1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi bực .. 1 cái máy IN đã bị mình cho teo đời hix hix . Hiện giờ nhỏ lên mạng làm gì chứ . Mai thi tốt nghiệp rồi mà còn online trên Net nhiều như thế này .Mình chỉ vào chúc 1 lời thôi để her làm bài được tốt thôi . Cũng vì là ... cũ . Nhưng mà sao nhỏ lại nói như vậy nhỉ? Đối với mình hiện tại và tương lai là quan trọng nhất . Quá khứ ko nghĩ , ko suy . Her thừa hiểu mình mà . Sao lại nói với mình những cái đó làm gì để mình suy nghĩ như chính mình là người đã từng có lỗi nhỉ? Chia tay 1 năm rồi mà tính her chả thay đổi chút nào cả . Vẫn vậy.. Câu nói của her làm mình giờ tức nghẹn cổ .
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Let me go
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    trying to forget....but.....
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi vui và hạnh phúc quá . Mình có 2 người em gái của mình quan tâm đến mình . Bất ngờ thật nhưng đối với mình hiện tại chỉ coi chúng là em . Chính xác nhất chúng giống như em gái của mình thôi . Có khi nào mình nhận được 1 lời an ủi ngọt ngào như lúc này đâu nhỉ : " Anh đừng làm việc cố quá nhé , anh sắp phải làm đồ án tốt nghiệp rồi mà . Đợt này em thấy anh gầy đi nhiều . Anh quan tâm đến sức khoẻ của anh đi anh nhé .Mai em sẽ vào thăm anh 2 .!" Ôi có em gái quan tâm ngọt ngào như vậy làm mình cảm thấy vui và đỡ mệt mỏi hơn nhiều .
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá!
    ra ngoài đường bây giờ đây.
    nóng chết mất
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả phải ra ngoài đường Trông tôi bây h ko khác gì hòn than cả. Đã bé lại còn đen đứng trong góc nhà chẳng có ai nhận ra cả. Đúng là, cũng là người sao thiên hạ nhớn thế ko biết
    Hiện tại đang tập tễnh đi lại = 1 chân. Hik, lắm kẻ đáng ghét nói rằng sẽ phải cưa cái chân đau đi. Có kẻ lại còn đang tâm nói rằng: "sướng nhá, từ giờ mặc váy ngồi xe máy sẽ không phải vắt 1 chân lên". Đau khổ. Đợt này uống lắm kháng sinh quá, thế nên phải tẩm bổ thật nhiều. Sáng ăn, trưa ăn, tối ăn. Lúc nào cũng ăn, nhồi như nhồi vịt. Chả hiểu có nhớn thêm tẹo nào không.
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Đen
    nhìn cứ bẩn bẩn
    nó đen đều, đen bẩm sinh còn đỡ
    chứ đằng này chỗ đen chỗ trắng,... hik
    Bỏ qua mặc cảm, giờ ra đường cứ phải mặc áo dài tay đội mũ, he he
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đang suy nghĩ : Món quà gì dành cho ngày cười của người yêu cũ :D
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là chỗ đen chỗ trắng trông bẩn bẩn cơ hả bạn zì zì kia???
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi hiện tại bùn quá đi thôi . Thứ 7 bùn vì phải ngồi làm việc
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 05/06/2004

Chia sẻ trang này