1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mãn nguyện với những gì mình đang có.
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hiện tại chỉ muốn tgian trôi qua thật nhanh để đến sáng mai còn gặp em.
    b h mình cũng cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có. mình sẽ cố gắng để cái ước mơ của mình trở thành hiện thực.
    con đường fía trc còn dài lắm nhưng mà mình tin là mình sẽ vượt qua đc nó khi có em ở bên cạnh :-*
  3. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang than buồn ngủ với con bạn...hu hu....cả một ngày lượn lờ ngoài đường kô mệt mới lạ....Buồn ngủ quá....
    Hiện tại là sau một ngày rong chơi...Biết thế nào là vào Đảng...kô lấy được cái muốn lấy...Buôn chuyện với bà chị vui quá..Và bây giờ thì đang ngồi ngắm nghía cái thẻ anh ngữ ở trong tay...Kịp roài..Cảm ơn bà chị nhé....
  4. aphrodite_pm

    aphrodite_pm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe I knew I love you trên Y!.
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại.....
    Đang online, con bạn cứ réo xuống nhà ăn kem...Thèm quá nhưng đang bận chat....Bảo nó mang lên cho ăn mà nó kô chịu..hu hu....
    Đang tức kinh đi được...Sao có nhiều người vô tâm thế nhỉ..Hẹn hò cái kiểu gì thế. Làm mình chờ từ nãy đến giờ. Quá giờ hẹn 1h roài..Ghét phải chờ đợi quá...Nhất là trời nóng thế này. Cứ phải ngồi dính trên ghế chờ họ online...Nóng quá..
    ...Bây giờ thì lại đang hài lòng với hiện tại của mình...Chả phải lo nghĩ cái gì nữa..Ít ra là ở thời điểm này...
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là...
    Nhìn đồng hồ. 9h10. Bị lôi ra ngoài. Kô rõ lý do. Mắt còn đang đỏ hoe..Giấu thế nào được...Bị hỏi. Bị điều tra. Kô dám nói.Sợ nói sẽ oà khóc...Thôi thì vào 80 spam tí vậy. Cho đỡ ức chế...
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là buồn....Chả hiểu nổi những gì mình làm có đúng ko nữa .Mấy phút trước anh nói anh bị đuổi việc rồi thấy tim mình thắt lại nhưng hoá ra là anh đùa .Tự dưng muốn khóc ...
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là ...đau ! Đau quá !
    Hiện tại là buồn ngủ quá đi mất !
    Hiện tại là cảm thấy rất có lỗi với anh ,muốn có thể ôm anh ,có thể khác với anh nhưng ko được nữa rồi ! Mình đã quyết định -1 quyết định chả biết đúng hay sai nữa nhưng thôi có làm cho ai đó buồn thì chỉ 1 người buồn là quá đủ rồi .
  9. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là vừa đi ăn tôm nướng với 2 đứa bạn về...Ngon wúa nhưng mà bi giờ thì no căng cả bụng và rỗng túi..hik hik...300K cho vài con tôm kể cũng phí thật....Thôi kệ. mấy khi được hoang thế này..
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật thằng em. Sinh nhật mà cứ như đám cưới. Chị mà cứ như fục vụ. Chẹp.
    Đêm qua kiểm hàng, thấy thiếu mất 1 Campus Apo, 1 Normal, 1 Refre. Tổng cũng kha khá tiền. Mà rõ ràng lần trước kiểm đủ. Thế là thế nào. Sẽ điều tra được.
    Một message. Một chút hy vọng được chỗ làm. Mà chả cần chỗ làm. Dù sao mình cũng ngửi thấy tiền ở cái mess đấy.
    Bạn gửi Offline Msg. Nhớ cái zè. Nhiều ít cái zè. Gặp gỡ cái zè. Thật bực quá. Tất nhiên chẳng fải vì những cái đó. Mà vì không thích lằng nhằng. Bạn về với vợ sắp cưới của bạn thì tốt hơn đấy. Bạn hoàn hảo, bạn giỏi giang, bạn chẳng có zì đáng để bị từ chối, nhưng bạn fải hiểu rằng quá khứ thì chỉ là quá khứ mà thôi. Nhất là khi quá khứ cũng chẳng đâu vào đâu cả, bạn chưa là zì cả. Bạn cũng từng nói ''Lịch sử không bao zờ lặp lại'' đó thôi. Go on your way.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 14/08/2004
    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 14/08/2004

Chia sẻ trang này