1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ..hiện tại vẫn lơ mơ...Cả ngày hôm nay lơ mơ...Ăn cho lắm rồi lại ọc ra hết...Đã nhịn được cả tối rồi sao lại ọc ra đúng lúc thế nhỉ...Mai cắt phăng tóc đi cho xong..Bực cả mình!
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại vui vui và hơi buồn buồn...cái cảm giác vừa từ giã tuổi SV ko biết miêu tả thể nào nữa ah....hì hì sắp tới sẽ là con đường dài nữa đây...hông biết thế nào ah?????nhưng sẽ fải cố vậy........
    To 1 người: nhắc nhở thêm 1 lần nữa là lần sau có ốm đau thì đừng cố khản cố ra cãi nhau nữa nhé!!! u có biết đêm qua ngồi ân hận và day dứt đến 2.30 rồi mới đọc thêm được 1 lần nữa đến 3 h mới đi ngủ đấy...đừng biến một người tốt thành người xấu nhé.....hi hi hi ..........nếu thực sự coi ai đó là bạn thì đừng nên làm thế nhé..đừng biến me thành người ích kỉ chỉ biết làm fiền u mà ko biết xem u thế nào, ko biết là u đang fải ở trong tình trạng vừa ốm vừa cãi nhau với me...thôi nhắc đến lần thứ 3 là đủ rồi..hik vì nghi ngờ đầu óc u lắm..chả nhớ được cái gì bao h cả.....hehe......
    Take care
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    huhuhuh sao mà ko thê out được cái nick là thế nào...ghét thật ah....
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    To một người: Nếu cần cắt tóc thì tôi xin tự giới thiệu.
    Mà sao lâu không gặp em vậy?
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , lúc này người khó chịu quá . HÌnh như ốm rồi chả muốn làm gì mà vẫn phải đi làm . Sắp Bảo Vệ rồi mà giờ ốm thì làm Đồ Án kiểu gì đây híc híc .....
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Làm Đồ án tốt nghiệp
    Không làm được thì thuê.
    Ông có thuê tôi là đồ án ko?
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là tôi phải tự mình cầy lấy rồi ông ạ . Tự làm tự sướng vẫn hơn mà phải không ?
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng.Mệt mỏi.Gặp được anh dù qua cái máy tính nhưng em mừng phát khóc. Anh luôn đến đúng lúc.Giá như có anh giờ này ......
    Đúng là đời cố cho nó đẹp nhưng nhiều lúc nó cũng chéo nghoe như thế đấy. Nhưng tất cả sẽ qua thôi ......ôi trời ,
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Mạng dạo này củ chuối, chập chà chập chờn, chả chơi được pool, chán như con zán.
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Điên quá , lần đầu tiên thất vọng và chán ngán muốn chết cho xong......Công sức thế là đi teo.Đúng là đừng tin quá nhiều vào cái gì , thế mà vẫn vậy , vẫn tưởng kết quả tốt hóa ra lại bi đát như hồi đi thực tập.Cảm giác như ai tát vào mặt mình, mà lại không khóc đươc.hồi ấy khóc được, giờ không khóc được ...qua cái thời bất ngờ rồi , nó cũng chai sạn đi.Giờ thì có gì để vui đây......lại làm lại ...chặng đường đi trước mặt , con đường ngày mai sẽ đi , sẽ còn biết bao ngày , bao lần như thế này nữa??????chắc còn nhiều lắm......chết mất

Chia sẻ trang này