1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Xem nào:
    Tiếng chuông thứ nhất: nghe thấy, giật mình
    Tiếng chuông thứ hai: lao ra đến cửa
    Tiếng chuông thứ ba: lao xuống tầng 2
    Tiếng chuông thứ tư: lao xuống tầng 1
    Tiếng chuông thứ năm: cầm vào cái tai nghe
    Cụp máy!!! [​IMG][​IMG]
    Tập thể dục luôn thể nhể?[​IMG][​IMG]
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá . Hôm nay định nghỉ làm nhưng mà lại tiếc ... ko nghỉ nữa . Hôm qua xem bóng đá đến 4h rồi lại còn làm đồ án đến 6h mới đi ngủ . Đến tận gần trưa mới dậy . Lúc đi làm thì mệt không muốn bước chân đi . Đầu nặng trịch . Người ê ẩm ..... Ôi .....chán chẳng muốn post bài .Hi vong ngồi làm việc tranh thủ ngủ gật được 20 mins là sung sướng lắm
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hiện tại là một thời điểm quan trọng, tôi đã biết tôi ngu ngốc và hướng giải quyết như thế nào.
    Sẽ có một ngày tôi sẽ chứng minh tôi không phải vô dụng.
    Ha ha, sướng quá, biết mình là ai rồi.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thế nào đây ??? Không cần thiết fải châm & chích như thế bạn chits ạ, tớ mà điên lên thì bạn tiêu đấy
    Hôm nay gọi cho thầy, gọi mãi không được. Chẹp. Chả nhẽ 22h lại gọi đến thì lại bảo trò zì mà náo.

  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là cái máy lạnh hỏng. Ngồi online mà mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Hiện tại là nhớ em. Em nhỉ.
  6. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại của một thằng dặt dẹo như mình là rất buồn ngủ. Nhưng lại không thể ngủ được vì cấi đầu đang quay cuồng, đang điên loạn hoặc có lẽ là nó đang ở trong một trạng thái hụt hẫng cực độ. Mới hôm qua thôi nó còn phải làm việc đến 150%, nó không được ngủ trưa không được ngủ tối và phải ngủ vào lúc đội Ý thân yêu đang chơi không được thành công cho lắm. Nó đã phải ôn thi, 2 môn một lúc nhưng là 2 môn cuối cùng của cái kỳ thi đáng nguyền rủa này. Trời sáng uể oải vác cặp sách đến trường tôi đi thi. Môn đầu, chính trị, bốc phải câu khá khoai thế là bao nhiêu bộ nhớ cộng với khả năng fantasy được phát huy hết cỡ. Thầy nghe trình bày xong hỏi thêm rất nhiều về thể chế của Việt Nam trong những năm gần đây. Rồi mình cũng đã thở phào được khi thầy hạ bút cho 5, điểm cao nhất ở đây. Môn thứ hai mình vào phòng thi với sự tự tin dư ở dạng dư âm từ môn thi trước.ấy thế mà mọi việc lại kết thúc tồi tệ khi thầy không chấp nhân nội dung mình trình bày, không một lời giải thích thầy đuỏi mình ra ngoài. Thế là xong. Xong phim thật rồi khi mà còn hai môn nữa mình đã không qua tư cách để trả. Một kỳ thi thật tồi tệ bởi mình đã không cố gắng từ đầu, bởi đúng lúc mình thật sự quyết tâm thì lại gặp trắc trở, bởi vì có bao nhiêu thứ làm mình rối trí, không tập trung được. Cái đó tù bao giờ nhỉ, mình không thể nhớ chính xác nữa. Mà tại sao lại tồi tệ thế nhỉ, tại mình, cái dở nhất là tại mình. Nhưng mà thôi, tam quên nó đi vì cũng đã chẳng thể làm gì thêm. Khổ quá, cái đầu giờ đây lại trở về với câu hỏi hóc búa về tương lai mù mịt. Có lẽ mình sẽ rời khỏi đây, mình sẽ theo chân thằng bạn vừa đi học vừa đi làm ở một trường khác?! ở Moscow?! Ôi bố mẹ ơi, con đã làm một điều tồi tệ, vô cùng tồi tệ, khả năng nhiều con sẽ phải dựa vào bố mẹ, bố mẹ có thể tha thứ cho con không? Không, tất nhiên là không rồi. Đó đâu chỉ là chuyện tiền nong, đó là danh dự, không chỉ của con mà còn của cả gia đình. Rồi đây con đi nơi khác học, cố gắng tự kiếm vài đồng để trang trải ở nơi đất khách này. Có tốt hơn không?! được bao nhiêu?! thằng bạn con giỏi thật đấy, nhanh thật đấy nhưng chắc gì đã kiếm được cho con chỗ làm phù hợp. Không, con sẽ nhận làm phụ cho nó vì nó có nhiều công trình lắm, con sẽ đi tìm thêm. Thế thì liệu con có học được không? Con phải nói là có bởi nếu không con sẽ chẳng là gì, chẳng thể trở thành cái gì, bởi nếu không bao nhiêu công lao của con trước giờ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không. Con muốn đi, con muốn lao vào cái vùng trời mịt mù đó khi mà xung quanh đây chẳng còn ánh sáng của niềm tin và sự hăng say nữa. Trong cơn giông bão có lẽ loài chim nào cũng sẽ bay mải miết về nơi mà nó tin là sẽ bình yên hơn. Ôi ngày mai, ngày kia, ..... cơn bão đang đến gần thật gần.
    [/[/size=7]size=6]
    Được duduuong sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 19/06/2004
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại buồn ngủ quá mà vẫn fải ngồi đọc mấy thông tin này...hik hik...,mà chả biết mình đã tim đúng link chưa ấy chứ?????Google tìm rõ dã man mình type có mỗi cái tên mà nó cho ra bao nhiêu...oài oài..cố lên cái nào...mệt quá đi mất..........
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là tôi .......lại muốn chửi nhau , cái cách cầm quyền , và có quyền mắng chửi người khác khiến tôi liên tưởng đến 1 cái rất... CNXH. mệt thật. Càng ngày càng thấy việc sống giữa 1 cộng đồng là khó khăn , và cái việc dễ hiểu nhầm là điều ko tránh khỏi, dù thế, chả việc quái gì phải nghĩ nhiều , đứa nào nó thích nghĩ thế , kệ cha nó, chả quái gì phải giải thích nhiều. thích thì nghĩ tốt, ko thì đây cũng cho phăng teo luôn .
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hãy đặt mình vào vị trí của ngưòi khác cô bé ah. Anh không thể ngờ rằng em lại là một người như thế đấy, trẻ con quá. Để có thể trưởng thành được, hãy cố để hài hoà mọi thứ, sống biết nhìn người bên cạnh và tôn trọng ý kiến họ. Định lock nick lại nhưng thiết nghĩ như vậy cũng chẳng cần. Nhưng em đừng có tỏ ra ngang bướng với anh, nhóc ah.
  10. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cái đĩa The Others, xem căng thẳng quá, nhức hết cả đầu. Hừ hừ....

Chia sẻ trang này