu và những nỗi buồn , những sự nuối tiếc .....
    Đọc thì cũng hay , nhưng giờ lại thấy tình yêu như một cái gì khó có quá.Chẳng định hình đưọc nó là cái gì nữa.
    Lại thấy có một người gửi cho đến 4 người yêu dấu , mà người yêu dấu nào thì cũng tha thiết như nhau, cũng đau khổ như nhau cả.Sao họ yêu một người lại dễ thế chứ.
    Còn nỗi buồn nữa , ngoài trời nắng đẹp thế kia.Sao lại buồn nhỉ?Nhưng ai cũng có lí do riêng mình.
    Còn nuối tiếc , có nhiều cái qua đáng làm mình nuối tiếc lắm,nhưng mình đã chẳng nuối tiếc cái gì.Chẳng lẽ mình không có việc gì để làm , không có gì để nghĩ sao mà lai cứ phải nuối tiếc?
    Đấy là hiện tai bây giờ là vậy , còn mai thì chắc là lại khác thôi.Con người mà....
  5. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người cũng biết rằng những gì của quá khứ thì hãy cứ để nó ở một góc sâu nào đó và hãy cố gắng làm tốt những gì ở hiện tại.Biết vậy nhưng vẫn có rất nhiều người không làm được điều đó,vẫn còn tiếc nuốt quá khứ nhiều lắm nhưng vẫn phải đi tiếp thôi.
    Đã có nhiều chuyện vui buồn đi qua,rất nhiều người cũng đã đến và đi qua trái tim mình như những người bạn,những người bạn khác nhau.Điều đó làm cho mình cảm nhận rõ hơn rằng tình yêu là một cái gì đó quá xa xỉ đối với mình,không có ý định đi tìm nó nữa mà chỉ muốn cố gắng làm tốt công việc hiện tại.
    Viết cho một người bạn : cảm ơn chị rất nhiều về những gì chị đã chỉ cho em ,và một sự thay đổi trong suy nghĩ và cách làm nữa.Nó rất có ý nghĩa và em biết rằng em cũng rất quí chị.
    Viết cho một người chị:Không đúng lắm khi em không nói thật tất cả cho chị biết ,chính điều đó đôi khi cũng làm cho em phải suy nghĩ.Em hi vọng sẽ vẫn là một người mà chị yêu quí,chỉ là những chuyện xảy ra hàng ngày,những câu chuyện dở hơi không làm thay đổi nó chứ.Em cảm nhận được một khoảng cách nhỏ giữa chúng ta nhưng mà chị biết đấy,em vẫn rất yêu mến chị ,mong rằng chị sẽ luôn được hạnh phúc.
    Cho một người đang ở rất xa : chuyện gì đã xảy ra thì cũng không có cách nào để thay đổi được nó nhưng vẫn còn một cách là hãy làm thay đổi cái kết thúc của nó thành một cái kết vui vẻ nhé.
    Gửi một người hay bị làm phiền : sorry U nhiều vì hình như I rất hay làm phiền U ,hi` nhưng thời gian tới hi vọng sẽ không phải làm phiền U nữa.
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0

    Đọc lại những gì mà chị notice nhé...........
    Cố lên cưng......nothing is impossible...cái quan trọng là cưng có đủ nghị lực để vượt qua thôi.......
    mà sao nghĩ về TY xa xỉ thế hả em??? ..hehe cái gì đến rồi sẽ đến thôi ( cũng tự an ủi chị thế )...mà thôi tốt hơn là tập trung vào con đường trước mặt đi cô bé....
    Chị nhắc lại nhé là không còn nhiều time để cho em suy nghĩ lung tung đâu......Nếu em thấy lời khuyên của chị đúng thì có nghĩa là em đã luôn biết làm gì để thực hiện được ước mơ của mình rồi đấy......thế nên hiện nay em cũng cần fải biết được em làm gì cho kì thi sắp tới rồi chứ!!!!!!! oki chứ????????
    Em đã làm được việc mà trước nay em chưa hề nghĩ tới là mình sẽ làm như thế thì cũng hãy nghĩ và làm như vậy cho tương lai của em đi.....
    thế nhé
    yêu em nhiều cô bé đáng yêu
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ặ Kim cin lỏằ-i chỏằâ chits mỏằ>i chuyỏằfn 'ỏằ.i zỏằ>i tưnh àh, Kim cỏằâ gỏằi nà nĂc hỏt cỏÊ mỏt ỏƠy
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hik ngặỏằi post bài này là ngặỏằi 'i mặỏằÊn nick......chits xặa nay sỏẵ vỏôn là chits thôi
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại àh, thì đấy, nó vẫn diễn ra đấy (hay thế), hiện tại bi zờ là 20:02 (hay quá), em đang ngồi post bài vào topic Những zì là hiện tại.
    Có vài thứ định post, nhưng xét thấy, trong 80, những cái đó đều có topic cho nó rùi.
    Ví dụ, nói về ngày hôm nay, thì có Viết cho mình...
    Rồi về những người như Cha, Mẹ...thì đã có Viết cho những người tui yêu quí.
    Thậm chí cho Tri Kỷ thì cũng đã có topic Tri Kỷ.
    Đấy, gọi là chạy đua mở topic, không chịu nghiên cứu kỹ trước khi mở topic mới.

  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người nên có một góc nho nhỏ riêng trong một cái gia đình có thể gọi là rộng lớn .Nếu như người đầu tiên"viết cho mình", và hàng chục người khác ào vào viết chung vào mục"viết cho mình"ấy, thì liệu một lúc nào đấy nhìnlại , người ta có dễ dàng thấy lại mình của những ngày đã qua không.???
    Và nữa , khi một ngày buồn buồn thấy mình muốn xem lại những ngày qua mình viết gì , xem mình có thay đổi không (tốt lên hay xấu đi) thì làm sao thấy được.những gì mình viết đã tan loãng vào vô vàn bài khác rồi.
    Hơn nữa , việc lập topic mới luôn là một điều hay.Chỉ có điều người viết có duy trì được cái topic mình lập ra hay không thôi.Dù cho nó có là cái người khácđã nghĩ , đã lập ra rồi , thì một topic mình lập ra vẫn là cái riêng của mình .Khôngphải topic lập ra , được nhiều người xông vào viết , thấy hay thì tung hê lên , khi chán rồi xoá nó đi (như một người ăn no đã bội thực) thì cũng chẳng có gì hay ho.
    Một cái box, nói gì thì cũng có cả cái hay cái dở, cũng có cả những bài hay bài dở.
    Khi một topic đã lập nên bằng cảm xúc của mình thì chủ nhân của nó sẽ luôn chăm nom và duy trì đến nó.Vậy thì có xấu không?có là "chạy đua" không?
    Nếu như một người lập lên một topic , lèo tèo vài dòng , rồi bỏ nó vào lãng quên như recycle bin thì ......

Chia sẻ trang này