1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ hay đây, anh em mình hôm nào gặp nhau cái nhể.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tha?o na?o, hôm qua thấy đươ?ng đông vui hă?n lên, hoá ra ông có chuyện buô?n
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 23/06/2004
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là đang làm lại 1 việc của năm năm trc đây . sợ lại có kết quả như trc, nhưng thôi, mong rằng mọi cái thực sự tốt đẹp , hiện tại là đang nối 2 đầu vào với nhau , hi vọng sẽ dính vào .....
    hiện tại là thấy mệt mỏi , sao cứ phải đi nài nỉ thế? cứ phải làm những chuyện thực sự đã ko muốn dính líu ? vì ai chứ ? mình có ích kỉ quá ko ? ko biết, chỉ có điều sao ko đơn giản 1 chút ,hoặc " có " hoặc " ko " , ghét cái kiểu " ứ ừ" . XIn lỗi vì đã cố nghĩ khác, nhưng mày cứ mãi thế, tao ko nghĩ mình có thể... cố mà sáng suốt, và đừng dựa vào ai nữa, mệt thật đấy. tao ko ghét gì mày và muốn rằng mày đừng có đâm đâù vào những cái như thế, một mớ bòng bong bao giờ mới gỡ đc? mệt thật

    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 23/06/2004
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại cũng hỉu hỉu 1 phần những gì bạn nó nói , cũng muốn làm theo nhưng lại ko thể làm ...Nó viện đủ lí do để bào chữa cho những việc làm của mình nhưng tất cả đều chỉ có thể chốt lại vì ko đủ dũng cảm mà thôi ! Nó đang sống cuộc sống của 1 cây bèo và đánh lừa mọi người 1 thứ được gọi là cá tính !
    Nó ko biết ngày mai nó sẽ như thế nào ? Nó muốn thay đổi , muốn sống đúng như những khát khao ấp ủ trong nó . Nhưng nó thật nhu nhược , nó ko có dũng cảm để thay đổi .
    quoanh đi quẩn lại vẫn là chuyện tình yêu .Nhiều lúc nó nghĩ nó có cái quái gì mà thằng này nói yêu nó, thằng khác nói yêu nó! Biết cái quái gì về nó mà đòi nói yêu nó .Thằng này muốn nó thế này , thằng kia muốn nó thế kia .Thằng nào cũng nói làm thế là tốt cho nó nhưng mà nó biết tỏng thằng nào cũng ích kỉ .
    Sao nó lại cứ phải phụ thuộc vào người khác ? Sao nó ko sống cuộc sống mà nó khát khao ?
    Một mình nó 1 kiểu .Ko có bạn bè nó vẫn sống tốt . Ko thích nó thì sao , ko hài lòng vì nó yêu nhiều à ? vậy thì thôi ! Nó cóc cần !Nó là thế đấy ,cũng chả có gì là tốt đẹp đâu ! đừng yêu ! Đừng quý ,đừng cố làm cho nó thay đổi ....|
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Với anh, hiện tại là rất vui khi quen em. Cuộc sống nhiều khi chỉ cần có người để nhớ, có người để thương, có người để hi vọng là mãn nguyện rồi. Có lẽ nên bằng lòng với hiện tại đã. Biết đâu đấy, em nhỉ.
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là thấy thà đừng nói còn hơn , thế nào gọi là hiểu giữa 2 con người đây ? ?? nói thế mà vẫn thế thì sao nhỉ?? hiện tại là phải hiểu có những cái đã phải gạt đi để nói thế? sao vẫn ngang thế ? hiện tại là ..........
    Hiện tại là có những cái ko vượt qua đc như đã cố, hiện tại là những gì muốn cố tình thoát khỏi cái sự sắp đặt, hiện tại là có 1 người vote cho cái bản sao này , làm gì nhỉ cái thứ copy nhái lại này mà cũng có người vote ư ? nực cười, hiện tại là biết về 1 cái copy , nói là ko nghĩ nhưng thực sự thấy thất vọng . Hiện tại là đầu đau, mắt mỏi, chân nhức, triệu trứng của người già, lâu rồi chả như đêm qua , nên chả dại lần thú 2 , sáng dậy thấy mệt mỏi, đến cửa hàng , nhìn vào càng chả muốn làm gì nữa. Hiện tại là phải hiểu tại sao lại có khoảng thời gian ko đến chứ ? cố tình nghĩ khác là thế nào ?
    Hiện tại là đúng như những gì viết trong pro. ôi để hơi nhiều vào tổ đau đầu , nghe có vẻ mất dạy nhưng lại thấy nhẹ nhõm vì bản thân nó vốn thế, giờ cũng lấy lại đc quân bình nên cũng thấy mình khác đi 1 chút. Không là trứng gà nữa.
    HIện tại là thấy 1 con chuột chạy vụt qua, chột dạ , gớm thật bị gọi nhiều là mèo nên đâm ra cũng thấy ...... hám hố thịt chuột.

    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 24/06/2004
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang rất đói bụng !
    Hiện tại ko biết nên làm gì với cái mớ tình yêu hỗn độn của mình .
    Hiện tại là ko biết tương lai sẽ đi về đâu.
    Hiện tại là ko biết có cách gì giúp mình đi tam đảo được .
    Hiện tại là phải về nấu cơm roài !
    Chấm hết bài .
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tì?nh hì?nh là? rẮt buĂ?n. Quà nhiĂ?u lơ?i yĂu cĂ?u phà?i yĂu ai 'ò.
    HĂ hĂ
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại ah, đang è cổ viết báo cáo để nộp vào đầu tuần sau, dự án chuyển sang một giai đoạn mới. Sao mà nhiều thế này, may mà sếp về rồi, chị tiếp tân lại mang đồ ăn lên tiếp tế cho anh em, không thì buồn chết mất.
    Lát nữa về nhà có khách nữa mới mệt chứ. Cả tuần chưa nhậu lần nào, người gì đấy ơi, cho phép nhậu nhé....
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cố lên a.....có gì đưa đây e viết hộ cho....he he..........
    hehe mà khổ nhỉ lấy vợ roài nên bị quả chặt ha????hôm trước e đang trù úm cho vợ a đẻ 1 lúc sinh 4 để a tha hồ mà trông con đấy.......kong tưởng tưởng được cảnh a Cap thân iu sau 2 năm nữa ra Hà nội nữa ah........

Chia sẻ trang này