1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thấy nhức nhối và muốn tìm một người bất kỳ chửi nhau với họ. Đừng có ai dại mà tìm tôi vào lúc này!
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang có người làm cho mình khó xử kinh khủng....Đã kô muốn nhìn lại quá khứ nhưng họ kô để cho mình được yên..Nói mãi mà họ kô chịu hiểu là mình đã thay đổi..Dù họ có cố gắng thế nào thì cũng chả có tác dụng gì.....Biết làm thế nào với họ đây....Mình vẫn còn cảm thấy có cái gì đó với họ...Làm thế nào bây giờ...Khó xử quá...Khó xử kinh khủng...Tại sao họ rắc rối thế....
  3. dequentraitim

    dequentraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là muốn oánh nhau . đang điên đây !
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    tuần tới đi làm...hik hik vậy là chỉ chơi thêm được có một ngày nữa thôi.......chỉ ở nhà ăn chơi nên time trôi cứ vùn vụt qua ý...hik hik mình vẫn muốn chơi thêm 1 time nữa thế mà lại fải đi làm rồi........hôm trước fải từ chối 1 chỗ làm với mức lương cứng là 4tr mà tiếc quá...đã cố ko tiếc thì thỉnh thoảng cái lũ bạn lại cứ làm cho câu cái hãng mày trúng tuyển làm sướng lắm ko ép doanh số mà lương lại cao.....ak ak mà chả biết cái chỗ mình sắp làm sẽ trả bao nhiêu nữa...nhưng mà mình tin mình lựa chọn đúng....vì tương lai lâu dài hi hi.......ui chiều nay có khi lại fải lượn lờ với con bé bạn tí..hi hi đi chơi với nó vui thật...mà ngày mai đi làm rồi ước gì sáng mai nhận được lời chúc 1 ngày tốt lành của bạn yêu .....nhưng chắc ước vẫn chỉ là ước thôi....
    lâu lắm rồi anh ko contact với mình..chắc là nghỉ chơi rồi...hơi buồn..ngày trước anh bảo là dù thế nào anh em mình sẽ mãi là bạn, dù sau này e có bạn trai..hì hì sao lúc đó mình vui thế ..vui vì có anh là bạn, vui vì anh hiểu mình ..nhưng khi mình cho a biết là đang dành tình cảm cho 1 người thì anh ngừng liêc lạc..chả hiểu sao nữa....hiện tại có nhiều thứ mới muốn cho a biết và muốn biết tin tức của a nhưng dành chịu thôi...nhưng dù sao vẫn cám ơn a, cám ơn vì đã tin e đã coi e là một người bạn của a....mong rằng Swiss là mảnh đất tốt để a làm lại được cuộc sống và mong rằng mọi điều tốt nhất sẽ đến với anh...và e sẽ vui hơn nếu một ngày nào đó e nhận được tin tức từ a..a biết là chưa bao zờ e muốn mất đi bất cứ một người bạn nào mà......
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hiện tại thì đang ngồi trong quan net và gửi bài này
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang mừng cho bà chị tuần sau đi làm...sướng quá.Còn con em thì vẫn phải ở nhà..Ngửa tay xin tiền bố mẹ..hu hu..Tức ...
    Hiện tại là đang cáu điên lên. Mọi thứ đang ám ảnh mình kinh khủng...Làm thế nào để giải toả..Chỉ còn các post bài liên tục cho bớt cáu đi....Điên quá....Tại sao cuộc sống của mình nó lại phức tạp thế này nhỉ..Lên chùa đi tu bi giờ...phức tạp đến nỗi kô muốn nhìn thấy bất cứ một cái gì nữa..>Thôi.nói thế thôi.Post thế thôi kô lại mang tiếng là spam..hu hu...Viết cũng kô được viết cho nó thoải mái thì chán wúa..hu hu....
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Oài hơi mệt tí..hi hi được đi học biết thêm được nhiều thứ thích thật mặc dù hơi mệt .......hik nhưng giá như mình ko buồn ngủ thì đã tự nghe được trọng vẹn bài giảng của bác ấy mà ứ cần fiên dịch..hik hik nhưng mà cái mắt nó o thèm nghe theo ý chí cứ buồn ngủ là chả nghe được zì nữa cũng chả thèm nghe a Giang dịch nữa.........
    MÌnh biết công việc hiện tại nó sẽ vô cùng khó khăn và quan trọng là chính mình fải chiến thắng được bản thân thì mới làm tốt được ..sáng nay con bé bạn nghe kể chưa zì đã bảo là tao sợ công việc của mày quá..cảm giác nguy hiểm đầy người..nhưng biết sao được mình ko thể từ bỏ nó khi vừa mới bắt đầu được, mình biết mình sẽ làm được.đã có các a chị đi trước mở đường cho rồi mà....mà bao nhiêu người làm được chjả nhẽ mình kém cỏi ko thể làm được ư????cần fải cố mới được.....
    Hôm nay đi mua được cái đồng hồ đeo tay roài..hi hi lần sau đi đâu ko fải ngửa cổ lên nhìn h của các nhà bên đường nữa rồi ......thanks u nhiều nhé hi hi h nhìn thấy càng thích cái đồng hồ u chọn đấy......
    mai lại học tiếp..hik hik mai fải tỉnh mới được..ak ak zì mà mới đi làm mà suốt ngày buồn ngủ.....
    to thỏ bông: he he tranh thủ mà chơi đi cưng...đi làm rồi mới thích chơi đó.......cuối tuần rảnh thì gặp nhau nha...
    BB..
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang buồn ngủ quá.
    Ai mua điện thoại thì nhanh lên kẻo hết. Chỉ đến khoảng 25-26 là hết chương trình 1.170.000/máy.
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là đang chết dí trên cửa bắc...rùi lại thế rùi..lại bắt ở lại nấu cơm cho nó..hu hu..con bé mặt tái xanh tái mét.có bít nấu cái quái gì đâu..bảo nó ra ngoài ăn tiệm nó lắc đầu quầy quậy...mặt rất chi là nham hiểm....hik hik....làm thế nào để trốn đây hả giời..xem ra được ăn của nó kô một bữa caramen kô phải là dễ à.......thôi thì liều..kệ nó ăn xong có bị làm sao cũng hông phải lỗi mình à..hé hé...
  10. tommy_pt

    tommy_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là anh đang thấy em ngộ quá Y ạ. nấu ăn phải là sở trường của con gái. nhưng với em thì nó lại là sở đoản hả. tập nấu đi. đàn ông con giai họ thích vợ đảm cơ. hiểu kô cô bé. bạn em muốn tốt cho em và anh cũng muốn tốt cho em nên mới gõ cái này đó.hahha.

Chia sẻ trang này