1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang thèm lấy vợ quá đi thoai . Ko hiểu sao lại có quả thích oái oăm thế này . hixx.... chắc tại ở 1 mình và toàn phải đi ăn cơm bụi đây mờ . Trưa nay đi làm sớm lên Cơm 123 đông quá thằng bé dỗi chả ăn cơm nên giờ ngồi làm việc đói . hix hix..... Lại còn 1 đống quần áo ở nhà nữa chứ hu hu ... Ước gì mìh có vợ thì có phải đỡ hơn bao nhiu rùi không chứ
  2. Mr_F

    Mr_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đội Pháp đá già nua quá làm lão ngủ lúc nào không biết đến lúc Hy Lạp ghi bàn thì dậy. Ngủ kỹ thế nên hiện tại lão không bị cơn buồn ngủ nào hành hạ...
    Hiện tại, muốn chia buồn với những ai thích tuyển Pháp, tự chia buồn vì lão thích tuyển Anh.
    Hiện tại cũng muốn chia vui trước với những ai kết Hà Lan trong trận cầu tối nay!
    Đêm mai chắc cái chân còn lại của chú lính chì dũng cảm cũng sẽ tan thành nước!
    Hiện tại, lên giường đi ngủ, lấy sức tối nay còn xem! À quên, chưa ăn tối, thôi để đến lúc xem bóng đá ăn tối luôn thể, Euro mà!
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là 80f đang off còn mình thì ngồi ở cái hàng net chết tiệt này .
    Hôm nay thi chán phèo , thấy buồn quá vì con bạn thân sao nó có thể "thiếu quan tâm " với mình đến thế . Mình đi chơi đâu cũng nghĩ tìm cái gì ngon mua về cho nó còn nó thì chả buồn để ý gì đến mình .
    Hiện tại là mình đang cố gắng ko nghĩ đến 1 người bởi vì mình ghét người đó kinh khủng . Chán phèo . Mình đang bị làm sao thế này ? Tự tin,kiêu hãnh của mình chạy đâu hết rồi
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là thứ 7 rất buồn , không tình yêu . Ôi buồn quá ....!
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời Đang ngồi trong hàng nét đấy nè
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại, tự dưng đầu óc như mớ bòng bong... hẽm hiểu mình đang xi nghĩ cái chiện chi chi nữa... tại sao lại như dzị? Tại sao? Hiện tại mình muốn gì? Bản thân muốn cái wái giề???
  7. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời, giờ đấy đang phởn chí nhá, cứ tưởng hôm qua bác phải nhậu nhẹt kinh lém cơ, hơ hơ, bằng giờ đấy , tai đang điếc đặc , mồm thì ngoạc ra , sợ thật, lỗi tại ai đây ? hôm qua là 1 ngày ý nghĩa, lâu rồi ko có cảm giác đấy, ko hiểu sao lại nghĩ như những lần bố dẫn đến những nơi đó, nhưng ko bạo dạn như hôm qua, mình sao thế nhỉ ? cư ôm cột và khoái chỉ vì thấy nó mát, lâu rồi, ko thấy trời đẹp như thế vào buổi tối .
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tưởng chú đi nhậu chứ? Hôm qua đi nghe nhạc rồi uống trên New đến sáng. Bít chú ở nhà thì anh đã gọi chú đi rồi.
    À, quên, chú không được đi chơi qua đêm hê hê
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang phải xem lại cái thực đơn của mình mới được .Hôm nay mặc cái quần rộng thùng thình ,cả cái áo nữa , cứ như mặc nhầm quần áo của ai vậy ! Chậc kiểu này chả an toàn tẹo nào .
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    kiểu này là lại phải làm thêm mí cái rải rút rùi, hik, có cần mượn ko bạn ? nhà tớ tích trữ cái đấy nhìu lắm, kẻo có ngày đang đi giữa đường mà........... khổ.

Chia sẻ trang này