1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đóng cửa, nghỉ làm việc . Chuẩn bị xem bóng đá ..... gần 11h roài ... phì phò ... hơi mệt chút nhưng ko sao ... Đêm vẫn làm đồ án như thường
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đang là 1h03 phút hehhehhêh thích quá.Séc wins !
    Vị 2-1 đẹp quá mà không đi hu hu hu . sân trên wins lầmy rồi hề hề .Mãi 4 trận sân trên mới có 1 trận wins ha ha ha... sướng vật ............
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ôi hiện tại là em đang bị đau bụng quá chả muốn đi đâu hết, mệt quá đi thôi.
    Àh thông báo thêm nữa là em được 1980 Gâu rồi đấy số đẹp chưa, khà khà.........LẠi còn cá kiếm được mấy cái ảnh 80, hàng ngày cứ lôi ra ngắm suốt thôi hê hê

  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi hiện tại là đang ôm bụng cười khà khà ... há há.....
    Lời lẽ của 1 nhỏ làm mình bùn cười qué ... hình như vừa trẻ con lại + thêm 1 tí người nhớn vào ... ... Biểu hiện của sắp trỏ thành người nhớn roài .. chẹp chẹp
  5. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    80 sà?i gò?n ngà?y cà?ng 'ì?u hiu,vf́ng vè?....'i tì?m chĂf trù chĂn khĂc thĂi
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là ngày hôm nay không thú vị như mình tưởng.Mọi việc đảo lộn hết cả. Có lẽ phải nghĩ lại. Lần thứ hai mình dừng việc rồi đây. Có phải mình đã quá thận trọng?. Cơ hội không có nhiều. Nhưng liều quá cũng không nên. Có ai cho mình lời khuyên không nhỉ? Có hay là không đây. Nếu phải quyết định một việc quan trọng bạn sẽ thiên về một giải pháp an toàn hay mạo hiểm?
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là tạm gác lại những cái thiên về nhận định , thử cho vào đó 1 chút mắm của sở thích , 1 chút muối của tình cảm ?? hơ hơ, ok chứ ? đứng trc 1 quyết định quan trọng tốt nhất là đừng nên đặt nặng sự xét đoán trong đó . gửi lời chào thân ái và quyết thắng !!
    Hiện tại là đang nghe lại những bài cũ từ hồi đỏ hỏn . :" because i love u " . " "casablanca" " dont cry jony" ... hơ hơ , hiện tại là .........
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua rất cáu. Không hiểu đứa nào gọi điện, 3 lần liền, cứ xuống đến nơi thì nó cúp. Chỉ muốn đá cho cái điện thoại một fát. Bạn fải hiểu là mình ở tận tầng 3 & mình không có nhiều cái gọi là sức khoẻ để mà lao xuống kịp thời nhá. (Chả biết bạn nào, chẹp, cứ nói thế. Không thì không biết nói thế nào nữa.) Mình cáu quá
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là vừa chui lên gác xép hàng net nằm học , hơ hơ, nhưng chả học hành dc gì, đánh giấc đến 10h , hơ hơ , tỉnh cả ngủ và hiện tại là lại học tiếp , hơ hơ , ghét thật , thi với cử , mệt đầu
  10. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có những bộ não được lập trình tự động...
    Chuông đổ 10 tiếng không có người nhấc máy ... (sẽ được gán 1 giá trị tương đương với) không có ai ở nhà!
    Nếu tôi là người gọi... bộ não sẽ được lập trình với 15 tiếng chuông điện thoại đổ...
    Nếu là tôi được gọi, ...sẽ mắc một máy song x 2 ở trên tầng... hoặc sẽ chuyển phòng của mình xuống tầng 1...
    Vì Không Nói Nữa... nhưng không thể không dùng điện thoại

Chia sẻ trang này