1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn có người yêu .Nhìn khuôn mặt nó rạng rỡ mà mình hình như cũng cảm thấy hạnh phúc.Trông nó xinh ra và đáng yêu hơn.Hai đứa đỡ cãi nhau hơn ....nếu có cãi nhau thì mình "mách" người yêu nó.Sung sướng vì người yêu nó là thằng em quý hoá của mình.
    Giờ "bạn" biến thành "em dâu" .Lúc đầu thì sướng .....sau thì biết chẳng sướng tẹo nào.Tối thứ bảy nó đi với người yêu nó ....lúc đầu mình còn vô duyên tò tò bám theo(hic, chẳng biết ý gì cả). sau thì thấy nó cứ tìm cách kiếm cho mình một anh người yêu ...ặc thì ra là một cách "đuổi khéo kẻ quẩn chân ".
    Bất mãn , thà về chơi với trẻ con hay chó mèo còn sướng hơn.Chẳng biết được hay mất bạn nữa.
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    HNC
    Hiện tại không nghĩ ngợi gì ,chuẩn bị cho kì thi sắp tới , sắp thi rồi .Không cần suy nghĩ gì những chuyện cỏn con .Yêu thương tất cả mọi người mà không cần ghét ai.Một mình tự tại, và chỉ một mình thôi. Không cần ai bên cạnh, tự làm tất cả các các công việc của mình .Thành công thì vui, thất bại thì mặc kệ nó.
    Rồi thì lên Quốc Tử Giám, đi chơi khắp phố phường HN và khám phá những con đường mới.Đôi khi có thoáng nghĩ đến ai đó.Rồi cười.Rồi chúc họ hạnh phúc .Thế thôi.!
    Chán thì sẽ tự tìm niềm vui, chơi với trẻ con hoặc chó mèo chẳng hạn.Không cần nghĩ đến những gì người khác nói, sống theo ý thích mình , tự do , thoải mái, thích thì cười , không thích thì cau có , ham mê thì theo đuổi , chán thì thôi.!
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 03/05/2004
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi mấy câu này là đúng ý mình , sẽ vote * tặng đằng ấy ( nếu = tuổi )
  4. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ????????
    Cảm ơn Chits ,gọi là chị hay anh nhỉ?mà thôi cứ gọi là chị
    Cảm ơn chị ( người đã dùng nick của chits) vì những gì chị viết.Có lẽ chị nhầm em với ai khác nhưng dù sao em vẫn cảm thấy vui,vì có lẽ những điều chị nói cũng có những cái em cũng muốn biết.
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có lo chơi bời đú đởn, híc híc
  6. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ANH...những gì là hiện tại
  7. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ không nhớ rõ.., tương lai cũng không biết chắc.., vậy sẽ sống chỉ vì hiện tại thôi anh nhỉ?
    love you
  8. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Tôi không muốn tranh luận về việc mở topic mới. Nhưng tôi chỉ muốn nói vài điều vì hình như bạn có nhắc đến topic của tôi ở đây.
    Mỗi người có cách riêng để nhìn lại những gì mình đã viết...có cách riêng để biết được mình đã thay đổi, đã lớn lên như thế nào...Topic có nhiều hay ít người viết không quan trọng..điều quan trọng là những gì người viết gửi gắm vào trong những bài viết, đó sẽ là những điều của riêng mình. Đối với những người đã từng post bài vào các topic khác cũng vậy..Một ngày nào đó khi đọc lại, tôi chắc họ sẽ không nói với bạn rằng họ cảm thấy bị nhấn chìm bởi những bài viết khác đâu.
    Thế nhé. Chúc vui!
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đấy là ý kiến riêng của bạn và tôi rất tôn trọng ý kiến của bạn như bạn cũng đã tôn trọng suy nghĩ của tôi .Lúc nói tôi cũng không để ý là đã đụng chạm đến topic của bạn.Nếu qủa thật bạn có gì không hài lòng thì hãy nhận ở tôi một lời xin lỗi.
    Vậy thì không bàn thêm gì về việc topic nữa nhé!
    Chúng ta cứ làm theo ý mình nếu cho nó là tốt và không ảnh hưởng đến ai!
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    2 tiết bùng học hợp pháp.Phòng vi tính đối diện sân trường tiểu học và phòng hiệu trưởng.Trước mặt là khung cửa sổ mở ra một khoảng không gian bao la mây trời.Thấy yêu cuộc sống nhiều hơn.Những giây phút yên bình thư thái của hiện tại.Bốn phía là trường học với bao khuôn mặt rạng rỡ.Hiện tại là thế, mỗi giây phút qua đi , dù hạnh phúc như thế nào cũng không giữ được.Nó cứ trôi qua đi.Ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai .Và chốc nữa thôi ,"bây giờ " sẽ chẳng thế gọi tên được nữa.
    Thời tiết thất thường .Mặc thêm áo thì nóng, không mặc thì lại cảm thấy lạnh, cơ hồ như những giây phút băn khoăn khi quyết định một việc gì đấy, cơ hồ như muốn rũ bỏ một điều gì đấy nhưng không bỏ đươc.Cái trạng thái "muốn ''và "không muốn " đan xen nhau thật là tồi tệ.....

Chia sẻ trang này