1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cơn mơ chập chờn giữa hai con đường mà không biết chọn bên nào, lẫn lộn nhiều thứ.
  2. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hai ngả đường đều như nhau. Phía cuối hai con đường đều mang đến cho bạn một điều gì đó . Điều chủ yếu bây giờ bạn chọn con đường nào. Bản thân bạn đang nghĩ gì? Một con đường đông vui, tấp nập, một con đường ủ mình giữa những hàng cây....Bạn mong mình vừa được hoà nhập giữa không khí hội hè ồn ào, vừa mong được lang thang trong bóng mát của những rặng cây ư? Bạn có tham lam quá không?
    Nào có ai cứ đứng một mình mãi giữa ngã ba đường đâu?
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại của mình là cái gì vậy đây...bùn wúa...Hiện tại là cái mìn kô mún nghĩ đến nhất.Mà thôi.Đã wuyết rồi thì kô hối tiếc.chẳng như ai kia...lần lữa chả dám qua sông...Mạnh mẽ lên tẹo nữa vậy
    Hiện tại của mình là......thất nghiệp, thất tình....là hy sinh và là tất cả những gì đáng bùn nhất...hé hé
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đang nghĩ,tình yêu không phải trò trẻ con để có thể thích thì nhường kô thích thì kô nhường....
    Hiện tại đang nghĩ,mọi thứ kô nên quá phức tạp hoá
    Hiện tại đang nghĩ,cái gì là của mình,trước sau gì cũng là của mình
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Nhiều bạn có phải điều hay, nhiều người giới thiệu có phải điều tốt.
    Giá mà mình đừng nói như vậy, giá mà mình đừng hành động như vậy thì nhiều tình bạn, tình thân đã không biến mất. Giờ đây phải làm thế nào đây. Bản chất thì thay đổi thế nào.
    Thôi, cứ cho là người xấu đi thế là xong.
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    wào! Thấy cuộc sống thật tươi đẹp sau một cơn đau bụng điên cuồng.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại, ngồi một mình trong phòng, phòng có 3 người ngồi, 1 đi công tác, 1 mới lấy vợ, cảm giác càng thêm trống trải.
    Từ sáng đến giờ, chẳng thể tập trung mà làm được việc gì hết, viết cái gì cũng sai be bét. Bực mình, không làm gì nữa, ngồi lang thang internet. Nhưng tâm không tĩnh, đau đầu kinh khủng. Mình phải thay đổi chính mình.
  8. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thấy thanh thản.
    Cảm giác bình yên lại trở về khi đứng trước anh, được tâm sự cùng anh. Dẫu cho rằng từ đầu đến cuối chỉ có 1 mình em nói... thì em tin anh vẫn đang nghe và vẫn đang hiểu em như ngày nào.
    Chén rượu sáng nay có lẫn 1 chút máu, 1 chút khói bụi, và 1 chút kí ức. Điếu thuốc trên tay em vừa châm đã vội cháy hết. Xin lỗi vì những điều nhỏ bé như vậy đến nay em mới có đủ can đảm để làm.
    Lòng thật bình yên... mà sao buồn thế
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại ở biên giới campuchia, vài ngày nữa sẽ sang Thái Lan.....hiện tại không có thời gian mà đọc những gì người khác viết về hiện tại của họ .Hờ...liếc sang bên thấy "anh xe ôm " của mình đang ngán ngẩm đến cực độ...ngoài mặt tươi cười nhưng trong bụng chắc đang chửi thầm mình(từ đây về 60 km chứ ít đâu) ....hiện tại thấy con trai campuchia đẹp zai phết , mỗi tội đen hơn cả các chàng dân tộc thiểu số ở mình.Con gái thì chỉ con gái VN là xinh nhất (hihi...trong đấy có mình).Hiện tại nhận điểm thi qua YM , cao wé .....không bị đá lại , yên tâm còn thời gian vào Nam.........về thôi.....
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang quan sát thấy mọi người post bài nhiều quá, còn mình thì mò mẫm linh tinh ra bao nhiêu thứ hay, một mớ oép sai đẹp vật vã, lại cả một cái 4rum Pờ rét Si Đần: Who do you want, khà khà.....Hiện tại là tại SmellKid, John Kerry được 50% Bush được 37.5%, còn ở BlueSfear thì Kerry được khoảng 42% & Bush khoảng 28%. Sướng quá, hy vọng là Kerry sẽ thắng, ô la la.....

Chia sẻ trang này