1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    cái gì đẹp thì khoe ra. cái gì xấu thì che lại. Chẹp, vừa vui lại vừa buồn.Biết điểm thi một môn chuyên ngành, tử tế phết.nhưng lại lo cho một môn của ngày mai:ẹ ,6 trình, không biết đi thi làm bài kiểu gì.-> chán mà chẳng học được...
    Hiện tại thì khônh biết là phải làm gì cho phải,đầu óc điên điên quay cuồng.Chẳng thấy đói, cũng chẳng thấy thèm ăn...chỉ mong là may mắn thôi...
    Cuộc sống không phải cái gì cũng theo ý muốn của mình, hichic.>Life for rent_Dido ,quá hay...
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt quá không bit đêm nay có xem được tran bóng đá này không nữa .. ko xem thì fi lắm .
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nọ dở hơi quên mất pwd của scheme admin, híc. Hôm nay làm lại con DC buồn thối ruột.
    Thể nào cũng nghe chửi coi. Đầu óc đãng trí quá, già thật rồi.
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hè hè....post xong cái tiểu mục bia bọt .....đóng lại thấy.***người đọc .....ơ hơ...số này lại trùng vơi ngày tháng năm sinh của mình ...chuối
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại trong 1980 Hà Nội Thành đang có 1 pé cựu học sinh Việt Đức gây chú ý quá khà khà . Là ai thì tự hiểu . ...:D :D
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0

    Được tieumy sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 27/05/2004
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ngày mai, tôi rất vui nếu em ghé chân tại đây sau những giờ phút mệt nhọc, lang thang trên Net.
    Kể cũng lâu rồi nhỉ!
    Dạo này công việc nhiều quá thành ra tôi phải tìm nơi xả bực dọc.
    Có người nói tôi có vấn đề.
    Có người nói tôi xấu tính. Okie tạm thời cứ vậy đi.
    Tôi không quan tâm người ta nói gì, cứ làm những gì mình vạch ra là được. Hy vọng ánh dương sẽ hiện ra cuối đường hầm.
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    dựt được hạt cơm nguội, toé máu, mất mấy chục bát cơm của bố mẹ.
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn ...hình như những ước mơ càng teo tóp lại.....giờ có khi chỉ còn một dúm cỏn con.Cố giữ về già còn một cái mà mang xuống khoe các vị tiền nhân ....
    Hồi xưa thì ước mơ choáng ngợp , chói sáng ...che tất tật mọi thứ.... ước mơ to như quả đất....mơ năm sau làm được gì...tháng sau phải đạt được gì....rồi rút xuống ngày mai làm gì.....hờ...giờ thì chỉ cần biết bây giờ làm gì và một tiếng nữa sẽ làm gì...sau đó không cần biết.....nghĩ gì làm đấy...cóc cần biết có lấy nổi cái bằng A _P. B_A..không...hiện tại cứ thuộc 15 từ là được...cũng chẳng cần có được học bổng hay phải thi lại hay không...cứ đọc những gì vừa học là được..sau đó vất nó vào một xó trí nhớ.....quên đi.....khi cần thhì giở ra
    ..ơ biết đâu...từ cái hiện tại kiểu đấy mà cái ước mơ vất vưởng từ đâu sẽ lại trở về nhỉ
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đang buồn và nhớ người yêu cũ .

Chia sẻ trang này