1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì là hiện tại!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gamly, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đang đọc bài thơ của Aki kokoro.:) Thấy hay ghê. lại nhớ đến nhạc Trịnh. http://www.ttvnol.com/thica/175639/trang-4.ttvn
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hiện tại,tán chuyện với mấy người vui quá.
    Hiện tại,không có cảm giác lo lắng,không cảm giác buồn.
    hiện tại ,thoải mái quá
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Buồn.
    Đi lòng vòng ngoài đường 1 lúc thấy mình lẻ loi quá. Mà tự dưng thiên hạ ở đâu đổ về Hà Nội đông thế ko biết. Đi đến đâu cũng tắc
  4. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đang chẳng biết làm gì. Công ty cho nghỉ 4 ngày. Rỗi rãi quá lại muốn làm việc. Cũng lẻ loi mà chẳng thấy buồn lắm. Chán cái trò này rồi
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là hơi mệt một tẹo, có lẽ là do dạo này ít ngủ. cũng chẳng ngủ đc....
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là trời đang mưa .Hôm nay mưa nên chẳng muốn ăn gì cả , thấy mình nhiều lúc chăm dễ sợ mà nhiều lúc cũng lười kinh khủng ....
    Lên mạng thấy nhiều người online thật !
    Gặp lại một người , muốn nói nhiều thứ để gỡ những cái thắt nút nhưng mà lại thôi .Để làm gì chứ ? Tất cả cũng qua rồi có nói cũng chẳng để làm gì .Cũng chẳng muốn mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn nữa .Tất cả những gì mình muốn mình đang có và sẽ có .Chẳng cần gì hơn nữa ..Đừng cố tạo nên bi kịch làm gì rồi lại hối hận lúc ấy cũng muộn .Hãy biết quý trọng hiện tại đi mình ạ !
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ ! Hôm nay thời tiết dễ chịu thật !
    Lên mạng gặp lại con bạn thân cấp 3 , vui thật ! Thấy nó càng ngày càng khác ,có khi mình cũng thay đổi nhiều mà ko biết ấy nhỉ ?
    Ngồi chờ bác Xít lâu thật ! Buồn ngủ quá mà ko dám về .
  8. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, đang làm việc mà tự nhiên lại đói thế này nhỉ? Ngồi làm việc mà nghĩ linh ta linh tinh. Có người bạn tốt thì lại đi mất, bơ vơ ở lại, buồn.
    Tự nhiên, lại nghĩ lại ngày xưa, hay thật, sao mà lại có nhiều kỷ niệm đẹp thế. Bây giờ mỗi người một phường, người Nhật, người Gruzia, người Hà Nội, người Saigon, kẻ ở Hàn Quốc... Cuộc đời, đúng là chả biết đâu mà lần, chả còn trẻ con được nữa rồi
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là đói ! Hic !
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hiện tại là mọi chuyện đã trở lại bt rồi
    hiện tại là vẫn thấy lo lắng về sức khoẻ của em, vẫn thấy k yên tâm lắm.
    hiện tại là đang sống trong sự dằn vặt của bản thân

Chia sẻ trang này