1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đang mệt mỏi vào box lại gặp ngay quả chướng tai . Đề nghị MOD làm việc . Nếu thành viên nào vi phạm các quy định của diễn đàn thì xử lí . Lần 1 nhắc nhở ,nếu vẫn cứ vi phạm tiếp tục thì mong là mod xử lí !
  2. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác này bức bối cái gì ý nhỉ???
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang đau mắt. Can tội hôm nọ đi cùng mấy ông bạn vào Hồ Gươm Xanh soi hàng ghê quá. Hơ hơ. Lũ chỉ tại mấy cô ẻm, trời nóng quá hay sao mà mặc cái váy ngắn hơn cả quần đùi. Nhức hết cả mắt.
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Về thôi, hết giờ rồi.
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    em đã "can" cái " tội " rồi mà bác cứ vào cơ, thế thì đau mắt là phải rùi, hẹ hẹ , hơn nữa em bảo nhá, bữa nào có vào đấy , nhớ đừng vác cái mục kỉnh nữa, tha hồ mà nhìn chả sợ nhức nhối , nha''. tiện đây cũng nhắn luôn ., cứ tưởng tượng đến cảnh giữa phố phường vắng ngắt, một mình bác trên con ngựa sắt khò khè, em ko thể nhịn đc cười, heee, nhờ ko nghe thấy tiếng bi bô của nó mà hôm đấy mới phát hiện là lạc đường , hẹ hẹ , nếu knào thấy hết thích con ngựa đấy, bác sang tên cho em nhá.
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đói quá . Đau răng đến khổ , chả măm được cái gì cả .. Thưc khuya xem bóng đá , ko ăn uống được , lại còn ngồi làm đồ án đến 5h sáng nữa chứ . Tình hình này đến hôm bảo vệ chắc quỵ mất . . Ước gì đợt này được ở nhà và không phải sống 1 mình nhỉ ? Ước gì được mama chăm sóc như hồi còn bé thì ...
  7. Noxious_Rose

    Noxious_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại của tôi là gì nhỉ, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng ngoài nước. Sáng ngủ dậy, trong đầu đinh ninh hôm nay học Toán, sợ muộn, lật đật trèo khỏi giường thì lại ngã oạch một cái, chóng mặt, ngạt thở. Xuống đến tầng 2, lại oạch một cái nữa. Cuối cùng cũng đánh răng rửa mặt xong, mò vào tủ lạnh...Bắt đầu tỉnh táo và nhớ ra rằng hôm nay không học Toán. 9h đến lớp cũng được.
    Bạn gì ở lớp, thấy mình đến muộn, bạn trêu. Mình ''khừ'' một cái, lè lưỡi, bạn cười tít mắt.
    Con người chủ nghĩa xã hội Vn à, liên hệ với bản thân à...Cái gì mà vừa hồng lại vừa chuyên chứ, thôi em cứ nói thẳng em không hồng mà chuyên thì cũng vừa phải thôi. Em không phải là con người hoàn hảo và cũng không cố gắng để làm một người hoàn hảo đâu. Còn cái mà gọi là sáng tạo hả, cái này thì em chuyên hơn cô, thế nên để em nói cho cô biết nhé, những người bình thường ấy mà, nếu không có hứng thú thì họ chẳng thể sáng tạo được đâu. Thế nên cô đừng bắt chúng em sáng tạo trong cái môn của cô, trừ khi cô giảng cho hay ho lên một chút mới được, ha ha hah....
  8. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại 13h00, đang buồn nhưng mới khám phá ra một sân chơi có vẻ hấp dẫn - 1980 Family Hà Nội. Hi vọng có thể có được bạn bè ở đây.
  9. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    222 Gâu rồiiiiiiiiiiiiiiii
    Số đẹp quá
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê bùn cười quá . Con em bên Pháp về nhìn nó beo béo , trắng póc , lại còn quả đầu hơi bị Tây nữa . Nhìn sành điệu quá . Chả bù cho lúc nó ở nhà .. hê hê nhìn gầy nhom lại con xi xì đèn nữa chứ . Nó đứng trước mặt mình mà tưởng có em nào vào nhầm quán mình chứ hê hê . ... làm mình ngắm nó ngẩn người mất hơn 1 phút rồi mới nhận ra con em gái mình hehê hê .. tưởng em nào ..... hix hix vừa bùn cười vừa ngượng nữa chứ .Thế này mờ nó đi ngoài đường chắc mình sái cái cổ lắm hix hix , nếu lượn Hồ chắc mình bám theo thì chít . Ui con em" lếu láo " wá . Nó về mà ko thèm thông báo cho mình lại còn để mình lộ quả "mắt cáo già hám gái -y nguyên lời nó nói " mình nữa chứ

Chia sẻ trang này